Cập nhật kết quả & diễn biến các trận đấu tại 'The International'

Sau đợt này Valve nó lại đóng cửa thẩm du tiếp mấy tháng nữa rồi mới beta, hero competitive làm còn chưa đủ nữa là :))

Thứ xấu xí nhất vẫn là item, tỡm thôi rồi. Còn hero thì nó sợ chạm phải bản quyền nên làm thành aliens hết =))
 
Cũng phải luyện game lâu lâu chứ bây giờ xuất ra luôn bọn vớ vẩn bên Realm of the Titans nó lại khinh cho thì bỏ bố =))
 
Sau đợt này Valve nó lại đóng cửa thẩm du tiếp mấy tháng nữa rồi mới beta, hero competitive làm còn chưa đủ nữa là :))

Thứ xấu xí nhất vẫn là item, tỡm thôi rồi. Còn hero thì nó sợ chạm phải bản quyền nên làm thành aliens hết =))
uhm
tide, sven ... toàn những anh hùng cơ bắp giờ thành sida hết rồi :)
game chém giết thì phải làm hình tượng hero đẹp một chút mới phải. Xem trailer thấy cũng được lắm mà :(
 
Lạ là các anh hùng cơ bắp các bạn nói trên thì thành sida (ES chân ngắn trông cute quá ;)), còn Sven nhìn cận cảnh trong đậm chất knight, vào game đi chung với creep nhìn không ra), còn kiểu như VS lại mới nhìn thấy hơi sởn gai ốc.
 
Chỉnh sửa cuối:
VS, spec có model và animation cực đẹp, mình kết mấy hero này.

AM, ES, BM nhìn như hero chibi.

Traxex, winrunner đẹp, animation chuẩn, giọng nói ngọt ngào.

Mirana cưỡi mèo, giọng hơi già, tiếng kêu khi chết không hay bằng DotA.

Nói chung có con được thì có con mất, không biết model Morpling sẽ ra sao đây :D

Mình ghét cái viền đỏ là vì trong DotA vốn không cần viền gì cả mà vẫn hay vẫn không có "vấn đề" gì cả. DotA tuy cứng nhắc, animation lởm, nhưng nhìn hero con nào con nấy đều chắc như bắp, kể cả bom hay pugna nhìn cũng rất ngầu. Khi đánh tuy DotA ít hiệu ứng nhưng nhìn rất thực tế. Đồ họa DotA 2 có vẻ nghiên về comic nhiều, nên khác DotA nhiều.
 
Tạo hình kiểu này đại loại kiểu sức mạnh tiềm ẩn bên trong ý =]].
 
Đánh rồi kìa các bạn. Wind, AA, AM và VS top ban rồi \m/
Vẫn là các carry quen thuộc vãi l` ra là Weaver và Spec.
Sao hôm qua không nghe khán giả la hét nhỉ.
 
BM, Puck dùng để clear creep => super def, spec farm siêu late. Lại là thằng Ehome cù nhây. Lại một game 90 phút + 3 phút bù giờ ru ngủ. Thôi mình qua http://www.youtube.com/user/dota2 xem nốt các trận hôm qua chưa xem đây. Trận sờ trym này thế nào chả hơn 90 phút. Đến phát mệt với thằng Tung Của.
 
Vâng và sau đây bình luận viên nghiệp dư sẽ đưa những thông tin của trận đấu cho các bạn mong đừng quăng tạ.

---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:55 ----------

Lich đã bị lên bảng sau pha combat mà dẫn đầu là BM
 
SK vừa đảo ra mid giúp BM giết doom, FB cho EH. Ngay sau khi có lvl6, BM cùng SK cùng đảo xuống bot giết được lich, không lâu sau vẫn lại là SK kết hợp với lina giết được Weaver ngay tại bot. SK by 357 đánh hay quá.
 
mặc dù khá lag nhưng hôm nay đã đỡ hơn hôm qua. :)
 
Đệt giờ ko cách nào vào đc trang dota2.com rồi :-<
 
vào gosu mà xem .
 
xin lỗi các bạn bình luận viên đã trở lại vì mạng hơi lag

---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:20 ----------

Roshan đã die và khiên thuộc weaver

---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:22 ----------

EHOME lại sử dụng chiến thuật nuôi late là spectre liệu lần này có giống lần trước .....

---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:27 ----------

SK đánh quá hay, mr.bò cạp đã unstopable
 
Tyloo đánh quá ẩu, thua combat ở mid thì để nó đánh rs mẹ đi, thậm chí nó đánh rs thành công rồi vẫn bay vào chịu đấm ăn xôi, giết được 1 lần hồi sinh của spec đổi lại team chết quá nửa =))

Tyloo ngu ngu banh cả top, sắp gg rồi. Spec heart + rad + van quá trâu bò.
 
Chỉnh sửa cuối:
Quả ko nằm ngoài dự đoán trận đấu càng lúc càng buồn ngủ, chỉ có đc vài điểm sáng comabt nhỏ nhoi
 
Cắm ward plague tốt venom và doom phá vỡ trận đồ push tổng lực của ehome

---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:39 ----------

Bật ngược combat tyloo đã cho EHOME lên bảng là SK BM và LINA

---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:42 ----------

Dường như các khán giả của chúng ta đã dần nhàm chán với trận đấu này
 
Back
Top