HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Thật sự là không biết là có chi tiết này, Gordon cho xin cái trang + chap để xem lại.
 
Cá nhân tôi thích tác giả xây dựng câu chuyện không có nhân vật chính hơn, lịch sử mỗi giai đoạn có một hoặc một vài anh tài xuất sắc, cứ để main char đi la liếm hết chỗ này chỗ nọ (giống phong cách manga Nhật bản) làm giảm cái chất của truyện.

Tôi thấy việc Ý nhúng tay vào hàng loạt các chiến dịch lớn là hợp lý, hay nói cách khác là buộc phải cho hắn dính vào. Đám thương gia chuyên lo lương thảo (phần quan trọng nhất trong chiến trận), mỗi khi chư hầu đánh nhau là phải chạy khắp nơi để lôi kéo nhau mà chọn đầu tư cho phe nào.
Đó là còn chưa kể đến việc nhà TMG lại còn đứng đầu thiên hạ về đóng gạch, thành quách nhà cửa xây nhiều ( như vụ đàm phán với Lữ Bố, cứu Tháo, làm sập nhà anh Thuật)
Nói chung là cái gì cũng dính vào tý xíu, trừ chiến dịch hành thích Đổng Trác, giết Lưu Sủng ra thì còn lại đều là Bát Kỳ nắm quân cờ chính hết. Đâu có gì khó chịu :))
 
Đây là chap nói về cái chết của người quân sư vô danh: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage/TRoT_144
Đây là chap nói về kì tích đoán đúng 16 trận liên tiếp của Gia Cát Lượng: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage/Hoi-159-Tri-muu-co-loi
Đây là wiki về Viên Thuật: http://vi.wikipedia.org/wiki/Viên_Thuật
Có 1 chi tiết đáng chú ý là Viên Thuật có 1 quấn sư tài năng là Gia Cát Huyền,đối chiếu theo HPLN thì người quân sư vô danh kia chính là chú của GCL,thêm 1 chi tiết là lòng trung thành của người này rất hợp với câu nói:"Cúc cung tận tụy,đến chết mới thôi" của GCL :)
 
Chap về quân sư vô danh là 142 cơ chứ không phải 144 :-w 142 trăn trối hết rồi, vào 144 thì chỉ còn cái xác thôi.
Phải công nhận là bác Gordon rất tinh ý, chi tiết GCL chịu tang chú rất dễ bỏ qua...
 
Tính ra phải hơn 7 năm khi chap này ra mới có người để ý haha >:) ,điều này giải thích cho ân oán dai dẳng giữa GCL và TMY sau này với 6 lần ra Kỳ Sơn...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hèn gì thằng đó cũng bá đạo thiệt, đúng là con dòng cháu giống có khác. Tiếc là trời không chìu lòng người, lại chọn VT tầm nhìn ngắn, binh lực ít mà dã tâm lớn nên trước sau gì cũng bị tiêu diệt.

Mà thời đó truyền tin bằng cách nào ta, GCL thấy ngồi đâu cũng biết tin tức chiến sự, gia đình,..
 
Hèn gì thằng đó cũng bá đạo thiệt, đúng là con dòng cháu giống có khác. Tiếc là trời không chìu lòng người, lại chọn VT tầm nhìn ngắn, binh lực ít mà dã tâm lớn nên trước sau gì cũng bị tiêu diệt.

Mà thời đó truyền tin bằng cách nào ta, GCL thấy ngồi đâu cũng biết tin tức chiến sự, gia đình,..
mật thám :-"
Nhưng thấy thế lực của thủy kính ghê thật,rải người đi khắp nơi hóng tình hình :-ss
 
Hèn gì thằng đó cũng bá đạo thiệt, đúng là con dòng cháu giống có khác. Tiếc là trời không chìu lòng người, lại chọn VT tầm nhìn ngắn, binh lực ít mà dã tâm lớn nên trước sau gì cũng bị tiêu diệt.

Mà thời đó truyền tin bằng cách nào ta, GCL thấy ngồi đâu cũng biết tin tức chiến sự, gia đình,..
Nhờ báo mạng đó bạn ạ :)) ,kiểu như:"Kinh hoàng cái chết của Gia Cát Huyền,cơ quan công an đang tiếp tục điều tra" :))
 
page cuối chap 192,anh phương có nói " ngọa long của hiện tại sẽ thành lụy long"
Xin hỏi các bác thế từ lụy ở đây được hiểu thế nào :-/
 
page cuối chap 192,anh phương có nói " ngọa long của hiện tại sẽ thành lụy long"
Xin hỏi các bác thế từ lụy ở đây được hiểu thế nào :-/

Nghĩa là mệt mỏi. A Phương từ sớm đã thấy lão Thất sau này phải một mình cáng đáng đủ thứ chuyện rồi :)
 
^Lụy có nghĩa là quỳ đấy,ý nói GCL quá trung thành mà sau này phải quỵ lụy nhà Thục đấy bạn ạ :)

---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 09:29 ----------

Đọc HPLN lại phát hiện 1 chi tiết thú vị nữa,con của Vương Cương thủ lĩnh Thanh Phong bang,người chết vì bảo vệ Tiểu Mạnh chính là Vương Song,1 mãnh tướng sau này của nhà Ngụy.
Đây là chap nói về cái chết của Vương Cương: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage/Hoi-052-Han-tu-doi-troi
 
^ cái này thì truyện có nói rõ rồi. Ko có hay bằng chi tiết Gia Cát Huyền
 
Kể ra anh Huyền cũng ghê phết, không phải do anh Thuật vừa ngu vừa nguy hiểm ham "của lạ" ngọc tỷ thì anh Du không có cửa chơi trò phản gián với anh Ý thọt sau lưng.

Theo các bro thì anh Huyền ~ Trần Cung ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
Không ! Vì quá tự phụ vào khả năng nên kế dụ rắn rời hang rõ mười mươi mà cũng ko phát hiện ra được !
 
Đọc HPLN lại phát hiện 1 chi tiết thú vị nữa,con của Vương Cương thủ lĩnh Thanh Phong bang,người chết vì bảo vệ Tiểu Mạnh chính là Vương Song,1 mãnh tướng sau này của nhà Ngụy.
Đây là chap nói về cái chết của Vương Cương: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hoa-phung-lieu-nguyen-by-hplnfanpage/Hoi-052-Han-tu-doi-troi
Con Vương Cương là Vương Song, con Quách Ngang là Quách Hoài, cái này thì ghi rõ ra rồi không có gì bí mật.
Nhưng hung thủ làm thịt 2 anh này thì vẫn dược dấu hàng, nhất là Ngụy Diên, có cảm giác với tác phong của TM thì Ngụy Diên sẽ cực khủng.
 
Con Vương Cương là Vương Song, con Quách Ngang là Quách Hoài, cái này thì ghi rõ ra rồi không có gì bí mật.
Nhưng hung thủ làm thịt 2 anh này thì vẫn dược dấu hàng, nhất là Ngụy Diên, có cảm giác với tác phong của TM thì Ngụy Diên sẽ cực khủng.
hung thủ làm thịt vuơng cương là tên bộ tướng gì của viên thiệu vị anh Hỏa thịt mà :-?
 
^ ý Lezard.V là Vương Song cùng Quách Hoài bị ai thịt đó. Chứ Vương Cương thì bị Tử Vương giết, Quách Ngang thì bị Hứa Định giết. Trong truyện đều ghi rõ ko lẽ anh ấy ko biết.
 
^ nói chả rõ gì cả
Mà truyện trước giờ có đoạn nào Ngụy Diên xuất hiện ko?
Tớ toàn skip qua mấy đoạn rườm rà hoa lá hẹ vì đọc bản E nên chả để ý
 
Mình tính không nhầm thì khi Ngụy Diên xuất hiện các bạn ở trên đọc truyện cùng con luôn nhá =))
 
trong HPLN thì Ngụy Diên chưa xuất hiện
Nhưng trong Bất Thị Nhân thì có vẻ Trần Mưu rất ưu ái Ngụy Diên, đến Gia Cát cũng phải công nhận là tài :-S
 
Back
Top