Lúc ban đầu thì ny mình nói là còn trinh ,và muốn giữ,lúc đó thì mình cũng nói là ,” ờ thích thì c giữ cho v ,c không quan trọng chuyện còn mất “ ,thì lúc đó mình nói zị thôi,cũng tin tưởng là vẫn còn , nhưng mình lại nghe ny mình kêu là mới chia tay thằng bồ cũ quen 2 năm rưỡi rồi , rồi mình cũng nghĩ quen cỡ đó mà còn thì cũng là lạ , cũng bán tín bán nghi, nhưng cách đây vài ngày , mình hỏi nửa thiệt nửa giỡn để dụ e ấy nói thật ra thì e ấy kêu mất , cũng hơi hơi buồn , dù biết cái suy nghĩ mình cổ hủ , yêu thì quan trọng cái đó làm gì , những trong đầu cứ nghĩ ny mình đã từng ngủ với 1 thằng nào đó thì buồn ghê gớm,vừa buồn vừa tức tức,biết là như zị những vẫn cứ buồn và tức,thất vọng , cũng giận ny mình nhưng chỉ là ngầm ngầm trong long chứ ko dám nói , nhờ các a echo mình lời khuyên chân thành nhất 
---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
p/s: bổ sung là ny mới chia tay thằng bồ cũ cách đây 2 tháng

---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
p/s: bổ sung là ny mới chia tay thằng bồ cũ cách đây 2 tháng
. Nên Vi thường nói với đám con gái Vi quen biết, nếu khôn thì liệu hồn mà giữ đến ngày đám cưới. May thì gặp người chồng vị tha , còn ko may thì mỗi lần cãi vã họ sẽ mang chuyện trinh tiết ra cay nghiếng mình suốt đời. 


