Nhoc<3Nood
Youtube Master Race
- 24/4/11
- 8
- 0
Cuộc sống : bắt đầu từ 6h sáng mổi ngày.
6h: để dậy được giờ này thì đồng hồ báo thức và Mẹ đã gọi + rung + lắc từ hồi 5h30 lận.
7h30: "quẹt thẻ" chấm công và " nhảy vô " ghế trong cái " hốc chuột" quen thuộc và .." cày" .
....vv.....vv <----- nhửng công việc của một nhân viên văn phòng à.
5h- chiều - quẹt thẻ ra về ..." eo ..30 phút cưởi ngựa sắt về nhà " chứ không sướng như các A/Chị " lái Ô Tô / Dx " đâu nha ..." ông hai mê " lắm ạ. có lẽ cuối tuần này phải đi gắn cái " lưới bọc chống nhiệt" cho cái yên xe nhỏ bé .
5h40 chiều: yeah ..về đến nhà roài, đá cái chống xe để xe ngoài sân nhé, Mum la sao không dắt vô nhà , nhe răng cười và nói " trời mưa mâ. con ké nước ông trời , tiết kiệm nước rửa xe ạ. " lắc đầu " đó là hành động của Mum cho câu nói " con nít " của mình. hihi .
không nghỉ đến việc thay đồ, " ném " cái túi đi cày - giỏ xách ạ - lên góc bàn , và nhấn Power mở ....cái máy vi tính lên - máy " đu và co " có 4 " cây ram 1gh , nên rất là siêu rùa ..hihi. và nghỉ đến " Kaka " , giờ này chắc là đang " loay hoay " ở đâu rồi nhỉ, mình thích khúc nhạc dạo đầu của Rohan...giống như một gì đó thân quen ...gõ lóc cóc ID là ....( đâu là gì ) Pass là..( là câu mà kaka thích ) ...
log xong rồi chọn Nhân vật nha..( vòng tròn xoay xoay hết 13 giây ) vào rồi....Bấm G check Các A/Chị ( tìm các Anh mà mình hay xin " BUff" đó mà , chứ không phải là " Bóp " nha :( ) .
chọc phá các A/Chị đang on vài câu. rồi để máy đó ......đi...." thiên nhiên tẩy trần"
xong ...thì ....
Đến đây thì lại một cảm nghĩ khác rồi ...
Không biết " kaka " có xem được hông nhỉ
, cũng nhân tiện cảm ơn các A/Chị Trong Guild BabyCute-Solace , Anh Sử nè, A Phương, A Thuận , A Hoàng , Sis Mai, A Vỷ , A " Độc Cô " , A Dương , Và " kaka" Mì gói . Các A/Chị trong Guild rất vui vẻ và giúp đở Em thật nhiều .
Chúc Một ngày vui cho tất cả + " Lái Ô tô" và " drop Int / Psy Earing + 42 nha ..38 củng được ạ. hihi.
T.T
PinkIceCream- Wizz Cùi - BaByCute- Solace.
Ps: vì xếp đi " giao tế" nên lén viết được mah"
6h: để dậy được giờ này thì đồng hồ báo thức và Mẹ đã gọi + rung + lắc từ hồi 5h30 lận.
7h30: "quẹt thẻ" chấm công và " nhảy vô " ghế trong cái " hốc chuột" quen thuộc và .." cày" .
....vv.....vv <----- nhửng công việc của một nhân viên văn phòng à.
5h- chiều - quẹt thẻ ra về ..." eo ..30 phút cưởi ngựa sắt về nhà " chứ không sướng như các A/Chị " lái Ô Tô / Dx " đâu nha ..." ông hai mê " lắm ạ. có lẽ cuối tuần này phải đi gắn cái " lưới bọc chống nhiệt" cho cái yên xe nhỏ bé .
5h40 chiều: yeah ..về đến nhà roài, đá cái chống xe để xe ngoài sân nhé, Mum la sao không dắt vô nhà , nhe răng cười và nói " trời mưa mâ. con ké nước ông trời , tiết kiệm nước rửa xe ạ. " lắc đầu " đó là hành động của Mum cho câu nói " con nít " của mình. hihi .
không nghỉ đến việc thay đồ, " ném " cái túi đi cày - giỏ xách ạ - lên góc bàn , và nhấn Power mở ....cái máy vi tính lên - máy " đu và co " có 4 " cây ram 1gh , nên rất là siêu rùa ..hihi. và nghỉ đến " Kaka " , giờ này chắc là đang " loay hoay " ở đâu rồi nhỉ, mình thích khúc nhạc dạo đầu của Rohan...giống như một gì đó thân quen ...gõ lóc cóc ID là ....( đâu là gì ) Pass là..( là câu mà kaka thích ) ...
log xong rồi chọn Nhân vật nha..( vòng tròn xoay xoay hết 13 giây ) vào rồi....Bấm G check Các A/Chị ( tìm các Anh mà mình hay xin " BUff" đó mà , chứ không phải là " Bóp " nha :( ) .
chọc phá các A/Chị đang on vài câu. rồi để máy đó ......đi...." thiên nhiên tẩy trần"
xong ...thì ....
Đến đây thì lại một cảm nghĩ khác rồi ...
Không biết " kaka " có xem được hông nhỉ
, cũng nhân tiện cảm ơn các A/Chị Trong Guild BabyCute-Solace , Anh Sử nè, A Phương, A Thuận , A Hoàng , Sis Mai, A Vỷ , A " Độc Cô " , A Dương , Và " kaka" Mì gói . Các A/Chị trong Guild rất vui vẻ và giúp đở Em thật nhiều .Chúc Một ngày vui cho tất cả + " Lái Ô tô" và " drop Int / Psy Earing + 42 nha ..38 củng được ạ. hihi.
T.T
PinkIceCream- Wizz Cùi - BaByCute- Solace.
Ps: vì xếp đi " giao tế" nên lén viết được mah"