HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

GCL vì quá trung thành thôi,mà có khi thằng Lưu Thiện ngu như vậy vì hồi trước bị Lưu Bị ném xuống đất dẫn đến có vấn đề về thần kinh chăng,sắp thắng đến nơi rồi thì lại bị TMY dùng chiêu bài đi đêm thuyết phục rút quân về ;))
 
2 anh, anh nào chẳng là trọng thần. Người ta gọi là Gia Cát thôn phu chứ có ai bảo thất phu hồi nào. Bảo thất chí còn được.
thất phu là tư mã ý cơ mà :-/,nếu theo thứ tự tên dc bạn QVTB nói ra.

Còn Gia cát lượng nếu làm phản thì dễ hơn anh Ý nhiều vì gia cát gần như nắm trọn quyền ở Thục( theo TQDN còn tam quốc chí chưa đọc ko biết-HPLN thì chưa đến :)) )
Mà các bác có biết con cháu họ gia cát sau này có ai làm dc trò gì nữa ko :-/
 
thất phu là tư mã ý cơ mà :-/,nếu theo thứ tự tên dc bạn QVTB nói ra.

Còn Gia cát lượng nếu làm phản thì dễ hơn anh Ý nhiều vì gia cát gần như nắm trọn quyền ở Thục( theo TQDN còn tam quốc chí chưa đọc ko biết-HPLN thì chưa đến :)) )
Mà các bác có biết con cháu họ gia cát sau này có ai làm dc trò gì nữa ko :-/

Nghe bao có em nào cháu 63 đời hiện đang làm người mẫu

tìm thấy rồi:

t405794.jpg
 
Anh Bị trước lúc tèo cũng dặn anh Lượng là nếu thằng con ngu quá thì có thể thay nó mà anh Lượng có nghe đâu :-<
 
Hình mới của chap mới
[SPOIL]
Levels2.jpg
[/SPOIL]
 
Anh Phương die rồi =((
 
Anh Bị trước lúc tèo cũng dặn anh Lượng là nếu thằng con ngu quá thì có thể thay nó mà anh Lượng có nghe đâu :-<
Câu dặn này do người Á Đông suy nghĩ hơi phức tạp nên vẫn chưa biết ý nghĩa thật của nó. Người thì nói câu đó giống như cảnh cáo Lượng, người thì nói câu đó là khuyên thật lòng( Nếu chỉ xét về hình ảnh Lưu Bị trong TQDN thì có vẻ nghĩa này)
Nhưng nói chung Vũ Hầu đã xác định tư tưởng là "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" thì dù có ép lão cũng chả dám nhận.
 
Lúc nói câu đó thì bên cạnh Bị còn có Triệu Vân, Lượng ngu cỡ nào cũng hiểu ý Bị muốn nói cái gì :-" .
 
Viên nhất kỳ die rồi , tiếp theo nhân vật nào sẽ là trung tâm đây?
 
chap mới ảo quá , VP có người yêu đến đón :))
raw
 
Anh Phương đi thế này, đơn giản quá :(
 
Lúc nói câu đó thì bên cạnh Bị còn có Triệu Vân, Lượng ngu cỡ nào cũng hiểu ý Bị muốn nói cái gì :-" .

Anh Bị anh ấy nói thế là có nguyên nhân đấy, câu nói đấy của anh Bị là để trói chặt anh Lượng vào chân chú Thiền không cho anh anh Lượng leo lên đầu, đây là lý do vì sao nhiều sử gia đánh giá anh Bị cũng là loại đáo để chứ không phải hiền từ như bác La miêu tả. Anh Bị dù có giỏi đến đâu thì cũng vẫn là vua, làm quái có ông vua nào không trao quyền cho con (bỏ qua bọn Nghiêu Thuấn Vũ Thang nhé, thời thị tộc nguyên thủy không chấp), mà nếu anh Bị có thế thật thì bố bảo anh Lượng cũng không dám làm, anh ây làm thì khác gì anh ấy là Tào Phi. Anh bị hiểu anh Lượng như thế mà nói câu đấy thì chỉ có một nguyên nhân là anh ấy ngầm nhắc nhở anh Lượng: "Anh đối với chú hết tình hết nghĩa như thế thì lúc anh đi chú đừng thấy con anh nhỏ mà bắt nạt."
Còn nói đến chú Triêu thì, nguyên nhân thì chưa rõ nhưng có thể thấy là chú ấy không được anh Bị với anh Lượng coi trọng. Hồi anh Bị xưng vương chỉ có 4 thượng tướng quân chính là: Tiền tướng quân Quan Vũ, Hữu tướng quân Trương Phi, Tả tướng quân Mã Siêu, Hậu tướng quân Hoàng Trung, anh Triệu chỉ là Dực Quân tướng quân (đội trưởng đội cảnh vệ cung đình- Dực quân là quân cấm vệ thời Thục Hán), sau này anh Lượng có phong cho Triệu làm Trấn Tây tướng quân nhưng sau trận Nhai Đình chém Mã Tốc thì cũng bị giang xuống chức cũ rồi.
 
Một kỳ đã đi, còn 7 :(
 
pr cho lắm vào, chết lãng xẹt
 
Mình có cảm giác Triệu Vân chỉ đc cái solo thôi chứ ko có khả năng cầm quân = 4 anh kia nên chức thấp,và cũng gắn với khả năng,đó là bảo vệ
Chứ đã ko tin nhau thì làm gì có chuyện đi theo cả đời
Hoặc giả như trên báo hồi xưa có nói,Bị với Vân là g@y
 
Lại nói về cầm quân, hồi Nhai Đình thất bại không có anh Triệu trèo chống, đoạn hậu e là cả anh Lượng cũng không về được Thục chứ chả chơi, tuy nhiên giáng chức là tất cả cùng bị, anh Lượng cũng tự giáng mình xuống làm Hữu tướng quân. Còn đi theo cả đời thì chưa biết vì lý do gì (rất nhiều giả thuyết không chỉ vì trung thành và tin tưởng thôi đâu) nhưng tình cảm của Bị với Triêu cũng không được tốt như ban đầu đâu, cái trận Di Lăng bị chú Tốn nướng chả 40 trại anh Bị cho anh Vân ở nhà đấy chứ.
Mà từ lúc anh Bị vào Thục đối với các cận thần cũ (trừ Quan-Trương) đều có bụng nghi ngờ rồi. Ví dụ như anh Lượng, được phong thừa tướng nhưng không ban thế tiết, không cho khai phủ. Nói qua 1 chút thời Hán: Đông Hán có thừa tướng, Tây Hán có Tam công (Tư không, Tư mã, Thái úy) các chức này được ban thế tiết (giống thượng phương bảo kiêm) và được khai phủ tức là có phủ đệ riêng, trong phủ được phép có một đội ngũ quan lại do mình tuyển chọn giúp việc. Anh Lượng không được cả 2 thứ đó chứng tỏ anh Bị chỉ muốn anh Lượng làm 1 thừa tướng hữu danh vô thực, nói trắng ra là quản gia cho anh ấy thôi.
 
Tiểu Trà đến đón rồi :))
mà sao khi DT đâm VP vẫn thấy có quân của VP mà @@
giờ ko thấy đâu
 
Ở khung hình DT đâm anh Phương thì lính anh Phương cũng bị xiên hết rồi còn gì nữa :))
 
chết nhạt quá, mấy chap trước vẫn còn đang hận đời vô đối :(
 
Back
Top