NeRo_In_Love
Sonic the Hedgehog
- 23/8/08
- 4,638
- 2,359
Tình cảnh của chủ thớt khá giống mình cách đây 3 tháng, cũng lụy y như bác (có khi còn lụy hơn), cứ nghĩ là càng thật lòng thì e nó sẽ hiểu được nỗi lòng của mình, nhưng thật ra thì ko phải như vậy! Rồi cứ tưởng nhiều lúc nó thử mình này nọ nên quyết tâm đi đến cùng, nhưng càng đi thì càng chết (vì e nó có thích mình đâu, có thì cũng chỉ là 1 chút thương hại thôi =) ), mình tỏ tình đến 3 lần và kết quả thì như nhau: "e chỉ xem a là anh trai"
. Nên khuyên bác là nếu xác định đã nói xong rồi dứt thì làm ngay và liền, tránh trường hợp nói hết nỗi lòng xong rồi ngồi tiếp tục hi vọng là fail nặng nữa Zzz.
Cơ mà bác còn đỡ hơn mình, còn được đi đây đi đó với em, mình thì quen e nó 7 tháng mà đến mặt nhau còn chưa được nhìn, toàn ngồi nhìn hình tự kỉ
. Nhưng qua cái vụ này thì mình cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm, và nhờ đó cũng thức tỉnh ra nhiều cái
.
"Vứt bỏ một cái tốt, để lấy một cái tốt hơn". Goodluck cậu
. Nên khuyên bác là nếu xác định đã nói xong rồi dứt thì làm ngay và liền, tránh trường hợp nói hết nỗi lòng xong rồi ngồi tiếp tục hi vọng là fail nặng nữa Zzz. Cơ mà bác còn đỡ hơn mình, còn được đi đây đi đó với em, mình thì quen e nó 7 tháng mà đến mặt nhau còn chưa được nhìn, toàn ngồi nhìn hình tự kỉ
. Nhưng qua cái vụ này thì mình cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm, và nhờ đó cũng thức tỉnh ra nhiều cái
."Vứt bỏ một cái tốt, để lấy một cái tốt hơn". Goodluck cậu

)