Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
^ đúng rồi còn gì nữa :-"
 
Gon xuất hiện trc, Biscuit đến chap 100 (???) mới xuất hiện, vậy là Biscuit đẻ ra sau Gon =)

uhm đúng rồi, mình gia nhập gamevn trước bạn nên mình đẻ ra bạn :">, cho nên cấm bạn cãi
 
Ok làm luôn đi ngại ngùng gì
ở đâu? nói đc thì làm đc, làm tao coi chỗ nào nói kiến có trước? để tao coi bao nhiêu thằng bênh mày, làm tao coi mày thắng chắc bao nhiêu %? còn câu queen là sản phẩm thí nghiệm tao nhắc lại 3 lần thấy mày im thin thít là sao nhỉ?

Mày thử lôi chỗ nào trong truyện bảo người có trc kiến xem =) Hay lại mặt dày bảo là chưa từng nói câu này =)

đến gần chap 200 con queen mới xuất hiện, thế giới còn ko biết nó là con gì khi coi cái tay nó mới biết nó là 1 con Chimera nhưng lại ko phải Chimera vì Chimera thật sự kích thước rất nhỏ bé, vậy tao nói khi đó nó mới xuất hiện ai dám bật tao? số lượng cá thể nhỏ bé của nó khi đó nó mới phát triển, tao cược rằng nó là 1 con Chimera nhưng vì 1 lý do nào đó nó phát triển như vậy và phát triển thành 1 giống nòi Chimera mới (mạnh hơn, thông minh hơn) nghĩa là khi đó nó mới xuất hiện thì mày dám bật tao à? mà ngay cả tác giả cũng nói khi đó nó mới xuất hiện mày còn khóc lóc cái gì?

lời tác giả ở đây là lời của chúa, chúa nói khi đó nó mới xuất hiện thì mày cãi đc tác giả à? hay mày vào mà vẽ thay ông ấy đi rồi khi đó đc làm god, sướng nhé, vinh dự nhé :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok làm luôn đi ngại ngùng gì

à quên còn cái này



Thế câu này thằng nào nói



Mày thử lôi chỗ nào trong truyện bảo người có trc kiến xem =) Hay lại mặt dày bảo là chưa từng nói câu này =)

Nhớ không lầm thì ông này lần trước nói dân số 7 tỉ ông M4 mới bảo chứng minh theo cái cách đòi hỏi bằng chứng mà ông này trước đó ra rả đề ra, xong không chứng minh được thì lại bắt ông M4 chứng minh là dân số không phải 7 tỉ thì mới nhận là sai, rất là duy ý chí trực quan sinh động theo cái kiểu người ta nói 1+1=2 rồi mình nói 1+1=3 mới đúng rồi người ta bảo chứng minh thì ko chứng minh đc lại bắt người ta chứng minh 1+1 ko phải = 3 thì mới nhận sai ;))

Rồi mình cũng nhớ không lầm là cái người cứ ra rả đòi bằng chứng khi ông M4 nói King mạnh hơn Yupi (mà King mạnh hơn Yupi rõ ràng), rồi còn phán ngược lại là King khí yếu hơn Yupi cũng là ông này. Rồi bây giờ thì vu khống cho người ta là người ta nói ngược trong khi chính bản thân mình mới là người như thế.

Bây giờ thì mang thế giới thật ra áp dụng vào thế giới hunter rồi khẳng định luôn là kiến có trước rồi còn tự nhận là nhiều người ủng hộ mình nữa, đã thế còn bắt ông M4 chứng minh kiến có sau trong khi mồm mình mở màn thì mình mới là người chứng minh chứ :))

Tôi đọc hunter có thấy kiến có trước đâu nhỉ ? Nó xuất hiện là 1 dấu hỏi, loài người ko biết nó mà nó cũng ko biết loài người. Con người khi đó còn ko hiểu nó là loài gì mà cá thể của nó lại quá ít ỏi ( 1 con ) thì chả có căn cứ nào nói nó có trước cả. Nếu áp dụng thế giới thật thì kiến có khắp nơi trên trái đất, dân số của chúng chẳng thua gì con người vậy tại sao kiến Chimera lại không được như thế? Vì nó có sau chứ sao :))
 
nó khẳng định là kiến có trước, nó khẳng định luôn là nhiều người ủng hộ nó, rồi nó đòi mình đi trưng cầu ý kiến là nhiều người ủng hộ nó

tấu hài rẻ tiền, mình ở vị trí đặt giả thiết mà lại bắt người khác chứng minh =))
 
Dài quá ngại đọc :>
Đùa chứ lúc nào vào cũng thấy war nên lắm lúc mình phải bỏ qua . Đọc bài của mấy anh này cũng mệt .
 
Togashi giải thích, có lẽ thế hệ trước của nó ăn con gì có ngoại hình lớn rồi sinh ra nó

dc thế thật thì queen thường dì vài cm ăn vài mẩu thịt sư tử đẻ ra con kiến dài 1-2m?

Nguyên văn

Việc vì sao con kiến chúa nó to vậy chưa được Togashi giải thích, có lẽ thế hệ trước của nó ăn con gì có ngoại hình lớn rồi sinh ra nó

Vế sau là giả thiết của tui thôi :D. Ko phải là từ 2cm thành 1-2m liền. Nó là kết quả qua nhiều thế hệ. Ví dụ con kiến K0 nó ăn con cào cào--> K1 to như con cào cào ăn con thằng lằng-->K2 to như con thằng lằng...and so on.

Tranh luận một hồi giờ tới cái chủ đề con gà và quả trứng... Có tranh luận tiếp cũng chả đi tới đâu...Nản.

Tôi đọc hunter có thấy kiến có trước đâu nhỉ ? Nó xuất hiện là 1 dấu hỏi, loài người ko biết nó mà nó cũng ko biết loài người. Con người khi đó còn ko hiểu nó là loài gì mà cá thể của nó lại quá ít ỏi ( 1 con ) thì chả có căn cứ nào nói nó có trước cả. Nếu áp dụng thế giới thật thì kiến có khắp nơi trên trái đất, dân số của chúng chẳng thua gì con người vậy tại sao kiến Chimera lại không được như thế? Vì nó có sau chứ sao

Con người đã biết tới loài Chimera rồi, bằng chứng là khi phân tích cái càng của nó người ta phỏng đoán đó kiến Chimera. Tuy nhiên trước đây chưa có con kiến nào to vậy. Có 2 giả thiết: (1) Có thế đây là kết quả của quá trình di truyền từ các thế hệ trước. (2) Đây là một loài cao cấp hơn thuộc họ Chimera.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dài quá!
Mấy bác đọc hết truyện chắc cũng không đề cập con Chimera nguyên gốc có trước con người hay ngược lại đâu.
Trong truyện con chimera nhỏ xíu được xếp cấp S , cấp nguy hiểm bậc I , đươc cách li kiểm soát ở mức cao nhất rồi!
Nên không có khả năng phát triển đến kích thước đến 2m đâu mà không ai hay biết đâu, chắc phải có sự cố tình của ai đó nhưng lạ ở chỗ con Queen lại kô biết gì về loài người!
 
Con người đã biết tới loài Chimera rồi, bằng chứng là khi phân tích cái càng của nó người ta phỏng đoán đó kiến Chimera. Tuy nhiên trước đây chưa có con kiến nào to vậy. Có 2 giả thiết: (1) Có thế đây là kết quả của quá trình di truyền từ các thế hệ trước. (2) Đây là một loài cao cấp hơn thuộc họ Chimera.
công nhận là con người đã biết đến kiến Chimera từ lâu, nhưng kiến Chimera thật sự thì rất nhỏ và cũng ko tổ hợp đc loài sau mạnh như con Queen này vì lẽ đó cho đến giờ con người vẫn tồn tại

còn sự xuất hiện của con Queen này lại là 1 ẩn số ko ai biết nó từ đâu ra, biết đâu nó là 1 giống kiến giống với kiến Chimera nên hiệp hội hunter đặt cho nó luôn là kiến Chimera thì sao?

điều rõ ràng nhất là loài người ko biết nó là cái giống gì cho đến khi nó xuất hiện vẫn phải lấy mẫu vật về nghiên cứu thì rõ ràng là lúc đó nó mới xuất hiện
 
hình như con kiến chúa to thế là do phóng xạ mà, cái này mấy chap đầu arc hình như có nói. Cũng có lý thôi giống như 1 con chuột bị phóng xạ đột biến thành khổng lồ muốn khử nó là cả 1 vấn đề, Kiến Chimera ăn tạp bị phóng xạ to lên có thể ăn được con người với khả năng sinh sản đặc biệt => 1 loài kiến nguy hiểm cho nhân loại.
 
Làm gì có đoạn nào đề cập đến phóng xạ!Mà nếu có thì xác xuất bị phóng xạ trong vùng cách li mà ko ai báo cáo gì bằng 0
Đa số bị nhiễm phóng xạ đều có hại.Chuyện những con chuột bị nhiêm phóng xạ có kích thước khổng lồ là có thật ở ngoài đời nhưng tuổi thọ chỉ bằng 1/4 loài chuột khác dù đã nuôi kĩ
Bổ sung : mấy con chuột này bị vô sinh
 
Chỉnh sửa cuối:
1 vấn đề khác là con kiến chúa lúc xuất hiện đã bị thương khá nặng rồi >.<.

Còn quái vật thông minh trong hunter X thì đầy ra, như bọn Chồn ma. Hay quái vật khổng lồ có cả đống, 1 con kiến bự như vậy có thể là bình thường. Như loài nhện trên thế giới thực, có con bé như kiến, có con bự bằng chiếc dép.

Cái nhau chuyện kiến này từ đâu ra nó mất tơời gian, toàn giả thiết :-??.
 
Phải có giả thiết thì mới có truyện mới mà đọc chứ, truyện này con kiến ảo thật, chắc chỉ có thần tiên mới giết đc nó :)), ko biết đằng sau nó còn thế lực nào nữa ko đây :))
 
1 vấn đề khác là con kiến chúa lúc xuất hiện đã bị thương khá nặng rồi >.<.

Còn quái vật thông minh trong hunter X thì đầy ra, như bọn Chồn ma. Hay quái vật khổng lồ có cả đống, 1 con kiến bự như vậy có thể là bình thường. Như loài nhện trên thế giới thực, có con bé như kiến, có con bự bằng chiếc dép.

Cái nhau chuyện kiến này từ đâu ra nó mất tơời gian, toàn giả thiết :-??.
con kiến này chắc chắn 100% là mới có
bởi vì nếu nó có thật thì với tốc độ kết hợp đời con điên cuồng đến thế thì thế giới nó đã nắm trùm lâu rồi

mấy con thú đầu nó ăn toàn là cá, chim, muỗi thế mà đẻ con ra sức mạnh điên cuồng đánh người cái 1, đến khi kếp hợp với người thì càng điên cuồng hơn, giả sử nó có từ lâu thì trong muôn thú loài nào địch lại nó? có mà nó tận diệt hết các loài từ lâu rồi

thế cho nên sự xuất hiện của nó cho đến giờ vẫn là 1 ẩn số, còn việc nó có từ xa xưa ko thì chắc chắn là ko
 
Làm gì có đoạn nào đề cập đến phóng xạ!Mà nếu có thì xác xuất bị phóng xạ trong vùng cách li mà ko ai báo cáo gì bằng 0
Đa số bị nhiễm phóng xạ đều có hại.Chuyện những con chuột bị nhiêm phóng xạ có kích thước khổng lồ là có thật ở ngoài đời nhưng tuổi thọ chỉ bằng 1/4 loài chuột khác dù đã nuôi kĩ
Bổ sung : mấy con chuột này bị vô sinh

1 con kiến đi vào vùng cách ly thì ai mà để ý, chưa kể con queen lúc xuất hiện là bị trôi dạt trên bờ biên và thân thể dính đầy thương tích chắc là do mới tiến hoá bự lên cơ thể rũ rượi, khả năng là phóng xạ rất cao.
Đa số bị nhiễm phóng xạ đều có hại
Đa số nhiễm phóng xạ đều có hại thì trường hợp ko hại ko phải là ko có. Queen có thể là trường hợp hy hữu bị nhiệm phóng xạ đặc biệt, dạng như 1 thằng nào rơi vào lò hạt nhân trở thành X men ấy =)).
 
Sau này lòi ra 1 hunter nào có khả năng kích thích tiến hóa sinh vật thì imba =)).
 
thực ra lão To thâm phết, lũ kiến từ khi sinh ra lúc nào cũng đoàn kết và trung thành, chỉ từ khi nhập với con người là bắt đầu có tính cách xấu xa X_X => con người là nguồn cơn cái ác :-s
 
bây giờ bàn về những vật "bất tử" trong HXH đi

trước mắt thì Potclean, Toritaten, thế giới niệm của con báo là những thứ ko thể bị hủy diệt bằng mọi cách

mời mọi người cùng bàn về nó :D
 
Căn phòng 4 chiều của Novu chắc cũng không hủy được.
BTW, nếu 1 người dùng ý chí và điều kiện ngặt nghèo có tạo dc 1 thứ gì đó không gì hủy được, thì có thể 1 kẻ có ý chí đủ mạnh phá vỡ được nó không? Ví dụ như nhốt King vào căn phòng niệm của Novu?

Mà mấy con vật đó là do chủ thể niệm tưởng tượng ra nhỉ. Con Potclean có hình dáng thật tức cười, ko chừng là hình dạng hồi còn bé của Knucle 8-}.
 
Potclean có hình dạng cute chắc là do thể hiện nội tâm của Knuckle, tuy bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất rất giàu lòng nhân ái :))
 
Back
Top