viethung1771
Youtube Master Race
- 5/9/11
- 16
- 0
Sau 1 thời gian lăn lộn trên HN, mình để dành được 150tr. Vốn dĩ ko muốn để cho bố mẹ biết, nhưng tình cờ 1 lần bị ốm nặng, mình phải nhờ đứa bạn thân đi rút tiền hộ, về sau nói chuyện vô tình để lộ cho ông bà già biết. Nên sau đó ông bà già khuyên nên lấy tiền chạy vào mấy chỗ cơ quan Nhà nước làm cho nhàn & ở gần gia đình, còn ở trên HN bon chen, vất vả mà làm biết bao giờ mới đủ tiền xây nhà trên HN ? (bố mẹ mình tất nhiên là ko có tiền rồi).
Vậy là xin nghỉ việc, về nhà chờ động tĩnh. Khốn nỗi vài tháng trôi qua, mọi việc ko như gia đình mình mong đợi. Chỗ thành phố nhà mình ở thì chạy việc vào những chỗ thuộc chuyên ngành IT như của mình quả là khó khăn vì ở đây IT chưa thực sự phát triển. Những chỗ tốt như phòng IT của Nhà máy điện, Công ty than, Ngân hàng,... đều đang thừa người (đa phần đều là con ông cháu cha). Vì vậy phải nhờ mối quan hệ bên đằng ngoại, hầu hết cậu mợ dì dượng đều ở trong Nam, có nhiều mối quen biết hơn. Dượng mình làm chức vụ khá cao trong Quân đội, nên mới có khả năng xin được vào trường Sỹ quan & bên Viettel.
Hiện dượng mình nói là đã tìm được vài mối khả thi:
1/ 80tr vào dạy trong trường CĐ Sỹ quan. Mấy tháng đầu ngồi trong lớp dự giảng. Sau đó đi học 3 tháng lấy chứng chỉ sư phạm, vào làm sĩ quan dự bị & vị trí trợ giảng. Khoảng 1 thời gian sau thì được đứng lớp. Dạy những nội dung tin học phục vụ cho công tác cơ mật & quốc phòng.
2/ 80tr vào chi nhánh của Viettel - khu vực Khánh Hòa hoặc ở Phú Yên. Làm nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh.
3/ chưa rõ bao nhiêu - vào làm IT trong Ủy ban ND thành phố X.
Ngoài ra còn bên Bưu chính viễn thông nữa, ông cậu giới thiệu. Chỉ mất ít quà cáp là được. Nhưng ở trên thị trấn, nếu đi làm thì phải thuê nhà trọ vì cách xa nhà cậu ở trung tâm thành phố 60km.
Mọi người - bố mẹ cũng như anh chị, chú bác đều giục nên vào làm trong Quân đội, ít bon chen, ổn định lâu dài (Nhà nước nuôi). Nhưng bản thân mình ko thích làm trong môi trường Quân đội lắm, vả lai năng lực sư phạm cũng kô được khá.
Thực sự bỏ 1 cục tiền ra để được 1 chân làm ổn định trong Cơ quan Nhà nước là cũng đáng, nhưng mình vẫn còn khá băn khoăn. 25 tuổi, liệu đã đến lúc để nghĩ đến chuyện kiếm 1 nơi trú chân yên ổn chăng ? Bố mẹ bảo nếu vào làm việc trong Nam, sẽ bán hết nhà cửa đất đai ở thành phố chỗ mình ở đi (được tầm 1.5 tỷ) để vào Nam giúp mình ổn định cuộc sống.
Vậy là xin nghỉ việc, về nhà chờ động tĩnh. Khốn nỗi vài tháng trôi qua, mọi việc ko như gia đình mình mong đợi. Chỗ thành phố nhà mình ở thì chạy việc vào những chỗ thuộc chuyên ngành IT như của mình quả là khó khăn vì ở đây IT chưa thực sự phát triển. Những chỗ tốt như phòng IT của Nhà máy điện, Công ty than, Ngân hàng,... đều đang thừa người (đa phần đều là con ông cháu cha). Vì vậy phải nhờ mối quan hệ bên đằng ngoại, hầu hết cậu mợ dì dượng đều ở trong Nam, có nhiều mối quen biết hơn. Dượng mình làm chức vụ khá cao trong Quân đội, nên mới có khả năng xin được vào trường Sỹ quan & bên Viettel.
Hiện dượng mình nói là đã tìm được vài mối khả thi:
1/ 80tr vào dạy trong trường CĐ Sỹ quan. Mấy tháng đầu ngồi trong lớp dự giảng. Sau đó đi học 3 tháng lấy chứng chỉ sư phạm, vào làm sĩ quan dự bị & vị trí trợ giảng. Khoảng 1 thời gian sau thì được đứng lớp. Dạy những nội dung tin học phục vụ cho công tác cơ mật & quốc phòng.
2/ 80tr vào chi nhánh của Viettel - khu vực Khánh Hòa hoặc ở Phú Yên. Làm nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh.
3/ chưa rõ bao nhiêu - vào làm IT trong Ủy ban ND thành phố X.
Ngoài ra còn bên Bưu chính viễn thông nữa, ông cậu giới thiệu. Chỉ mất ít quà cáp là được. Nhưng ở trên thị trấn, nếu đi làm thì phải thuê nhà trọ vì cách xa nhà cậu ở trung tâm thành phố 60km.
Mọi người - bố mẹ cũng như anh chị, chú bác đều giục nên vào làm trong Quân đội, ít bon chen, ổn định lâu dài (Nhà nước nuôi). Nhưng bản thân mình ko thích làm trong môi trường Quân đội lắm, vả lai năng lực sư phạm cũng kô được khá.
Thực sự bỏ 1 cục tiền ra để được 1 chân làm ổn định trong Cơ quan Nhà nước là cũng đáng, nhưng mình vẫn còn khá băn khoăn. 25 tuổi, liệu đã đến lúc để nghĩ đến chuyện kiếm 1 nơi trú chân yên ổn chăng ? Bố mẹ bảo nếu vào làm việc trong Nam, sẽ bán hết nhà cửa đất đai ở thành phố chỗ mình ở đi (được tầm 1.5 tỷ) để vào Nam giúp mình ổn định cuộc sống.
) thì có lẽ nên thử sức ở một nơi năng động và có thể thể hiện mình một cách RÕ RÀNG qua công việc. Mà cụ thể ở đây là công việc kỹ thuật viên hoặc nhân viên kinh doanh.
(giấy phép, chạy trường, các vi phạm linh tinh lặt vặt). Nhược là phải nghiêng minh :)
