- 16/7/11
- 5,630
- 732
ở chap mà Zeno bàn về Ultimate của Netero đã nói rõ là chỉ duy nhất Netero mới có thể làm lão khóc mà thôi, Zeno và Silva có nhanh đến đâu cũng ko bắt thóp đc Kuroro khi 1v1 thì tuổi gì đòi win đc Netero?
quan điểm của tôi là niệm có giới hạn của cơ thể con người chi phối nó, tức là dù con người có chạy nhanh đến đâu cũng ko chạy nhanh hơn con báo, ko thể bơi nhanh hơn cá, đấy gọi là giới hạn của con người
Ubogin có 1 mơ ước là ra đc quyền có dmg bằng bomb H, nhưng đó chỉ là điều viển vông vì khi ra đc đòn thế thì thân thể nó cũng tan nát, mà trên hết là sức người ko bao giờ có thể ra đc đòn như thế
Bác lại nhầm rồi , đó là trong thế giới thường thôi nhé , trong HxH , con người mạnh hơn quái vật đầy rẫy , với 1 thằng Gon đời thường mà lúc nó 11 12 tuổi đã câu đc tôm khổng lồ , làm bạn và đánh vật với chúa tể rừng . Vậy thử hỏi trong số những thiên tài như Gon , mạnh hơn bọn thú là chuyện quá bt . Người lớn hơn thì đập đc con quái vật to hơn nữa , nếu tập niệm rồi thì càng mạnh hơn .
Năng lực của con người trừ thiên thú còn có năng lực học tập , con kiến cũng thế , thằng King nó hơn người vì ngoài luyện tập nó còn được ưu tiên gen các kiểu của loài người , tựu chung lại là nó giống như 1 thằng người hoàn hảo ưu tú , nhưng ko có nghĩa nó là vô đối . Việc chiến đấu = nen cũng muôn hình vạn trạng , khắc chế lẫn nhau chứ ko phải cứ mạnh hơn + giỏi xài nen hơn là thắng . Đơn cử trong trận chiến Netero hoàn toàn áp đặt lối chơi nhưng đơn giản chiến thuật vô cùng hoàn hảo của ông có 1 sở hở : đó là ông là 1 con người bình thường , và khả năng suy nghĩ , tính cách luôn tồn tại điểm riêng biêt . Nắm đc nhược điểm chí mạng đó , King đã áp đảo lại . Còn nếu Netero vẫn với chiến thuật đó mà đòn tấn công siêu hạng thì xin lỗi , anh King chỉ có chạy mất dép chứ dám ngồi mà tính .
Netero chỉ là siêu nhân về luyện tập , đắm mình trong chiến đấu chứ ko phải siêu cấp thiên tài . Hơn nữa ông ấy đã già , lâu rồi cũng ko chiến đấu , ý chí chiến đấu rõ ràng giảm sút , sức mạnh tụt còn 1/3 là hợp lý , trong khi sức mạnh của top 5 chính Netero đã bảo là lớp trẻ ngày nay đã vượt qua ta rồi .
Về sức mạnh của Gon lúc hóa lên mình có thể nói chắc chắn rằng mạnh hơn Netero rất rất nhiều , có thể ko có chiến thuật để thắng đc Ne nhưng nói chung về sức mạnh thì chắc chắn Netero ko thể trong 1-2 hit mà K.O đc pitou , nếu làm đc thế thì việc quái gì phải có vụ tách lũ hộ vệ ra cho mệt . Bản thân những thằng khác cũng thừa biết việc Netero chiến thắng đc 3 thằng cận vệ là ko thể ( hoặc việc đó có thể làm kế hoạch phá sản ) , thằng kiến đầu hàng cũng đã nói thế . Bản thân Netero cũng nhận ra điều đó , phương thức chiến đầu của Netero ngay từ đầu đã mang ý nghĩa quyết tử , mọi đòn đánh đều chỉ là dẫn dụ , thử sức và để thõa mãn ý chí chiến đấu , chứ thực chất Netero có thể đoán ngay từ đầu là dựa vào sức của mình ko thể thằng đc bọn hộ vệ và King . Chiến thuật duy nhất là tách King ra , dẫn dụ nó chiến đấu và kích hoạt quả bomb . Mọi hành động khác đều nằm trong tính toán của ông , thậm chí ông có thể kích hoạt bomb ngay từ đầu , nhưng đằng nào cũng sẽ chết , đập nhau 1 trận cho thỏa mãn đã .
Việc Netero buộc King phải chiến đấu là 1 nét rất hay của tác giả , trong mọi shounen khác như bleach , OP hay Naruto , chỉ có đúng và sai , việc chiến đấu với kẻ thù là bắt buộc . Nhưng trong HxH , các nhân vật ko bao giờ quan niệm đúng sai trắng đen , đơn giản họ có lý chí của mình và trong trường hợp này Netero cần King chiến đấu để đốt lên ý chí của bản thân . Trong chiến thuật này , nếu kich hoạt bomb ngay thì chả việc gì phải nói chuyện cho mệt , cái chính là Netero muốn đc chiến đấu , nên ông mới làm đủ trò để King ra tay thôi . Cần Netero là để thực hiện hành động 1 cách chính xác , đảm bảo ko sai sót , cự ly nổ phù hợp để đảm bảo chắc chắn là King chết ( thế mới cần tách hộ vệ ra ) , kèm theo là thương vong phải là ít nhất , nếu ko cứ phóng bừa vài quả tên lửa hạt nhân , chết dân thì cả triệu mà chắc quái gì đã đảm bảo King nó toi . Tác giả cũng đã nói : mọi hành động , mọi sự việc diễn ra đều nằm trong tính toán từ đầu của ông già này . Chỉ thể thôi cũng đủ hiểu Netero hơn hẳn King về mặt tư duy và ý chí mãnh liệt , và King cũng sợ hãi trước ý chí đó chứ 1 ông già sắp chết thì có quái gì mà xoắn nữa .
Vụ chạy 100m trong 2 s trong đời thực có thể là viển vông , nhưng trong HxH thì chả cần nen , đầy anh phi còn nhanh hơn 2s đấy bác ạ . Mà có nen rồi thì chả việc gì chạy cho mệt , nhiều khi xài tele trong nháy mắt ấy . Nói bấy nhiêu thôi , em thì vẫn giữ vững quan điểm là King rất mạnh , có thể trong top , nhưng cũng còn phải train dài dài , chứ với sức hiện tại , King chưa thể mạnh nhất đc . Tiềm năng của con người là vô hạn , tác giả chốt câu đó rồi , tiềm năng của king là vô hạn vì giờ nó đã là con người rồi , chẳng qua là cơ bắp + não , nói chung là gen nó quá ưu tú thôi , phát huy đc thì vô đối , còn ngồi mà tự tin thì chết chắc . Nguyên đọ trí tuệ với Netero và Komugi đã thọt rồi đấy .
Chỉnh sửa cuối:


.
)



vậy chắc Leorio sẽ có skill kháng phép của Omiknight, buff cho ai là người đó chỉ bị đánh bằng đòn bình thường chứ ko thể dính skill (skill của Knuckle và Shoot chẳng hạn)