Cũng không phải là mình chưa cua em nào, từ trước tới giờ tán 3 em rồi nhưng tạch cả 3 nên mới lên đây xin các bác ít kinh nghiệm

Kể qua một chút thì hồi cấp 2 cũng có thích một nhỏ lớp kế bên. Tặng quà làm quen với nhỏ rồi nhưng nhát nên toàn đứng nhìn nhỏ từ xa chứ không dám lại gần. :( Cũng hận bản thân ghê gớm. Hồi đó nhỏ cũng mở đèn xanh cho mình. Thấy mình nhát nên nhỏ cũng hay chủ động ra bắt chuyện với cái cớ quên sách, máy tính nên sang mượn, v.v... nhưng mình ngu ngơ nên cứ tưởng nhỏ mượn thật nên lấy cho nhỏ mượn luôn chứ không giữ nhỏ lại nói chuyện, mà lần nào cũng là nhỏ gợi chuyện mình trả lời được một hồi thì hai đứa im thin thít rất khó xử. @@ Kết quả thì chắc các bác cũng rõ. Thế rồi lên cấp 3 thích một nhỏ khác, lúc đầu thì mình cũng không để ý nhỏ cho lắm. Mình với nhỏ lại trùng tên nên mặc dù khác lớp nhưng thi học kỳ vẫn gặp nhau do chia theo tên. Nhưng cũng phải mãi đến hồi thi tốt nghiệp, lúc đấy sang trường khác thi. Trong phòng đấy hình như chỉ có mỗi mình với nhỏ là cùng trường nên lúc thi xong nhỏ lại bắt chuyện hỏi mình làm bài thế nào, nói vài ba câu. Sau cuộc nói chuyện đó mình đâm ra kết nhỏ. Tối về nhờ mấy đứa bạn trong lớp dò la xin được số của nhỏ. Nhắn tin được một thời gian nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Hồi đấy nói năng cũng khá khẩm lên chút ít vì cấp 3 cũng giao tiếp với bạn bè nhiêu. Lên đại học thì không được như cấp 3 nên quen được có vài đứa. Ngoài thi thoảng đi chơi với lũ bạn ra thì mình toàn ở nhà ôm cái PC.

Mãi đến đợt đi quân sự thì thấy thích một bé cùng trường mà khác khoa. Bé làm cán bộ của một cái lớp toàn nữ nên ngay hôm đầu mình cũng chủ động ra giúp lớp bé bê quân phục. Chỉ nhận được lời cảm ơn của mấy đứa trong lớp còn bé thì bơ mình. :( Hôm sau thì mình có phiên trực bếp, lúc bé xuống bê một lúc mấy hộp cơm cồng kềnh mình mới ngỏ lời muốn giúp thì bé lắc rồi bỏ đi. Hic. Sau đấy thì mình chẳng có cơ hội tiếp cận nữa. Mãi đến hôm 8-3 mới có dịp tặng quà chính thức làm quen với bé. Mà hôm đấy cũng chỉ tặng quà được bé thôi chứ không làm được gì nhiều. Lúc đấy cũng gần về rồi. Đến hôm cuối cùng gọi được bé ra nói chuyện nhưng được vài ba câu là mình chả biết nói gì nữa. Lại lâm vào cảnh của mấy năm trước. @@ Sau đấy về thì có nhắn tin được vài lần với bé nhưng thấy bé có vẻ không hào hứng lắm. Chắc tại mình ăn nói kém.
Còn về em mình đang nói ở đầu topic là một thằng bạn cùng lớp nó cho số chứ mình cũng đã gặp em lần nào đâu nên cũng chả rõ tính cách như thế nào. Thấy bạn bè người yêu hết rồi nên nhiều lúc cũng thấy buồn :(