Trước giờ vẫn hay lượn qua box xem tâm sự của anh em, h mới là lần đầu mình post bài ở chỗ này 
Mình với em chơi thân với nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Nhìn chung vui buồn gì cũng kể với nhau nghe, thậm chí mấy chuyện tế nhị kiểu "đèn đỏ" cũng mang ra đc
. Đời cứ thế thì nói chung vẫn đẹp chán, cho đến gần 1 năm nay tự dưng thấy em dễ thương ứ chịu được. Mình bắt đầu lập kế hoạch tác chiến, cũng nắm được mấy chục % thành công rồi. Tuần trước lấy hết can đảm nói "I love you" với em. Đọc đến đây 100% anh em chắc cũng đoán được kết quả
. Em từ chối ra mặt, giờ 2 đứa chả còn nhìn mặt nhau nữa. Thôi thì, dại 1 lần rút kinh nghiệm cho những lần sau, mặc dù cái giá phải trả là hơi chát 
Nằm nhà tự kỷ mấy hôm chán chê, tối nay mình mò lên FB xem bạn bè ra sao thì nhận được cáo phó lần 2
. Em với thằng bạn mình đong nhau trắng trợn, mà chúng nó đong ở chỗ kín đáo đ' ai biết thì chả sao, đằng này đong ngay trên cái ảnh mình chụp với thằng bạn. Nói chung cảm giác cũng khá là yomost, ngang với ăn quả arrow 5s của mirana vào giữa mặt 
Cộng thêm cái điểm cuối kỳ thì như shit, công việc, học tập thì càng lúc càng bế tắc.
Sao mình muốn RMK cái cuộc đời này quá

Mình với em chơi thân với nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Nhìn chung vui buồn gì cũng kể với nhau nghe, thậm chí mấy chuyện tế nhị kiểu "đèn đỏ" cũng mang ra đc
. Đời cứ thế thì nói chung vẫn đẹp chán, cho đến gần 1 năm nay tự dưng thấy em dễ thương ứ chịu được. Mình bắt đầu lập kế hoạch tác chiến, cũng nắm được mấy chục % thành công rồi. Tuần trước lấy hết can đảm nói "I love you" với em. Đọc đến đây 100% anh em chắc cũng đoán được kết quả
. Em từ chối ra mặt, giờ 2 đứa chả còn nhìn mặt nhau nữa. Thôi thì, dại 1 lần rút kinh nghiệm cho những lần sau, mặc dù cái giá phải trả là hơi chát 
Nằm nhà tự kỷ mấy hôm chán chê, tối nay mình mò lên FB xem bạn bè ra sao thì nhận được cáo phó lần 2
. Em với thằng bạn mình đong nhau trắng trợn, mà chúng nó đong ở chỗ kín đáo đ' ai biết thì chả sao, đằng này đong ngay trên cái ảnh mình chụp với thằng bạn. Nói chung cảm giác cũng khá là yomost, ngang với ăn quả arrow 5s của mirana vào giữa mặt 
Cộng thêm cái điểm cuối kỳ thì như shit, công việc, học tập thì càng lúc càng bế tắc.
Sao mình muốn RMK cái cuộc đời này quá


chơi lại từ đầu ấy
