Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, nếu ngứa nghề thì lại gần bọn lính đâm lén
. Mà cái mình thấy hay ở bản Brotherhood là bọn đệ tử ban đầu cũng gà, vũ khí có mỗi hidden blade nhưng sau này theo thời gian tụi nó có hàng chẳng kém gì Ezio cả. Nhìn bọn đàn em lv cao đánh bọn lính có cảm giác sung sướng vì mình đã train được 1 đám đệ tử giỏi và truyền được tinh thần assasin cho bọn trẻ => Brotherhood. Với lại màn chiếm mấy cái tower mở rộng địa bàn cũng rất thú vị, toàn bật map kiếm mấy cái này để chiếm 
các pác thấy temp thì chạy nhanh vào ấn shift để phi tới đè nó xuống rồi bật HB thọt 1 phát chứ chờ counter nó phang mình chết mấtPhần 1 chưa học được counter mà đụng templar ở một góc nào đó là bị nó củ hành là chắc chắn, sau này khủng rồi quay lại trả thù mới sướng![]()


mình có sở thích thú tính là lại chích thuốc độc đám templar xong quăng tiền vào đám ấyMình thì lại thích cảm giác phẩy tay nhìn đàn em xử lý. Chọn 1 tốp lính 4 thằng đứng canh, gần đó có 1-2 tốp lính đi tuần rồi bỏ tiền thuê 1 đám Mercenaries cho nó đánh bọn lính, đánh ko lại thì gọi bọn đệ tử ra giúp. Mình chỉ đứng xem tranh thủ lúc bọn dân thường la hét móc túi vài em, nếu ngứa nghề thì lại gần bọn lính đâm lén
. Mà cái mình thấy hay ở bản Brotherhood là bọn đệ tử ban đầu cũng gà, vũ khí có mỗi hidden blade nhưng sau này theo thời gian tụi nó có hàng chẳng kém gì Ezio cả. Nhìn bọn đàn em lv cao đánh bọn lính có cảm giác sung sướng vì mình đã train được 1 đám đệ tử giỏi và truyền được tinh thần assasin cho bọn trẻ => Brotherhood. Với lại màn chiếm mấy cái tower mở rộng địa bàn cũng rất thú vị, toàn bật map kiếm mấy cái này để chiếm
MÌnh ko đặt nặng chức năng combat lắm, vì main char là assasin chứ ko phải knight hay warrior. Từ đầu chơi series game này xác định mục tiêu chính là làm cách nào ám sát mục tiêu và tháo chạy hiệu quả nhất chứ ko phải là 1 mình 1 kiếm giết sạch bọn lính. Vì vậy việc Ubisoft cung cấp cho Ezio rất nhiều loại vũ khí và chức năng killing streak để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, tháo chạy dễ dàng thì mình nghĩ là rất thành công ấy chứ, đúng với tinh thần Assasin.
,sau đó ai cũng biết rồi chứ gì 
AC1 theo ý kiến riêng của mình thì nó k để lại ấn tượng mạnh là vì nó là lứa đầu tiên của dòng game AC, của thể loại social stealth (trc h chưa hề có, Splinter Cell Conviction ra sau đáng lẽ cũng theo xu hướng đó nhưng về sau hủy). Do là 1 sản phẩm đầu tay cho nên khá nhiều ý tưởng vẫn trong giai đoạn thai nghén, rất nhiều cái hay chưa dc thêm vào. Đặc biệt là cốt truyện có phần quá sơ sài, dễ đoán.
Đó là 1 điều rất đáng tiếc ở AC1, ý kiến riêng mình vẫn luôn thích AC1 hơn AC2 về đồ họa và combat. Nhiệm vụ của AC1 quá đơn giản vì chưa dc đầu tư nhiều và sâu vào, có thể Ubi còn đang chưa dám đầu tư hết sức vào sản phầm đầu tiên, nhưng sau thành công AC1 thì AC2 đã đc chăm chút rất nhiều. Cốt truyện thật sự dài hơi và nhiệm vụ đa dạng, số lượng thành trì nhà cửa cũng như mục tiêu để Ezio ám sát cũng tăng vọt.
Đáng tiếc là AC1 cũng có dung lượng 2dvd như AC2 nhưng Ubi k dám mạo hiểm làm "nhiều thứ" như AC2. Nếu cốt truyện sâu sắc hơn cùng với đồ họa và combat, cái không khí Trung Đông, tính cách ngang tàng ngạo ngễ của Altair (từ 1 tên assassin rất kiêu ngạo, học dc 1 bài học quý giá và thay đổi tính cách để làm lại từ đầu) thì mọi người sẽ nhớ đến Altair lâu hơn là Ezio. Qua mỗi memory block chúng ta lại thấy Altair dc mạnh lên, cảm giác vô cùng thích thú.
Khi vừa bị giáng chức thì nếu Altair bị bao vây bởi 3 chú lính quèn chúng ta cũng đã phải rất vất vả để sống sót, có khi phải bỏ chạy mất dép để toàn mạng. Lính của AC1 đuổi bắt rất lì lợm. Còn Ezio sau khi bị 1 thằng brute đánh văng mấy thanh kiếm, chỉ cần chạy k quá 20s là trốn thoát an toàn. Anh mạnh lên thành 1 sát thủ vô đối với tốc độ chóng mặt. Lúc này người chơi cắm đầu vào mò mẫm các tuyệt chiêu counter mới mẻ, cuốn hút. Nhưng sau khi đã rành rẽ hết mọi thứ thì mỗi khi đánh nhau trong AC2 k còn làm chúng ta hứng thú nữa. Nó giống như là trả bài hơn là sự thích thú vì hạ gục dc vài kẻ thù.
Có ai giống như mình khi chơi AC1, lúc đầu tưởng mình là super hero, bị đánh cho k còn 1 thanh sync bar nào phải chạy trốn chui nhủi. Về sau bắt đầu học dc counter kill, rồi thì counter grab, combo kill, chúng ta bắt đầu đi gây sự với lính để tri triển các đòn thế tuyệt vời. Khi chơi AC1, người mới tập chơi gần như chết liên tục vì bị lính giết, thường là templar. Ở AC2, hiếm khi chuyện đó xảy ra mà chỉ là "nhảy lầu" chết.
Khi trình độ chúng ta tăng cao hơn ở AC1, chúng ta sẽ thèm dc đi săn templar, mỗi khi hạ gục 1 thằng "dòng đền" này lại có cảm giác rất phê. Ko như giết mấy thằng seeker và brute ở AC2 tí nào. Điều mình thích nhất ở AC1 so với AC2 chính là combat, cho nên nhận xét cũng xoay quanh chủ yếu điểm sáng này. Các mặt khác như âm thanh, đồ họa, lồng tiếng mình ít quan tâm nhưng túm gọi lại là nếu AC1 dc làm "liều" và "kĩ" hơn thì AC2, ACB và sắp tới là ACR...sẽ là 1 bước đi xuống và kết thúc cho dòng game tuyệt vời này...
Thì có đúng là lúc đc mặc bộ quần áo sát thủ vào người thì có đúng là Ezio rất mạnh ko ( vừa từ 1 quý tộc mà qua 1 ít trainning mà khủng bố kinh. trong khi Altair đã là 1 sát thủ đc huấn luyện từ trước )????? Bộ quần áo theo như bạn ở trên thì đúng là mới thật đấy nhưng so với của Altair thì có đúng là xấu ko. ?????
Mà cũng chẳng hiểu sao Ubi làm về Ezio kĩ như thế mà làm về Altair có 1 phần. Chơi mãi ông Ezio cũng chán.

mình thì thích Altair vì 1 phần là trang phục thiết kế quá đẹp ( đẹp hơn Ezio nhiều), thứ 2 vì là phần đầu nên combat thấy rất hay. bản 2 cũng hay nhưng Ezio combat nhanh + quá giỏi ( mà chả thấy luyện tập gì ) nên cũng ko thích vì 1 trận đấu diễn ra quá dễ dàng, 3 là nhìn Altair trông ra dáng 1 sát thủ hơn là Ezio.
Ko phải là hậu duệ ở đây ý là Altair ko phải là ông cố cố nội hay ngoại gì của Eizio hết. Mà là cùng 1 tổ tiên chính là Adam và Eve như trong The Truth của AC 2. Sau đó con cái của họ tỏa ra khắp thế giới sinh sống, vì thời cổ đại thì loài người đã số sống kiểu du mục là chính. Chính vì cùng 1 tổ tiên kia nên cả 2 đều có chung 1 bloodline, cũng như Desmond vậy.Cái clip có nói Ezio chỉ nằm trong "phả hệ" thế có nghĩa là sao nhỉ. Không phải trong cùng 1 phả hệ thì Ezio cũng có chút ít dòng máu của Altair à? Mấy bài giới thiệu có ghi Altair là tổ tiên của Ezio, thế Ezio không mang chút ít dòng máu của Altair sao được. Mình nghĩ cái clip dịch nhầm.
, vì Tàu đô hộ VN tới 1k năm lận còn gì.Ko phải là hậu duệ ở đây ý là Altair ko phải là ông cố cố nội hay ngoại gì của Eizio hết. Mà là cùng 1 tổ tiên chính là Adam và Eve như trong The Truth của AC 2. Sau đó con cái của họ tỏa ra khắp thế giới sinh sống, vì thời cổ đại thì loài người đã số sống kiểu du mục là chính. Chính vì cùng 1 tổ tiên kia nên cả 2 đều có chung 1 bloodline, cũng như Desmond vậy.
Ngay cả bác có khi lại cùng cây phả hệ với một hay nhiều người nào đó ở Tàu đấy, vì Tàu đô hộ VN tới 1k năm lận còn gì.
mấy cái Quick Time Event ở phần 2 nhiều , nhưng ko replay đc nên miss là coi như xong (nếu muốn thì fai choi lại) . Đến phần brotherhood tưởng như hết luôn QTE thì nó lại để ở phần cuối game, lúc chơi đến đó thấy kịch tính hẳn . Mong các phần sau có nhìu QTE hơn, để xem phim tập trung hơn :)
khỏe, ko cần chạy rượt mệt chết
đang làm ầm ỹ trên chỗ support của ubiMình thấy bạn có vẻ là người hoài cổ và hơi bảo thủ. Nếu AC1 có cài này, nếu AC1 có cái kia.... nhưng đơn giản là AC1 nó đã làm rồi, muốn sửa ư? chỉ bạn mới có thể làm được điều đó.
Bạn nên có 1 cái nhìn tổng quát và khách quan hơn. Nhiều thứ + lại mới tạo nên 1 game hay, thử cộng lại các điểm hấp dẫn của AC1 và AC2 xem cái nào nhiều hơn.Bạn nói cái thu hút của AC1 hơn là combat nhưng đó lại không phải là 1 nét đặc trưng và hấp dẫn cần có của thể loại game assasin.
Mình thấy cái AC2 hơn AC1 duy nhất là cốt truyện có chiều sâu vì có thời gian đầu tư nhiều hơn AC1
Cái hay nhất là Cốt truyện, vâng nó hay và dài, rất dài là đằng khác. Bản thân mình lúc mới chơi 1/3 game thì thích mê, k dám chơi nhìu sợ game mau hêt. Đến 2/3 game thì mình bắt đầu thấy hơi nản, gần cuối game thì mình mong sao cho nó hết cho rồi. Mãi gần 1 năm sau mình mới chơi lại lần 2 và cũng vẫn k thấy dc sự cuốn hút như AC1.