Mình thấy pes bóng nhựa chẳng kém đâu bạn. Pes 12 còn đỡ chứ pes 11 thì khỏi nói, mấy quả sút xa thì ôi thôi, sút 10 quả lên trời cũng 9 quả, cũng may là phòng ngự nó không đổ bê tông như 12 nên riết càng chơi càng thấy mình giống Barca, căng ngang và chọc khe ảo vô đối.

Pes 12 đỡ cái là không còn bắn chim nữa, nhưng sút xa kinh quá (chắc tại thủ môn ngu), mỗi lần com có bóng là mình thấp thỏm lo nó sảng lên sút xa thì khốn.

h giống Barca, căng ngang và chọc khe ảo vô đối.

Pes 12 đỡ cái là không còn bắn chim nữa, nhưng sút xa kinh quá (chắc tại thủ môn ngu), mỗi lần com có bóng là mình thấp thỏm lo nó sảng lên sút xa thì khốn.