Thế thì không phải Fo3 nữa, mà là một game battlefield gì gì đó rồi. :"3
@ BBL2R: công nhận là Crimson Caravan có cái cảm giác ...nghèo nghèo thiếu thốn làm sao á. Nhận ra rằng các thành phố và khu vực của Faction trong FNV không được cô đọng và rõ nét như Fo3. Ví dụ như các thành phố lớn của capital wasteland: Rivet city, Megaton hay Paradise fall mỗi nơi đều có một phong cách và một không khí riêng, cô đọng và rất-đặc-trưng. Trong khi ở FNV thì chỗ nào cũng na ná nhau ( trừ những khu vực "ăn tiền" như the Strip ), có vài thằng vendor lẻ tẻ bán những món đồ lẻ tẻ, vài ba người dân lẻ tẻ đi lại lẻ tẻ, và vài cái quest cũng lẻ tẻ nốt. Do mật độ đô đô thị hóa trong Mojave cao quá hay sao?
Quay lại với Crimson Caravan: Tổng hành dinh của nó nhìn giống cái trang trại nuôi Brahmin hơn là cái trụ sở công ty, các bác ạ. Nghèo nàn và thiếu đầu tư lắm :"|