Chả biết phải tư vấn hay " bắt lỗi " lão từ đâu, chỉ có điều là ca này với lão là ko phù hợp, đơn giản vì sẽ có lúc lão bị ép đến dẹp lép như tép.
Tối đó, cô ấy khóc rất nhiều, sau đó thì ngủ rất ngon, còn tui thì thao thức suốt đêm trên chiếc ghế ....... Rồi tui chia sẻ với cô ấy nhiều, giúp đỡ cô ấy khi cô ấy cần ....... Tui cứ nghĩ sẽ lại được yêu và yêu như lúc mới gặp nhau ...... Nhưng lại oái oăm thay là cô ấy vẫn nhớ tình xưa, còn hay lăng nhăng với tình mới .......
Cái vế đầu tiên để nói về lão là con người lão sinh ra vốn tốt tính, còn ẩn đi vế sau là con người lão sinh ra chỉ để làm 1 thùng rác di động, tại sao? Tại vì đàn ông và đàn bà là 2 ranh giới rạch ròi phân định, ko chỉ về hình thức sinh lý mà còn là vấn đề tính cách tình cảm, đàn ông ko cần thiết phải nói nhiều, càng ko cần phải tham gia vào quá nhiều chuyện của phụ nữ, ông làm thế thì tốt nhất chỉ có thể là 1 người bạn, 1 người anh trai, ko gì hơn hết. Còn 1 người đàn ông biết lắng nghe, và ko cần phải ý kiến gì, chỉ cần nghe và thực hiện bằng hành động là đủ, chìa 1 cái khăn tay để lau nước mắt, ôm nhẹ vào bờ vai, kéo nhẹ vào lòng là đủ, nếu tôi là ông, cho dù tôi biết, tôi cũng ko bao giờ làm 1 thằng tư vấn viên, chỉ đơn giản là tôi ko chắc những câu mình nói ra có làm con người ta tự ái hay ko, và tôi càng ko phải là 1 phụ nữ để có thể giải đáp nếu cô ta hỏi 1 câu như " anh ơi tại sao tự nhiên có những ngày em cảm thấy ngứa ... lắm, ko ấy thì ko chịu nổi ". Thay vì những câu " em nên em phải em v.v... " thì tốt nhất chỉ nói những câu mang tính xử sự xã giao, khéo léo kiểu như " rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em " những câu đại loại kiểu good luck have fun ấy nó ko quá sỗ mà cũng thể hiện rõ là người ta vẫn có những tự do riêng khi ở bên mình.
Và ko phải lúc nào cũng có thể rảnh để mà làm bảo vệ cho người ta, đàn ông có 1 cái lợi thế rất lớn đó là có quyền quyết định, có quyền chủ động quan tâm, chủ động giữ bóng, thích nhả lúc nào, thích giữ lúc nào cũng được, giao bóng cho người phụ nữ chỉ có hại chứ ko có lợi, hôm nay rảnh rỗi thì anh ngồi nghe em thút thít được, mai mà anh bận thì thôi em cũng đừng call làm gì cho phí tiền ĐT. Nói trắng ra đàn ông phải phũ, có phũ như thế mới là đàn ông, ngược lại những khi ở gần thì lại quan tâm rất đặc biệt, rất ấm áp. Hàng ngày còn trăm mối lo, công việc, tiền bạc, mối quan hệ, gia đình, bạn bè, hàng ngàn thứ phải đổ lên vai mình, giờ còn phải làm xe lu di động đưa đón hốt rác nữa thì sao mà chịu nổi.
Còn những cái ông viết ở trên tôi chỉ chốt lại đúng ở cái này, đó là trong tình huống như thế, cách xử sự tốt nhất là ko đụng chạm vào thể xác người phụ nữ đó dù bất kể nó có là lớn hay nhỏ, ôm ấp hay là xếp hình. Bởi vì những người sống bất cần buông trôi như thế thì nhục dục đã chai mòn quá nhiều rồi, nó giống như 1 thứ thuốc phiện, thỏa mãn thể xác tạm thời, nhưng về lâu dài thì là tàn phá, đó là về mặt duy vật, về mặt duy tâm, thể xác bị tàn phá chỉ là 1/10 so với 1 tâm hồn, 1 trái tim đã bị rữa nát, chữa bệnh thể xác ko khó, chữa bệnh tâm hồn khó hơn nhiều. Ông chưa làm cho cô ta thực sự yêu mình, nên đơn giản là bây giờ cô ta vẫn ở trong cái vũng bùn lầy nửa ngụp nửa chìm, phụ nữ khác đàn ông ở 1 điểm là khi thực sự yêu 1 ai đó, cô ta dường như bị chiếm chọn tâm trí, và đôi khi là cả sinh lý, chẳng thế mà người ta vẫn thường nói tình yêu với người đàn ông là 1 nửa, nhưng với phụ nữ thì lại là cả đời. Trong cái thời buổi này, cuộc đua tranh tìm kiếm, giành giật, giữ gìn tình ái nó ko đơn giản là 1 cuộc đua chiếm lĩnh thể xác, cô ta có thể lên giường với người khác, với ông, thì cái vòng quay ấy nó cũng sẽ ko đổi nếu như ko có 1 ai có khả năng thay đổi, tạo ra biến cố để làm trật đường ray vòng tròn ấy.
Nên tìm đọc cuốn tiểu thuyết này, và khi cần thiết thì hãy khéo léo đưa cho cô ấy, có thể là đặt ở đâu đó trong phòng cô ta, miễn sao đó phải là 1 sự kín đáo, ko phải là trực tiếp do mình đưa, hay ai đưa là được.
http://www.bookbuy.vn/sach/9628/Mo-Ve-Phia-Anh-(Tieu-Thuyet).html
Vẫn 1 câu nói, nếu chăn rau xếp hình có thể thay đổi được thiên hạ, tôi đã sớm đi vào con đường 1 chiến thần nông nghiệp rồi, đường lối của ông trong 4 lần gặp ngắn ngủi như thế, thì chỉ dừng lại ở tình 1 đêm, chứ đem lý thuyết kiểu chăn rau để áp dụng cho 1 tương lai tình yêu bền chặt thì đúng là ko có cái dại nào lớn hơn cái dại nào đâu

.