HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Đoạn Lữu Bố đánh Từ Châu lần thứ nhì, Trương Phi ở lại đoạn hậu, đánh với Lữ Bố một hồi, bị Xích thố cho một cú hồi mã cước vào ngực, trọng thương thổ huyết. May mà Quan Vũ quay về, tự mình chặn Lữ Bố, cũng đánh với Lữ Bố lên bờ xuống ruộng.

Ai nói Quan Vũ trong truyện của Trần Mưu không có trí là tầm bậy. Đoạn mở đầu Hỏa Phụng, chính y đã cùng Trương Phi phân tích chiêu "Cướp một thành cứu hai thành của Lưu Bị". Sau đó ở trận quần hùng đánh Đổng Trác, chỉ bằng vài câu nói đã làm cho bọn chư hầu cung cấp lương thảo, binh lực cho Lưu Bị. Trận Trương Phi giả say mất Từ Châu, Quan Vũ đánh đập Trương Phi một trận, đòi chém đòi giết khiến Lưu Bị tỉnh hẳn cả người; lúc đó Quan Vũ cùng Trương Phi đã trao đổi mấy câu, chứng tỏ trí của Quan Vũ không thấp. Lớn hơn nữa là đoạn Lưu Bị quay sang đầu hàng Tào Tháo, trong khi Trương Phi chưa hiểu chuyện gì, Quan Vũ đã hời hợt dùng mấy câu nói, khai sáng cho Trương Phi.
Hình như chỗ đấy t chưa đọc :(
Voice hay chap tầm bao nhiêu thế các bạn :(
 
Hồi 349: Diễm dương cao chiếu | Download
 
Sao mấy bác khoái diềm hàng anh Vũ thế . Trong HPLN thì rõ ràng không chỉ võ mà trí cũng hơn Phi 1 bậc . Trận Hổ Lao , lúc Tam anh chiến Lữ Bố, khi anh Phi đang đánh ngang cơ với Lữ Bố thì rõ ràng anh Vũ đã kêu anh Phi yếu đi để sao đó đưa Lưu Bị vang danh thiên hạ với "Một chiêu hạ Lữ Bố" còn gì ,làm đám chư hầu há hốc mồm. Rõ ràng trước lúc đấy anh Bị và anh Phi đã nghĩ gì đâu. Còn 1 số đoạn nữa như bạn Dicky_Ng cũng đã nói đó. Tại sao cứ phải lôi anh Vũ trong TQDN ra mà so sánh . Nếu thế thì mấy bác thấy Trương Phi Đào nguyên họa gia trong HPLN với Trương Phi trong TQDN , hay Lữ Bố trí dũng song toàn trong HPLN với thằng đầu đất làm nô 3 họ trong TQDN có thấy 1 trời 1 vực không ? Lại còn cứ đem trận cụ Trung vs anh Vũ ra so sánh ,trong TQDN đúng là cụ Trung cân được 300 hiệp với anh Vũ xong thua được anh Vũ tha cho , sau đó được lệnh đang đánh phải quay lai bắn lén anh Vũ rồi cụ tha lại. Nhưng rõ ràng công nhận nếu anh vũ chém luôn thì đã không có trận sau thì làm gì có "lượt đi" với "lượt về" zzz. Còn trong HPLN chắc gì cụ Trung cân được > 100 hiệp với anh Vũ (có thể vừa đánh vừa thuyết pháp như style của anh trong HPLN).
 
Mình chẳng dìm hàng ai nhưng thấy cái gì đúng thì phát biểu... liều thôi. Như đã nói ở trên Vũ và Trung chưa đánh với nhau trong HPLN thì chẳng thể nói chắc Vũ thắng được. Vũ cũng từng hòa Hạ Hầu Uyên đấy thôi, trong HPLN nhé ko phải TQDN đâu :))
Còn đã lôi TQDN vào thì Vũ lúc đó đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ lại cưỡi ngựa Xích Thố; thật là một lợi thế cực lớn vậy mà đánh mãi vẫn bất phân thắng bại với bác Trung. Thế rồi không thắng được người ta thì anh Vũ tính chơi chiêu đánh lén đà đao. Chính là chiêu đang đánh giả thua dụ khi đối phương đuổi theo rồi bất ngờ quay ngược chém 1 phát chí mạng đấy ạ. Tuy nhiên Vũ chưa kịp xuất chiêu này thì con ngựa già của Trung sa chân, ngã xuống. Nếu con ngựa ko tự ngã xuống thì chẳng ai chắc bác Trung có đỡ được đòn đánh lén của Vũ hay không. Đôi khi là có ý chứ :))
Đó chính là lý do mà Vũ tha cho Trung. Mà thật ra lúc Vũ quay ngựa dụ bác Trung đuổi theo mà bác ko đuổi, lấy tên ra bắn vài phát thì anh Vũ thành nhím rồi :))
 
Đà đao vào tay anh Vũ thì hèn chứ vào tay anh Bố hay anh Liêu các bác lại chẳng bảo võ nghệ siêu quần. Thế này thì hư chiêu trong võ thuật đều hèn hạ 1 lũ hết.
 
Mình chẳng dìm hàng ai nhưng thấy cái gì đúng thì phát biểu... liều thôi. Như đã nói ở trên Vũ và Trung chưa đánh với nhau trong HPLN thì chẳng thể nói chắc Vũ thắng được. Vũ cũng từng hòa Hạ Hầu Uyên đấy thôi, trong HPLN nhé ko phải TQDN đâu :))
Còn đã lôi TQDN vào thì Vũ lúc đó đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ lại cưỡi ngựa Xích Thố; thật là một lợi thế cực lớn vậy mà đánh mãi vẫn bất phân thắng bại với bác Trung. Thế rồi không thắng được người ta thì anh Vũ tính chơi chiêu đánh lén đà đao. Chính là chiêu đang đánh giả thua dụ khi đối phương đuổi theo rồi bất ngờ quay ngược chém 1 phát chí mạng đấy ạ. Tuy nhiên Vũ chưa kịp xuất chiêu này thì con ngựa già của Trung sa chân, ngã xuống. Nếu con ngựa ko tự ngã xuống thì chẳng ai chắc bác Trung có đỡ được đòn đánh lén của Vũ hay không. Đôi khi là có ý chứ :))
Đó chính là lý do mà Vũ tha cho Trung. Mà thật ra lúc Vũ quay ngựa dụ bác Trung đuổi theo mà bác ko đuổi, lấy tên ra bắn vài phát thì anh Vũ thành nhím rồi :))
Bác nghĩ trận đấy Uyên và Vũ hòa nhau thật ư ? ;;)
 
Update!
Hồi 349: Diễm dương cao chiếu
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh

[SPOIL]
TRoT_349_001.png

TRoT_349_002.png

TRoT_349_003.png

TRoT_349_004.png

TRoT_349_005.png

TRoT_349_006.png

TRoT_349_007.png

TRoT_349_008.png

TRoT_349_009.png

TRoT_349_010.png

TRoT_349_011.png

TRoT_349_012.png

TRoT_349_013.png

TRoT_349_014.png

TRoT_349_015.png

TRoT_349_016.png

TRoT_349_017.png

TRoT_349_018.png
[/SPOIL]
 
Đà đao vào tay anh Vũ thì hèn chứ vào tay anh Bố hay anh Liêu các bác lại chẳng bảo võ nghệ siêu quần. Thế này thì hư chiêu trong võ thuật đều hèn hạ 1 lũ hết.

Bạn wifi_rg ở trên có ý nói Trung dùng skill đánh lén với Vũ mới thắng được thì mình mới nói chính Vũ dùng skill này với Trung trước. Như nhau cả thôi mà :))

Bác nghĩ trận đấy Uyên và Vũ hòa nhau thật ư ? ;;)

Thì trước khi Liêu đến, 2 bên vẫn dí gươm dí đao vào cổ nhau thì chẳng hòa là gì :))
 
Bạn wifi_rg ở trên có ý nói Trung dùng skill đánh lén với Vũ mới thắng được thì mình mới nói chính Vũ dùng skill này với Trung trước. Như nhau cả thôi mà :))



Thì trước khi Liêu đến, 2 bên vẫn dí gươm dí đao vào cổ nhau thì chẳng hòa là gì :))
Bạn đọc lại chap đấy đi. Tư thế của Vũ và Uyên như thế nào. Mục đích của Vũ là như thế nào? Đọc kiểu lướt qua rồi nói thì đọc truyện làm gì? Cái chiến dịch từ châu hay như thế mà bạn đọc xem nhẹ quá?
 
Bạn đọc lại chap đấy đi. Tư thế của Vũ và Uyên như thế nào. Mục đích của Vũ là như thế nào? Đọc kiểu lướt qua rồi nói thì đọc truyện làm gì? Cái chiến dịch từ châu hay như thế mà bạn đọc xem nhẹ quá?

Lại còn xét tư thế nữa =)) Dí 2 gươm vào cổ thì khác gì dí một gươm, Uyên vẫn hoàn toàn có thể đồng quy ư tận với Vũ nhé bạn. Bạn xem lại đi :))
Theo bạn mục đích của Vũ là gì ? :))
 
Vũ râu hoà Uyên hỉ nhi,đúng rồi chả sai đi đâu được,Liêu côn đồ thắng Uyên hỉ nhi cũng đúng hết,Vũ râu lại thắng Liêu côn đồ,đấy,thực chiến là thế đấy các bạn ạ,có hàng nghìn cách chiến thắng,bàn thế thì bao giờ mới hết...
 
Thật ra thì anh em đang bàn HPLN cả, tự dưng có LieuNhuocPhong19 ở đâu vào TQDN đọc ko kĩ lại cứ thích múa mép nên mới phải hỏi lại cho phải đạo, mà có thế thì topic của mình mới hot, anh em đừng nóng vội hơ hơ :))
 
Với tiến độ thế này không biết bao giờ mới đến Xích Bích nhỉ,muốn gặp lại Du xinh với Thống sẹo quá :))
 
Vãi , quay đi quay lại lại thấy mấy chú chim mồi vào kéo hướng tranh luận sang TQDN , chap mới cũng ko thèm quan tâm
topic sau đổi tên thôi :)
 
10 năm,20 năm;)),cứ chờ đi=)
 
Update!
Hồi 349: Diễm dương cao chiếu
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh

[SPOIL]
TRoT_349_001.png

TRoT_349_002.png

TRoT_349_003.png

TRoT_349_004.png

TRoT_349_005.png

TRoT_349_006.png

TRoT_349_007.png

TRoT_349_008.png

TRoT_349_009.png

TRoT_349_010.png

TRoT_349_011.png

TRoT_349_012.png

TRoT_349_013.png

TRoT_349_014.png

TRoT_349_015.png

TRoT_349_016.png

TRoT_349_017.png

TRoT_349_018.png
[/SPOIL]
sao lỗi hết thế này :-s
T thấy chap mới này chẳng co gì đặc biệt cả :D
 
Lại còn xét tư thế nữa =)) Dí 2 gươm vào cổ thì khác gì dí một gươm, Uyên vẫn hoàn toàn có thể đồng quy ư tận với Vũ nhé bạn. Bạn xem lại đi :))
Theo bạn mục đích của Vũ là gì ? :))
Có thật là cổ không ? Có thật là Uyên nếu chém được Vũ thì Vũ sẽ chết không ? Nếu vậy thì anh Chữ thua đứt đuôi anh Hỏa rồi.
 
reup đi bác phát, có thấy gì đâu
 
Có thật là cổ không ? Có thật là Uyên nếu chém được Vũ thì Vũ sẽ chết không ? Nếu vậy thì anh Chữ thua đứt đuôi anh Hỏa rồi.

Bạn ạ, Trần Mưu vẽ cũng chỉ tương đối thôi. Gươm chém vào cổ mà không chết thì chém vào đâu chết hả bạn :| Mãnh tướng chém ko đứt đầu thì cũng sâu gần lìa cổ, ko như mình cắt tiết gà đâu bạn :)) Vũ áo vải so với Chử áo giáp dày hàng m sao được. Còn thắng là thắng, thua là thua, hòa là hòa. Với bất cứ 1 lý do nào thì trận ấy Vũ cũng đã để Uyên cầm hòa được. Cho dù là Vũ có đánh hết sức hay không. :))
 
Back
Top