HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Nói chung ai mạnh hơn ai chỉ có solo mới khẳng định được,như Tôn Sách chắc chắn mạnh hơn Trương Liêu,Từ Hoảng...đừng ai biện hộ yếu tố khách quan làm gì,thua là thua...và bảng tỉ số không biết nói dối :))
 
^
Cậu giải thích thế nào khi Tôn sách ko đánh dc QV mà vẫn có người nói Từ hoảng đánh dc QV đấy :))
 
^
Cậu giải thích thế nào khi Tôn sách ko đánh dc QV mà vẫn có người nói Từ hoảng đánh dc QV đấy :))
Theo ngôn ngữ bóng đá: bây giờ anh Hoảng là tài năng mới nổi độ tuổi u16 còn anh Vũ đang là siêu sao ở đỉnh cao phong độ nên chắc chắn anh Vũ hơn anh Hoảng.
Trận Tương Dương-Phàn Thành thì anh Hoảng đạt đến đỉnh cao còn anh Vũ sắp treo đao giải nghệ nên solo anh Hoảng thắng. Ma thực ra, trận Phàn thành Tương Dương thì anh Hoảng thắng nhờ tài cầm quân và mưu trí (anh Tháo khen anh Hoảng có phong thái của đại tướng Chu Á Phu thời Đông Hán) chú solo thì ngang cơ anh Vũ thôi. Mọi so sánh đều khập khiễng :D.
 
Mấy bác ơi, còn mấy vol thiếu ở trang đầu mấy bác biết chổ nào down ko? :D
 
Theo ngôn ngữ bóng đá: bây giờ anh Hoảng là tài năng mới nổi độ tuổi u16 còn anh Vũ đang là siêu sao ở đỉnh cao phong độ nên chắc chắn anh Vũ hơn anh Hoảng.
Trận Tương Dương-Phàn Thành thì anh Hoảng đạt đến đỉnh cao còn anh Vũ sắp treo đao giải nghệ nên solo anh Hoảng thắng. Ma thực ra, trận Phàn thành Tương Dương thì anh Hoảng thắng nhờ tài cầm quân và mưu trí (anh Tháo khen anh Hoảng có phong thái của đại tướng Chu Á Phu thời Đông Hán) chú solo thì ngang cơ anh Vũ thôi. Mọi so sánh đều khập khiễng :D.
đã đến đâu,các bác đừng lôi TQDN vào :|
 
Lôi TQDN vào tí cho vui, hớ hớ ;))

Tính ra thì bác Trung già đánh ngang Thái Sử Từ, mà Thái Sử Từ cũng ngang Tôn Sách. Theo lý trong HPLN thì Sách thua anh Vũ bét nhè, Thế mà chục năm sau bác Trung già cưỡi con nghẽo chết đói ra mà vẫn cân được anh Vũ đủ bộ Xích Thố kìa. Mà cứ cho là ko phải bác Trung già cưỡi con ngựa đáng tuổi bác ấy thì lão bạc đầu mà quần nhau được với ông tóc đen đi ngựa tăng tốc x2 lần thì cũng vui rồi. Nói thế là lấy sự kiện rồi chứ ko lấy tính chất sự kiện ra đó nhé. Sự kiện trong TQDN xảy ra trong HPLN có thể có chiều hướng khác nhưng vẫn xảy ra nhé, ko thì lại bảo là vẽ rắn thêm chân.
 
Lôi TQDN vào tí cho vui, hớ hớ ;))

Tính ra thì bác Trung già đánh ngang Thái Sử Từ, mà Thái Sử Từ cũng ngang Tôn Sách. Theo lý trong HPLN thì Sách thua anh Vũ bét nhè, Thế mà chục năm sau bác Trung già cưỡi con nghẽo chết đói ra mà vẫn cân được anh Vũ đủ bộ Xích Thố kìa. Mà cứ cho là ko phải bác Trung già cưỡi con ngựa đáng tuổi bác ấy thì lão bạc đầu mà quần nhau được với ông tóc đen đi ngựa tăng tốc x2 lần thì cũng vui rồi. Nói thế là lấy sự kiện rồi chứ ko lấy tính chất sự kiện ra đó nhé. Sự kiện trong TQDN xảy ra trong HPLN có thể có chiều hướng khác nhưng vẫn xảy ra nhé, ko thì lại bảo là vẽ rắn thêm chân.
Thì t lấy HPLN đúng là là version cách tân của TQDN,với các nhân vật sự kiện tính cách gần như trong TQDN chẳng qua chế đi 1 tý về cách thức sự kiện xẩy ra:D
 
Lôi TQDN vào tí cho vui, hớ hớ ;))

Tính ra thì bác Trung già đánh ngang Thái Sử Từ, mà Thái Sử Từ cũng ngang Tôn Sách. Theo lý trong HPLN thì Sách thua anh Vũ bét nhè, Thế mà chục năm sau bác Trung già cưỡi con nghẽo chết đói ra mà vẫn cân được anh Vũ đủ bộ Xích Thố kìa. Mà cứ cho là ko phải bác Trung già cưỡi con ngựa đáng tuổi bác ấy thì lão bạc đầu mà quần nhau được với ông tóc đen đi ngựa tăng tốc x2 lần thì cũng vui rồi. Nói thế là lấy sự kiện rồi chứ ko lấy tính chất sự kiện ra đó nhé. Sự kiện trong TQDN xảy ra trong HPLN có thể có chiều hướng khác nhưng vẫn xảy ra nhé, ko thì lại bảo là vẽ rắn thêm chân.
Bác Trung cân được Vũ trongTQDN thôi :D . Biết đâu trong HPLN thì là màng vừa đánh vừa thuyết pháp của Vũ . Nên đừng lấy nhân vật trong TQDN đi so sánh với nhân vật khác trong HPLN , hãy lấy 2 nv trong cùng 1 truyên so sánh với nhau. Chứ không lai lấy anh Bố trong HPLN so sánh với anh Vũ hay các nhân vật khác trong TQDN như bạn kia thì bá đạo vãi luyện rồi ;;)
 
Lâu quá không ra chap mới,chờ xem tâm sự Viên Phương như thế nào,HPLN naỳ có 1 mô típ chung là anh chị nào đẹp trai xinh gái khi chết sẽ có hẳn 1,2 chap tâm sự kể lể tiểu sử bản thân,còn anh nào xấu xí như cỡ Viên Thuật thì ra đi trong 2 khung truyện :)) ,à mà có thể về sau sẽ giải thích lí do vì sao Viên Phương không có tên trong lịch sử,nhớ trước đây anh có lần nói chuyện với Tiểu Trần,bố Trần Thọ,có thể anh đã dặn nếu anh thất bại thì đừng ghi tên anh vào lịch sử chăng :)
 
Lôi TQDN vào tí cho vui, hớ hớ ;))

Tính ra thì bác Trung già đánh ngang Thái Sử Từ, mà Thái Sử Từ cũng ngang Tôn Sách. Theo lý trong HPLN thì Sách thua anh Vũ bét nhè, Thế mà chục năm sau bác Trung già cưỡi con nghẽo chết đói ra mà vẫn cân được anh Vũ đủ bộ Xích Thố kìa. Mà cứ cho là ko phải bác Trung già cưỡi con ngựa đáng tuổi bác ấy thì lão bạc đầu mà quần nhau được với ông tóc đen đi ngựa tăng tốc x2 lần thì cũng vui rồi. Nói thế là lấy sự kiện rồi chứ ko lấy tính chất sự kiện ra đó nhé. Sự kiện trong TQDN xảy ra trong HPLN có thể có chiều hướng khác nhưng vẫn xảy ra nhé, ko thì lại bảo là vẽ rắn thêm chân.
Solo Hoàng Trung không lại Quan Vũ. Làm gì có truyện cân được Vũ. Lần đầu Hoàng Trung ra đánh thì bị Vũ áp đảo tha cho. Lần 2 cảm phục nên dù được lệnh nhưng cũng không bắn chính xác vào đầu Quan Vũ ( đọ về tiễn thuật thì ai hơn được Hoàng lão tà).
 
Các bạn chẻ giờ hổ báo quá ;)). Bạn về đọc lại truyện xem lúc đó Vũ bao tuổi Trung bao tuổi, Vũ cưỡi ngựa gì, Vũ phải dùng đến skill hạ cấp gì mới hạ dc Trung nhóe b-)
 
Chiêu "đà đao" hạ cấp có phải là cho 1 thằng đệ ra đánh trc, còn mình thì lẻn ra đằng sau trảm nó ko các bác :).
 
^ Đà đao giống hồi mã thương í, quất ngựa chạy lừa cho đối phương đuổi theo rồi quật ngược đao lại chém đối phương...

Solo Hoàng Trung không lại Quan Vũ. Làm gì có truyện cân được Vũ. Lần đầu Hoàng Trung ra đánh thì bị Vũ áp đảo tha cho. Lần 2 cảm phục nên dù được lệnh nhưng cũng không bắn chính xác vào đầu Quan Vũ ( đọ về tiễn thuật thì ai hơn được Hoàng lão tà).
Ai áp đảo ai mà rốt cuộc suýt nữa phải chơi trò đà đào chém trộm để đánh bác Trung già vậy ;)) ?!
 
Các bạn chẻ giờ hổ báo quá ;)). Bạn về đọc lại truyện xem lúc đó Vũ bao tuổi Trung bao tuổi, Vũ cưỡi ngựa gì, Vũ phải dùng đến skill hạ cấp gì mới hạ dc Trung nhóe b-)
NHẢM, đặt ra nhiều quấn đề thái quá để so sánh rồi đấy :)
 
Thế nào là thái quá ? Bạn phân tích trận Vũ với Trung mình nghe thử xem ? .
 
Khổ quá,Vũ râu với Trung già rõ rành rành Vũ thắng là thắng,cần gì quan tâm điều kiện khách quan,bàn thế có mà cả năm không hết,như Barca vs Real,Barca thắng lại lôi ra nào là trọng tài sai,nào là không gặp may,nào là anh này anh kia chấn thương,thua là thua,để ý làm gì,sao không để ý những mưu kế trong HPLN có phải sâu sắ hơn không???
 
Cái ****** đây là HPLN chứ ***** phải TQDN mà cho chúng mày chém nhảm đâu nhá
 
Thắng thua thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố,chứ cứ nhằm kết quả mà phán thì còn thú vị gì nữa:)).Mưu kế thì trải qua mười mấy topic bàn nhão nhẹt ra rồi thì giờ so sánh cái này thay dổi chút không khí nó mới vui:))
 
cái đoạn vật lữ bố ở chỗ nào ấy nhỉ :-s
sao mình ko để ý nhỉ :((

Đoạn Lữu Bố đánh Từ Châu lần thứ nhì, Trương Phi ở lại đoạn hậu, đánh với Lữ Bố một hồi, bị Xích thố cho một cú hồi mã cước vào ngực, trọng thương thổ huyết. May mà Quan Vũ quay về, tự mình chặn Lữ Bố, cũng đánh với Lữ Bố lên bờ xuống ruộng.

Ai nói Quan Vũ trong truyện của Trần Mưu không có trí là tầm bậy. Đoạn mở đầu Hỏa Phụng, chính y đã cùng Trương Phi phân tích chiêu "Cướp một thành cứu hai thành của Lưu Bị". Sau đó ở trận quần hùng đánh Đổng Trác, chỉ bằng vài câu nói đã làm cho bọn chư hầu cung cấp lương thảo, binh lực cho Lưu Bị. Trận Trương Phi giả say mất Từ Châu, Quan Vũ đánh đập Trương Phi một trận, đòi chém đòi giết khiến Lưu Bị tỉnh hẳn cả người; lúc đó Quan Vũ cùng Trương Phi đã trao đổi mấy câu, chứng tỏ trí của Quan Vũ không thấp. Lớn hơn nữa là đoạn Lưu Bị quay sang đầu hàng Tào Tháo, trong khi Trương Phi chưa hiểu chuyện gì, Quan Vũ đã hời hợt dùng mấy câu nói, khai sáng cho Trương Phi.
 
Khổ quá,Vũ râu với Trung già rõ rành rành Vũ thắng là thắng,cần gì quan tâm điều kiện khách quan,bàn thế có mà cả năm không hết,như Barca vs Real,Barca thắng lại lôi ra nào là trọng tài sai,nào là không gặp may,nào là anh này anh kia chấn thương,thua là thua,để ý làm gì,sao không để ý những mưu kế trong HPLN có phải sâu sắ hơn không???

Vũ thắng Trung lúc nào thế ? HPLN thì chưa có, TQDN thì ngang phân. Mỗi người tha cho đối phương 1 lần mà thua là sao ? Cái này là kiểu đá lượt đi lượt về kết quả hòa đấy :))
 
Back
Top