Ming
Fire in the hole!
- 2/1/08
- 2,548
- 197
mình ko thích goi là cá cược, nhưng theo những gì đọc ở topic này thi mình hiểu là bạn có khả năng : solo nest với EL,chỉ với ~9k hp, trong vòng 18min ,ko chết mạng nào, chỉ cần bạn quay clip lại ban solo nest thỏa mãn các điều kiện như trên ( ko cần time ) ,thì mình tặng bạn ngay 500g ,ko được thì thôi bạn chẳng mất gì cả ( vì tớ off rồi, còn ít gold giữ lại cũng chẳng làm được gì )
mình chỉ cần như thế nay thôi : solo nest với EL,chỉ với ~9k hp ko chết mạng nào (đùng như những gì bạn từng nói trong đây ) , và chỉ duy nhất 1 mình bạn đi, ko chấp nhận bất kỳ ai theo với mọi hình thức nào, dù là chỉ theo sau ,clip ko bị gián đoạn .
- đợi clip của bạn đến 12h trưa t2 thôi, giống như bạn gì đó đã từng nói trong topic hồi ở TLC " đặc sản trâu để lâu hóa bùn "![]()
-:-* vấn đề mình quan tâm chỉ là được xem clip hay ko thôi, còn bạn viện lý do lý trấu, ko thích làm gì thì thôi ,ko cần up clip cũng được, khỏi cần reply bài mình , mình ko quan tâm
Có cái 500 gold này của cậu ngày mai tôi sẽ quay, mà cậu cũng đừng có nghĩ 500 g của cậu là to, 500g tôi farm mà gặp thời điểm hên 1h là có. Tôi mà ko thích thì chẳng ai ép được, thế thôi.
Bạn nêu ra một đống điều kiện, bạn nghỉ tôi ko hiểu cụm từ solo nó là cái gì ? Và bạn tưởng trong lần đầu tiên là có thể hoàn thành được chỉ tiêu ngay ? Với lượng hp 16 17k như một số clip trên mạng thì solo đơn giản hơn là với 9k6 hp rất là nhiều, độ khó khá là cao, nhưng tôi nói tôi solo được vì tôi đã solo nhiều lần rồi.
Mục đich ban đầu chỉ muốn chia sẻ 1 ít kinh nghiệm tự nhiên lòi đâu ra mấy ông nguy hiểm + thêm lời lẽ thách thức thì ngay cả bạn cũng ức chế thôi.
Chỉnh sửa cuối:
, nhớ đọc kỹ điều kiện của mình ở trên nhé , mất công bạn phải quay tới quay lui nhiều lần, thấy bạn hay hiểu nhầm ý người khác nên nhắc tí cho đỡ mất công :)
.
.


, vậy tớ ko nhắc đến vấn đề này nữa, rõ ràng là người có vấn đề ở thái độ là bạn, ko phải mình
, "trả giá ko chịu bán đến khi người ta quay mặt đi ko thích mua nữa thì níu kéo lại rồi nói cái kiểu thêm tí cho chị đi em nhiêu đây chả có lời gì, thêm tí chị bán cho "