Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
đọc Gantz chưa đấy? mấy đứa xuất hiện ở lượt đầu giờ xuất hiện lại thì lại bảo là ko à?

Đứa nào xuất hiện đầu ? Thằng Nerdo với em gái một con mà bảo là giống trường hợp tôi đang nói về Togashi à ? Cả 2 đâu phải loại xuất hiện vài trang như con Reina và thằng tổng thống Diego , cả chục chap ấy chứ :)) Lúc cuối thằng Nerdo còn bảo là sẽ cứu em gái một con thì có gì mà mang tính bất ngờ như của Togashi :) Ngay cả con người yêu cũ của Kei với thằng bồ của nó cũng thế , bị nhốt trong Giant Ship cũng chỉ mang lại chút kịch tính khi Kei cứu Tei !!!!

Cái nể phục tôi dành cho Togashi ở chỗ khi một nhân vật vô cùng nhỏ trong HxH của ông ấy cũng có số phận riêng , khi quay trở lại đi kèm cả sự bất ngờ :

+ Đọc chap này mới biết con kiến ngu ngu không biết nói đi theo Hina hóa ra là em thằng sư trưởng và nó cũng không phải là câm :))

+ Thằng tổng thống Diego nếu chap này Togashi không cho chúng ta biết nó vẫn còn sống thì ai cũng nghĩ một thằng vừa ngu vừa háo sắc vẫn có thể làm tổng thống ( có vẻ giống đời thực :)) ) . Oh đọc xong mới rõ hóa ra nó chưa chết và thậm chí không phải loại tầm thường :)

>>> Đó là điều tôi nể phục ông ấy

Anw , phong cách của Togashi càng ngày càng đậm chất triết lí nhỉ , đọc rất thấm những câu nói bản lề trong truyện của ông ấy . Có lẽ mới ly dị vợ nên mới tâm trạng :))

P/S : Ging hình như được chính Netero chỉ định là người thay thế ông ấy , nhưng có lẽ Ging sẽ từ chối và Hội Hunter phải bầu lấy một người .
 
Tính cách của Ging thì có lẽ ko ưa HA lắm, chắc ko nhận vị trí hội trưởng đâu
 
Tính cách của Ging thì có lẽ ko ưa HA lắm, chắc ko nhận vị trí hội trưởng đâu

ko phải ko ưa mà là thích tự do \m/ ko ngồi 1 chỗ thích khám phá phưu lưu như thằng gon vậy \m/

mà hồi có thông tin mẹ nó nó éo nghe vì nó dì miso rồi mình thấy thằng này bị thốn nặng
 
Đến thẻ Hunter còn vứt cho Kaito thì cũng đủ biết là người ưa tự do rồi .
Mà thêm nữa là chả hiểu ông trên kia viết gì ở dòng thứ 2 , mình dịch mãi không nổi .
 
Đứa nào xuất hiện đầu ? Thằng Nerdo với em gái một con mà bảo là giống trường hợp tôi đang nói về Togashi à ? Cả 2 đâu phải loại xuất hiện vài trang như con Reina và thằng tổng thống Diego , cả chục chap ấy chứ :)) Lúc cuối thằng Nerdo còn bảo là sẽ cứu em gái một con thì có gì mà mang tính bất ngờ như của Togashi :) Ngay cả con người yêu cũ của Kei với thằng bồ của nó cũng thế , bị nhốt trong Giant Ship cũng chỉ mang lại chút kịch tính khi Kei cứu Tei !!!!

Cái nể phục tôi dành cho Togashi ở chỗ khi một nhân vật vô cùng nhỏ trong HxH của ông ấy cũng có số phận riêng , khi quay trở lại đi kèm cả sự bất ngờ :

+ Đọc chap này mới biết con kiến ngu ngu không biết nói đi theo Hina hóa ra là em thằng sư trưởng và nó cũng không phải là câm :))

+ Thằng tổng thống Diego nếu chap này Togashi không cho chúng ta biết nó vẫn còn sống thì ai cũng nghĩ một thằng vừa ngu vừa háo sắc vẫn có thể làm tổng thống ( có vẻ giống đời thực :)) ) . Oh đọc xong mới rõ hóa ra nó chưa chết và thậm chí không phải loại tầm thường :)

>>> Đó là điều tôi nể phục ông ấy

Anw , phong cách của Togashi càng ngày càng đậm chất triết lí nhỉ , đọc rất thấm những câu nói bản lề trong truyện của ông ấy . Có lẽ mới ly dị vợ nên mới tâm trạng :))

P/S : Ging hình như được chính Netero chỉ định là người thay thế ông ấy , nhưng có lẽ Ging sẽ từ chối và Hội Hunter phải bầu lấy một người .

con Big Tits và thằng 4 mắt xuất hiện từ đầu, chết đi giờ lại đc lôi ra lại thì lại bảo là ko?
thằng Tonba ở kỳ thi hunter cũng xuất hiện cả chục chap thì lại bảo là chính? số phận thằng Tonba móc mả ra à?

thằng Diego dù còn sống hay ko cũng chả quan trọng vì dù thế nào nó cũng chả liên quan đến mạch truyện nữa, nói trắng ra thì Togashi cho nó vào chap này chỉ để câu chuyện thêm phần phức tạp triết lý chứ thật ra theo mạch truyện thì giờ nó sống cũng như chết, vứt, chap này chỉ để tác giả nhấn mạnh rằng quan điểm của King khi gặp Diego lần đầu (giả) là sai và bọn kiến khi ko còn chịu sự chi phối của giống loài thì bản năng tiền kiếp trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết

cơ mà đến giờ tôi vẫn nghĩ là King muốn quan hệ với Komugi :-?, sao ko dùng là i'll play with you mà lại là i'll play you?



ko phải ko ưa mà là thích tự do \m/ ko ngồi 1 chỗ thích khám phá phưu lưu như thằng gon vậy \m/

mà hồi có thông tin mẹ nó nó éo nghe vì nó dì miso rồi mình thấy thằng này bị thốn nặng
chữ với chả nghĩa chắc lúc đi học dốt môn văn lắm nhỉ
 
Cũng có mấy tay như Tiêu Đỉnh tác giả Tru Tiên chế ra một đống nhân vật với nhiều mối quan hệ phức tạp rồi cuối cùng chả ra đâu vào đâu ><

Tác giả cũng không vẽ cảnh Kinh chết, chắc là muốn độc giả hiểu sao thì hiểu, mà đa phần đều nghỉ anh ta ngủm chắc rồi. Còn vụ của Gon sống chết ra sao thì sang Arc khác tác giả giải quyết tiếp.
 
Hic, có khi nào sau này truyện thành vũ đài chính trị trong hội hunter ko?
Cái ông Diego là ai vậy các bác, đọc mấy bản dịch khác nhau giờ ko biết ai luôn.
 
Đoạn này của thằng cha nào bên mangasteam comment thấy hay hen:

One LAST THING for all of you who dont feel satisfy with Hunter x Hunter up until now.

TOGASHI is a great artist. Not to mention about his art, but his storis always have depth, and a solid flow. Unlike some other manga, it is always logical how things should happen like this and how it could alter the outcome. Eventhough the King died bc of the poison is unexpected and unacceptable to most of you, it is still a logical way to solve. Moreover, Togashi even raise a better questions for all of you in the last some "boring chapters", without you even notice.

The King, is a monster. Moreover, he is the KING of the monster. He killed people without a second thought, he has the power that can easily conquer the world. With his power after devoured both of his slaves, liturally noone can defeat him. Yet, he still have "humanitty". He is still feeling for the weak and want to honor talents. Is that because he is smart? or he is too human??

In contracy, we human, created deathly bomb, steps on others, killing each other, dont give a damn care for what happen to others. Are "we" better than an ant? a monster ant? Togashi is not CHOOSING ant to be the "bad guys" by chance. He chosed it to prepair for this question after all.... Are you really better than an ant?

Stop the complain, and appriciate the time he spent to send you this message. If you dont like it, simply dont read. With me, reading his manga is like reading Detective conan, because you have to "link and think".
 
Thực ra mấy chap gần đây cũng ko hấp dẫn lắm thật. Tuy nói là ý nghĩa nhưng cũng ko nên nặng nề quá như thế
 
^Bọn trẻ là ai thế ? Novu và Morau à ? nghe lão nói câu đấy mà cũng tin được ?
Cái câu lần đầu tiên trong đời King cảm thấy đc nỗi sợ hãi của 1 con mồi bị thú ăn thịt săn đuổi là lời của người dẫn truyện (Togashi) ko phải của Netero bạn trẻ ợ
Đang nói cái gì thế bạn trẻ ? tự nhiên nhảy vào nói câu King sợ hãi cái gì? không hiểu người ta đang nói cái gì à ?
 
Hic, có khi nào sau này truyện thành vũ đài chính trị trong hội hunter ko?
Cái ông Diego là ai vậy các bác, đọc mấy bản dịch khác nhau giờ ko biết ai luôn.
chapter 217

Cũng có mấy tay như Tiêu Đỉnh tác giả Tru Tiên chế ra một đống nhân vật với nhiều mối quan hệ phức tạp rồi cuối cùng chả ra đâu vào đâu ><

Tác giả cũng không vẽ cảnh Kinh chết, chắc là muốn độc giả hiểu sao thì hiểu, mà đa phần đều nghỉ anh ta ngủm chắc rồi. Còn vụ của Gon sống chết ra sao thì sang Arc khác tác giả giải quyết tiếp.

chỉ là tạm thời chuyển cảnh thôi rồi sẽ phải nhắc tới King nữa, lão già điếm thúi thằng Gon đc chờ nhất thì mãi chưa chịu nhắc tới, lol
 
@March Four : Ông nói nó không ảnh hưởng đến mạch chuyện , đó là cái chính tôi muốn nói , ông phân biệt cái '' chính '' và '' phụ '' quá chân phương . Thằng Nerdo với con big tits dù chỉ là phụ nhưng nó khác cái loại như con kiến Reina với Diego , nó nằm trong cai arc Osaka giống Morau , Novu trong arc kiến này . Mà ông có đọc thì nhớ có phải thằng Nerdo đã bảo sẽ giữ lời hứa với Katou là hồi sinh em big tits tức là tương lai cũng sẽ gặp nó , vậy nó giống cái vẹo gì điều tôi muốn nói về trường hợp Reina và Diego ? :))

Reina và Diego sống hay chết không ảnh hưởng gì mạch truyện , bởi vì cả 2 chỉ là nhân vật phụ quá nhỏ bé , cái quan trọng là sau cả trăm chap Togashi vẫn dành vài trang về cuộc đời cả 2 :) , chứ cái loại nhân vật phụ xuất hiện rồi chết ngay thì các truyện manga khác đầy rẫy .....

Còn cái việc Togashi sử dụng nhân vật Diego để tuyên bố một vài điều triết lí nào đó thì là chuyện đương nhiên rồi , đây chỉ là nhân vật truyện tranh mà , chẳng lẽ tạo ra rồi nó tự nói được à :)) Ông cũng bảo Togashi muốn nói quan điểm của King khi gặp Diego ( giả ) là sai , cứ cho điều đó đúng là ý định của Togashi , như vậy không phải bất ngờ sao ? :)) Nếu Diego không xuất hiện chap này tôi hỏi ông về Diego thì ông cũng nghĩ nó là một thằng tông thống vừa ngu vừa dâm phải ko ? =))

Anw , nhận reply post này nữa là thôi , ai thích điểm này như mình thì cứ thích , ai cảm thấy bình thường thì cứ tiếp tục , why so serious ? :)
 
Lão tô gà hệ niệm gì nhỉ, anh em chúng ta hợp sức giết lão ấy đi, để ko thôi chapter nào cũng cãi nhau điên cuồng :'>.
Đọc truyện của Tô gà dễ học đước cách nhìn đời , cuộc sống, mọi việc 1 cách toàn cục thay vì những mặt trái. Đừng dễ dàng tin vào mắt mình

Đọc lại 1 lèo Arc kiến này mới thấy nó hay đến cỡ nào, từng giai đoạn, từng chi tiết nhỏ, nhớ lại hồi đó đều hết sức bất ngờ và cho đến giờ vẫn vậy, lão này quá giỏi.
 
Lão tô gà hệ niệm gì nhỉ, anh em chúng ta hợp sức giết lão ấy đi, để ko thôi chapter nào cũng cãi nhau điên cuồng :'>.
Đọc truyện của Tô gà dễ học đước cách nhìn đời , cuộc sống, mọi việc 1 cách toàn cục thay vì những mặt trái. Đừng dễ dàng tin vào mắt mình

Đọc lại 1 lèo Arc kiến này mới thấy nó hay đến cỡ nào, từng giai đoạn, từng chi tiết nhỏ, nhớ lại hồi đó đều hết sức bất ngờ và cho đến giờ vẫn vậy, lão này quá giỏi.

Anh em mình nên bắt tay vì cùng tâm đắc những điều giống nhau , kể cả việc giết lão =))
 
@March Four : Ông nói nó không ảnh hưởng đến mạch chuyện , đó là cái chính tôi muốn nói , ông phân biệt cái '' chính '' và '' phụ '' quá chân phương . Thằng Nerdo với con big tits dù chỉ là phụ nhưng nó khác cái loại như con kiến Reina với Diego , nó nằm trong cai arc Osaka giống Morau , Novu trong arc kiến này . Mà ông có đọc thì nhớ có phải thằng Nerdo đã bảo sẽ giữ lời hứa với Katou là hồi sinh em big tits tức là tương lai cũng sẽ gặp nó , vậy nó giống cái vẹo gì điều tôi muốn nói về trường hợp Reina và Diego ? :))

Reina và Diego sống hay chết không ảnh hưởng gì mạch truyện , bởi vì cả 2 chỉ là nhân vật phụ quá nhỏ bé , cái quan trọng là sau cả trăm chap Togashi vẫn dành vài trang về cuộc đời cả 2 :) , chứ cái loại nhân vật phụ xuất hiện rồi chết ngay thì các truyện manga khác đầy rẫy .....

Còn cái việc Togashi sử dụng nhân vật Diego để tuyên bố một vài điều triết lí nào đó thì là chuyện đương nhiên rồi , đây chỉ là nhân vật truyện tranh mà , chẳng lẽ tạo ra rồi nó tự nói được à :)) Ông cũng bảo Togashi muốn nói quan điểm của King khi gặp Diego ( giả ) là sai , cứ cho điều đó đúng là ý định của Togashi , như vậy không phải bất ngờ sao ? :)) Nếu Diego không xuất hiện chap này tôi hỏi ông về Diego thì ông cũng nghĩ nó là một thằng tông thống vừa ngu vừa dâm phải ko ? =))

Anw , nhận reply post này nữa là thôi , ai thích điểm này như mình thì cứ thích , ai cảm thấy bình thường thì cứ tiếp tục , why so serious ? :)
thế thằng Tonba nó có mặt trong cả chục chapter đấy, xin vài trang về cuộc đời nó xem nào?
Hisoka thì biết đc tiểu sử nó nhỉ? hay Biske đến giờ đã biết đc mụ xuất thân từ đâu, trưởng thành thế nào và đã rèn luyện ra sao chưa?

phóng tác cốt truyện thế nào là việc của các mangaka, kể cả khi chap này ko nói đến Diego thì cũng chả ảnh hưởng gì sất, đọc Hesman suốt từ thuở nhỏ mà ko ngộ ra đạo lý này sao? tập này nó chết nhưng tập sau dựng nó sống dậy bằng cách nào đó thì cũng bố thằng nào dám cãi, thực tế là thằng Diego đã chết, nhưng giờ Togashi cho nó hồi sinh bằng cách tạo cốt truyện là có 1 thằng thay thế vì biết đâu ổng muốn dựng thằng này vào 1 kế hoạch nào đó thì cũng chả ai cãi đc nhở?

họa sĩ toàn quyền quyết định nội dung, và 99% tác giả là ko nghĩ đc cốt truyện từ đầu đến khi kết thúc 1 cách tỉ mỉ mà trong quá trình vẽ sẽ phiêu ra nhiều tình tiết hay hơn, vẽ thì quá dễ nhưng nội dung mới là phần khó, nếu nói Togashi mỗi lần drop cả năm vì ko vẽ đc thì tôi ko care, với 1 họa sĩ mà vẽ 1 vài chap mất cả năm trời là chuyện ko tưởng trừ phi bị bí nội dung, chính vì thế nội dung tùy theo mạch và cảm hứng của tác giả, tuy nhiên nó vẫn bám sát theo cốt truyện cái sườn hoạch định từ đầu, ví dụ như Gon vẫn hạ đc Pitou nhưng 1 hôm lão hứng lên thích cho nó thí 1 tay thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mạch chính truyện nó tìm đc Jin

tôi đã từng viết fanfic RE và tôi học đồ họa, vì vậy tôi hiểu rất rõ quá trình này, khi tôi viết cái fiction Last Escape: No Way Out tôi đã có cái sườn, nhưng mỗi 1 chap tôi viết trong 1 tuần, 1 tuần đó mỗi ngày tôi đọc đi đọc lại vài lần, mỗi lần đọc lại có 1 ý tưởng mới, tôi edit tiếp cho tới khi hài lòng nhất thì mới post, cuối cùng thì cái đích đến vẫn chỉ có 1, đó là cái sườn có sẵn
còn về đồ họa, có thể tôi vẽ 1 cái market, 1 cái layout hay 1 cái brochure mất vài chục phút, với tôi là lâu thì với người thường là quá nhanh, điều này cũng đúng với họa sĩ, việc ngoáy ra 1 chap chỉ là vài nét vẽ đơn giản với họ thì ko có lý do gì để có vài chap mà mất cả năm, trừ phi nội dung bị bí :-j
 
Mình vẫn thích arc đảo tham lam hơn :D
Nếu được lấy 3 thẻ thì là : xúc xắc vận mệnh, kim cương cầu hôn và thiếu nữ vàng cám :">
 
Xúc xắc vận mệnh mà thích à :-s dùng cái đấy nguy hiểm bỏ xừ
Mình thích hô hấp đại thiên sứ,đồng hành,thiếu nữ vàng cám.Khỏi lo vấn đề đi lại,bệnh tật,tài chính :D
 
Xúc xắc vận mệnh mà thích à :-s dùng cái đấy nguy hiểm bỏ xừ
Mình thích hô hấp đại thiên sứ,đồng hành,thiếu nữ vàng cám.Khỏi lo vấn đề đi lại,bệnh tật,tài chính :D
3 thẻ của đồng chí kia xài mãi mãi đc còn 3 thẻ của đồng chí chỉ có 1 cái xài mãi mãi đc :-j
cho nên chỉ có mỗi cái tài chính là đồng chí ko phải lo thôi =))
 
Xúc xắc vận mệnh mà thích à :-s dùng cái đấy nguy hiểm bỏ xừ
Mình thích hô hấp đại thiên sứ,đồng hành,thiếu nữ vàng cám.Khỏi lo vấn đề đi lại,bệnh tật,tài chính :D
Đến lúc bệnh nặng hay cần lựa chọn quan trọng trong cuộc đời thì xác xuất 19/20 ko tồi đâu :D
Trong những cái mình chọn thì kim cương cầu hôn có vẻ thừa vì có thể xài xúc xắc trước khi đi cầu hôn nhưng thôi. Mình muốn 1 người con gái rất nhiều nên có cái này an tâm hơn. Còn thiếu nữ vàng cám thì mình chỉ là cảm thấy thú vị :) Hướng nội vậy làm người giúp việc nhà tốt :">
 
Back
Top