Swordsmen | Kiếm Khách | 2011 | mHD

Mới xem tối qua, nói chung năm nay mong đợi mấy phim Hoa ngữ thì toàn thất vọng, tới giờ thì chỉ mỗi Punished là đáng xem, phim này được cái phần âm thanh chuẩn nghe khá phê, phần y học cổ truyền dân tộc thì cũng khá hay mọi tội chém hơi ghê, có cái huyệt dưới cổ mình thọt thử cả chục cái cũng chả sao, kô biết do phim chém hay do mình miss =))

ta luyện nội công bao nhiêu năm chưa điểm dc! bác chưa luyện bảo chọt chọt dc sao? :D
hay để ta chỉ cho vài chỗ trên bề mặt da điểm phát dính ngay nhé :D
 
Phim nó nói thế thôi, có hay ko thì ai biết được. Qua mấy chục năm cơ thể con người tiến hóa rồi.:">
 
Cái chi tiết chú bổ khoái hàng đêm châm 2 huyệt Đản Trung và Đan Điền để làm thần kinh mất đi tình thương rồi sinh ra tâm thần phân liệt ảo vật
Chưa thấy 1 sách đông y nào ghi chép cái này

Anh boss bị bổ khoái đâm 1 châm vào Dũng Tuyền 1 bên chân ,
sau bị dẵm chân còn lại vào 1 cái đinh cong nên mới mất bất hoại kim thân ,
không thì cái châm kia đố đâm vào cổ anh ấy được, anh ấy vận khí bắn ra ngay \:D/
 
Chả hiểu j về huyệt =,= ...
 
tưởng vào đây bàn về phim chứ , đọc mấy bài gần đây toàn bàn huyệt đạo 8-}
 
tưởng vào đây bàn về phim chứ , đọc mấy bài gần đây toàn bàn huyệt đạo 8-}

cũng may đây là box phim ảnh, chứ box 50 thì đã tới chỗ đó rồi :">
 
tưởng vào đây bàn về phim chứ , đọc mấy bài gần đây toàn bàn huyệt đạo 8-}
Phim này mục đích nói về đả huyệt trong võ thuật
Không nói về nó thì nói về cái củ c gì ?
 
^ and ^^ đều để ava là sư cọ :))
 
Phim này mục đích nói về đả huyệt trong võ thuật
Không nói về nó thì nói về cái củ c gì ?
mình cứ tưởng gia đình boss đi săn anh đại chứ , có cái đoạn thấy anh đại nằm chết trên xe kéo đám đàn em dàn vòng tròn vừa khóc vừa hát 8-} .
 
mình cứ tưởng gia đình boss đi săn anh đại chứ , có cái đoạn thấy anh đại nằm chết trên xe kéo đám đàn em dàn vòng tròn vừa khóc vừa hát 8-} .
Không hiểu , xem phim không có phụ đề à ?
Anh Đơn là con trai anh boss
Còn cái anh cưỡi ngựa dẫn đám đàn em đuổi theo xác anh Đơn là dạng anh trai kết nghĩa hay là con nuôi của boss
 
uhm biết là con trai của boss rồi . Mà rút ra khỏi hội rồi tự mình chặt tay đền bù luôn cũng không tha , cha con nhà này lạ nhỉ .
 
uh chết ảo thật , châm kim vào người =)) châm đúng chổ sét mới chịu đánh trúng :))
khúc cuối coi hơi lố bịch 1 tý :))
Ko phải châm đúng chỗ sét mới chịu đánh trúng. Mà anh vũ biết đã có 1 cái đinh dưới chân rồi, cắm thêm 1 phát trên cao nữa là người boss như cái cột thu lôi luôn, chứ ko phải vu vơ ăn may cắm 1 phát đúng lúc sét đánh đâu. Đạo diễn cũng muốn nhấn mạnh chi tiết này nên quay cái bàn chân + cái đinh khá là lâu và rõ.

Vợ anh Đơn trong phim là Thang Duy ầm ĩ trong phim Sắc, Giới 1 thời mà có bác ko biết nhỉ :)) phim "nóng" nhất của TQ mà mình từng biết (ko tính phim c3)
 
Hôm nọ mới xem xong phải công nhận là cực cực cực cực cực kỳ kết bộ film này từ võ thuật, quay film, ánh sáng đến diễn xuất.:D
 
Phim này phần võ thuật và âm nhạc sướng

Phải mỗi cái tội là thằng boss luyện kim cương bất hoại, anh Đơn cũng hay mà éo làm gì được

Lúc ấy trời không mưa thì biết làm sao
 
Một trong những phim của Đơn mà có màn Final Battle khắm nhất mình từng xem.
Sét đánh cái đoàng.

Cả mấy thằng đang ngồi xem cùng thốt.

"Vice car lone" :|
 
Phim này phần võ thuật và âm nhạc sướng

Phải mỗi cái tội là thằng boss luyện kim cương bất hoại, anh Đơn cũng hay mà éo làm gì được

Lúc ấy trời không mưa thì biết làm sao

Trời không mưa thì đành chịu chết chứ sao
mà vừa bị chặt 1 tay mất bao nhiêu máu mà đánh được như vậy thì cũng ghê phết nhỉ :-?
 
Coi phim đến khúc sét bình ngừng vài khắc rồi lăn ra cười cái tướng chết của boss, tưởng 1 thằng đang bá đạo đùng cái lăn quay đơn, phải nói đây là boss chết lãng nhất mà mình từng xem, không cao trào gì cả, đùng, okia xong rồi đấy!
 
Coi cái này buồn cười nhất là khúc thằng anh dẫn đàn em chạy tới khóc lóc um sùm=))
 
đây là phim về võ thuật nhưng giá trị nhân văn của nó rất sâu sắc nên đoạn kết không hướng tới việc ai thắng ai thua.theo mình thấy kết thúc như vậy là rất hay rồi.khổ thân ông thanh tra :(
 
Vừa xem xong. Phim chán quá, đánh ít, boss chết nhảm ::(
 
Back
Top