Tối qua mới gặp huyền thoại MU @George Best. Bác này phải nói vui tính, chơi 3 games bác ấy thua 2 và lúc thoát ra bác ấy nói là "không hiểu sao tôi lại thua ông, nhục quá...". Sao giờ có nhiều người hay cay cú kết quả thế nhỉ

Còn cái thằng @dunghoivisao, mới đá được 1 trận hiệp 1 mình mới cho ăn 3 trứng, đến trái thứ 3 thì hắn thoát ra close room luôn. Đúng là 1 phong cách "chỉ thích thắng" mới xuất hiện ở cộng đồng GR.
Ah.Ra là Mr Dizai huyền thoại.Best là t đây.Huyền thoại MU thì ô nên gặp MU|Eric chứ t chả phải huyền thoại gì.

Nếu t nói câu:" Không hiểu sao t lại thua ông,nhục quá... " thì ô tự hiểu còn gì.

Mà cũng buồn cười khi ô nói:" game 1 t đen,t nhiều cơ hội mà dứt điểm ko vào..bla..bla.. "

Nếu t nhớ ko nhầm,trận đó ăn được quả rùa chạy xuống gần hết biên tạt sang tít bên này,may sao có thằng tiền đạo đánh đầu vào.

À,lại còn " game 2,3 là rút kinh nghiệm nữa chứ "

Chẳng biết ô thấy gì từ những bàn thắng ghi vào lưới t.

Thắng thua không quan trọng,nhưng thua phải cho ra thua,thua ngu nó lại là 1 chuyện khác.
À.Nếu sau này chơi,game lag thì nói nhé,đừng chơi xong chán chê lại nói lag.Trận 1 đá xong,vào lobby room chẳng thấy ô phàn nàn giề t mới vào tiếp trận 2.Ai ngờ máy ô lại lag làm cho Puyol ko đâu tự dưng đi chuồi thằng tiền đạo của t mà phải ăn thẻ đỏ.

Ông cũng thích chuồi ghê cơ

p/s: Máy t đang ko có VGA nên những đoạn cắt cảnh thì rất là giật,còn bt đá thì t thấy ok.