Trước hết thì phải khẳng định đây là lính Tây Sơn nhé.
Người ở xa mình không nhìn rõ nên ko thể nói đc là cầm Hỏa mai hay gươm nhưng hình dáng của vũ khí đó "cong" và màu trắng, ở giữa có 1 vòng màu vàng nên có thể nói là vũ khí đó cùng loại với người đứng gần.
Nhìn người đứng gần anh này đeo món vũ khí ở tay trái và có nóng súng hướng lên trên đồng thời lòng bàn tay cầm có thể là gói thuốc súng...
Nếu bạn gọi đó là gươm thì mình chỉ hỏi là phần chuôi nó nằm ở đâu ạ ?
Ở dưới thì quá cong, cả ai cầm chuôi ở đó cả, ở trên thì bạn ko thấy là loại "gươm" này đc bo tròn và không có bao còn tay ngươi lính thì đang cầm phần "lưỡi" à ...
Ngoài ra mình cũng chưa thấy loại gươm nào quái dị như thế cả...
Mà ngay cả người xa cũng chả có đống khố nữa cơ, thấy rõ là cái quần mà

Màu khác hẳn với da chân có màu nâu và đc vẽ cũng khá là rõ mà ?
P/S đồng ý là đống khố không có gì lạ, chỉ là bạn ấy phán rằng quân chính quy Việt ta đều đống khố hết, vẫn còn ở vài page trước...
Ơ mà cái đống pic của nhinho post chắc là của Pháp nó trang bị nhỉ ...
Bọn nó không sợ quân "triều đình" làm phản sao ta ...