Chó ngu !
Chó nuôi để giữ nhà mà gặp ai cũng quấn quít thì thôi rồi... Nhung dù sao cũng đỡ hơn chó điên (không phải chó dại nhé), nhà tui nuôi 1 con chó ta, màn chào hỏi của nó trước sau như 1 : nhào vào cắn rồi tính gì thì tính

Làm mỗi lần khách đến nhà cứ phải bảo vệ như Tổng Thống đến thăm ấy. Nguyên tắc của nó :
- Vào mà không có mặt chủ : 1 sẹo chào hỏi
- Ra mà không có mặt chủ (có ôm đồ hay không không cần biết) : ngồi chực ngay ngạch cửa, im lặng dòm. Biết điều rút lui vào thì không sao, thờ ơ bước qua mặt nó được thưởng 1 cơ số sẹo ít nhiều tuỳ thời gian chủ ra can nhanh hay chậm
- Ra có mặt chủ, không ôm đồ : dòm lom lom kiểu "tao muốn đớp mày 1 cái quá", thái độ hậm hực, nhưng ngồi im
- Ra có mặt chủ, có ôm đồ : không có chủ tớ gì hết, cắn trước tính sau !

Cho nên chủ buộc phải ôm đồ cho khách
Bà già bị mắng vốn hoài nên mấy lần sùng quá tính đem cho, nhưng nghĩ lại sợ cho thì người ta ăn thịt nó nên không nỡ