Chắc chơi hèn quá ngồi ngoài rỉa để e Ver vào làm bait cho Legion rape chứ gì?
<Project NEVADA mod; Lvl thấp, đói + khát Lvl 2, thiếu ngủ lvl 1, Rad Lvl 3. Máu còn ngót nửa cây, gãy một chân >
Ra khỏi Vault 34. Đang bám theo xa lộ 95 thì rada của ED phát hiện sự có mặt của một nhóm raider assassin. Không kịp trở tay thì bọn chúng đã ập vào...
Trận chiến kéo dài khoảng 60s, từng băng đạn rỗng rơi xuống đường, <head cripped >; Một gã lê dương thấy tình hình có vẻ không ổn, rút chốt trái lựu trên người, xốc tới. Bỗng-thoáng-thấy-bóng-ai, loang loáng lao thẳng vào y. Một tiếng sấm đánh ngang qua óc, sware gục xuống, chẳng biết gì nữa.
< knock out effect - Project NEVADA >.
< Head cripped >, <2 hand cripped >,<body cripped >, <Right Leg cripped >, Hp =4.
Gượng dậy, chân cẳng rã rời, y định thần lại. Giữa bãi chiến địa ngổn ngang có mấy bóng người lom kom đứng dậy. Vài tên Legion còn sống, nhặt vũ khí, lên đạn. Ngón tay lướt trên cò súng theo phản xạ, sware bóp cò. 2 cái bóng kia gục xuống; từ phía xa thoáng có động, y rót luôn viên đạn cuối cùng trong ổ vào đó...
Thoáng thấy chuyện không ổn (
thực tế: một ái bảng pop up hiện ra, một cái thông báo quét failed hiện ra ), sware buông súng tiến về phía đám người khi nãy, giờ nằm ngổn ngang trên mặt đường nhựa. Veronica nằm đó, ngửa người ra bên bãi cỏ, người đẫm máu. Có cái gì đó đau nhói buông ngang qua tâm hồn sware, rồi thả ra, biến mất. Thị nằm đó, bên lề đường cao tốc 93 nối dài giữa Vegas và Hoover Dam, trên lãnh địa của NCR...
Tiếng súng vẫn nổ, xa xa đâu đó phía bên kia đồi, giữa lính tuần tra California và các nhóm xâm nhập của Caesar.
Sáng sớm, nắng cháy, bảng chỉ đường loang lổ gỉ sét: <The Strip - 5Km >.
< Quest failed: I could make you care.>
< "Ooh! Got something good for me? *gasp* Is it a dress ?!" >
Đây, hẳn là bắt đầu của một câu chuyện dễ thương...