Narnia Dream
Mr & Ms Pac-Man
- 17/12/09
- 104
- 1
Hôm qua mình biết tin thằng bạn mình vì không biết giấy báo nhập học cao đẳng để ở sở gd nên nó ngồi ở nhà chờ , ko thấy giấy báo nên tưởng rớt rồi . Hôm qua nó biết tin nó đậu , nó mừng , gia đình mừng , bạn bè mừng . Mình chở nó qua bên trường , đường xa , 1 tiếng mới đến , vào trường bắt chờ 1 tiếng mới gặp sếp lớn . Mình cũng đoán là ko nhập học đc vì đã quá hạng đăng kí 5 ngày , trường thì tuần sau mới học . Gặp thầy thì thầy từ chối , nó năn nỉ , mình nói giúp vài câu , thầy thì không không và làm thơ từ chối . Nó van xin tận 10 mấy phút , ông thầy thì gợi ý mời ra về .
Qua việc này mình thấy là khi người có quyền nói 1 tiếng không thì thôi , năn nỉ vô ích . Giấy tờ rõ ràng , k sửa đc .
Nếu mấy bác rơi vào trường hợp van xin nài nỉ thì các bác có làm ko hay chấp nhận để giữ chút tự trọngình chở nó qua bên trường , đường xa , 1 tiếng mới đến , vào trường bắt chờ 1 tiếng mới gặp sếp lớn . Mình cũng đoán là ko nhập học đc vì đã quá hạng đăng kí 5 ngày , trường thì tuần sau mới học . Gặp thầy thì thầy từ chối , nó năn nỉ , mình nói giúp vài câu , thầy thì không không và làm thơ từ chối . Nó van xin tận 10 mấy phút , ông thầy thì gợi ý mời ra về .
Qua việc này mình thấy là khi người có quyền nói 1 tiếng không thì thôi , năn nỉ vô ích . Giấy tờ rõ ràng , k sửa đc .
Nếu mấy bác rơi vào trường hợp van xin nài nỉ thì các bác có làm ko hay chấp nhận để giữ chút tự trọng
Qua việc này mình thấy là khi người có quyền nói 1 tiếng không thì thôi , năn nỉ vô ích . Giấy tờ rõ ràng , k sửa đc .
Nếu mấy bác rơi vào trường hợp van xin nài nỉ thì các bác có làm ko hay chấp nhận để giữ chút tự trọngình chở nó qua bên trường , đường xa , 1 tiếng mới đến , vào trường bắt chờ 1 tiếng mới gặp sếp lớn . Mình cũng đoán là ko nhập học đc vì đã quá hạng đăng kí 5 ngày , trường thì tuần sau mới học . Gặp thầy thì thầy từ chối , nó năn nỉ , mình nói giúp vài câu , thầy thì không không và làm thơ từ chối . Nó van xin tận 10 mấy phút , ông thầy thì gợi ý mời ra về .
Qua việc này mình thấy là khi người có quyền nói 1 tiếng không thì thôi , năn nỉ vô ích . Giấy tờ rõ ràng , k sửa đc .
Nếu mấy bác rơi vào trường hợp van xin nài nỉ thì các bác có làm ko hay chấp nhận để giữ chút tự trọng
......tôi đã từng hỏi trường hợp đó rồi...bây giờ mới bắt đầu NV 3 thì nhập học trễ 5 ngày chưa phải là cái gì cả...
........................