[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

^ lão cv giùm bộ AHVD tân thế lực quật khởi đi ( mà thấy hầu hết cv bên ttv đều dễ đọc vì có share name hết rồi mà chứ có phải cái thời mới ra đọc muốn lòi con mắt đâu, chả hiểu bọn nó chê cái gì )
 
đm...
mình...phải công nhận là...phụ nữ không nên viết kiếm hiệp...
trừ số ít như Phượng Ca với Thương Nguyệt đỡ chút,mấy chị khác thấy trò này cũng...hay hay nên bắt chước viết
thế là thôi rồi toi luôn...kiếm hiệp mà " kiếm " với " hiệp " chả thấy đâu...50 chương hết 35 chương kể tình,10 chương kể nghĩa và mớ còn lại kể về...quá khứ linh tinh
đánh nhau quệt quệt vài cái,xong nhất định phải có 1 trong 2...bỏ chạy...hoặc đấm phát là chết luôn.
Mấy thằng gian hùng thì ác với " bá " chả thấy đâu,thấy toàn đi luỵ một con đàn bà,hỏng hết...cuối cùng nhiều khi bị đàn bà cầm mũi dắt đi lung tung,bán cả cơ nghiệp và...cái mạng ngu...

Vài chị học cách viết của Cổ Long,nhưng rốt cuộc cũng chả tới đâu

Chán với thể loại này =((...lần sau đứa nào recommend mình thể loại này,mình đấm phát chết luôn =((
 
^Phượng Ca là nữ à, trong cuốn Côn Lôn mình mua đăng ảnh thằng đực mà X_X
 
Thế à...
thế là gạch đi thêm một người nữa khỏi làng " nữ tác gia " mà mình " tưởng "...
 
Thương Nguyệt l1uc trc cũng mượn của 1 thằng đọc thử, cái truyện gì mà đầu tiên vô thằng cao thủ võ lâm bem với thằng đệ nhất sát thủ ấy, lấy cái lệnh bài đem cho con thần y. Mà đọc thấy văn phong với cách viết có vẻ k hạp nên đc gần 1/2 là bỏ. Nói chung tác giả nữ thì cứ phải xem thiên hạ nói thế nào rồi mới mò về đ5oc thử.
 
Thương Nguyệt là viết truyện theo thể loại buồn mà thấm lắm . Buồn cả cảnh và người nữa , nói về văn phong thì thấy tốt hơn Phượng Ca nhiều , có điều chẳng ai thích xem bi kịch thôi .

Dạo này mấy bộ hay convert full tớ chiến gần hết rồi thì phải , truyện đang convert chẳng xem được bao nhiêu ...
PS : có ai coi 2 cái Manga Sun Ken Rock và Sanctuary chưa nhỉ , 2 cái manga ấn tượng gần đây mà tớ xem được ...mình không hợp với trường phái Moe thì phải :-<

Lão Thắng biệt tích giang hồ rồi thì phải :D
 
Thương Nguyệt l1uc trc cũng mượn của 1 thằng đọc thử, cái truyện gì mà đầu tiên vô thằng cao thủ võ lâm bem với thằng đệ nhất sát thủ ấy, lấy cái lệnh bài đem cho con thần y. Mà đọc thấy văn phong với cách viết có vẻ k hạp nên đc gần 1/2 là bỏ. Nói chung tác giả nữ thì cứ phải xem thiên hạ nói thế nào rồi mới mò về đ5oc thử.

đây là Thất Dạ Tuyết, quyển đầu tiên mà mình đọc của Thương Nguyệt. Hầu như xuyên suốt tất cả tác phẩm của cô đều nhuốm lệ cả, kết thúc truyện nào cũng đau buồn. Nhưng nói chung trong các nữ tác giả thì đọc của Thương Nguyệt là được nhất rồi.

ps: Phượng Ca là đực 100%, anh ấy đây ^^:
336EE553D17C458793F2499A152C0C66.jpg
 
Thương Nguyệt là viết truyện theo thể loại buồn mà thấm lắm . Buồn cả cảnh và người nữa , nói về văn phong thì thấy tốt hơn Phượng Ca nhiều , có điều chẳng ai thích xem bi kịch thôi .

Dạo này mấy bộ hay convert full tớ chiến gần hết rồi thì phải , truyện đang convert chẳng xem được bao nhiêu ...
PS : có ai coi 2 cái Manga Sun Ken Rock và Sanctuary chưa nhỉ , 2 cái manga ấn tượng gần đây mà tớ xem được ...mình không hợp với trường phái Moe thì phải :-<

Lão Thắng biệt tích giang hồ rồi thì phải :D

mình vẫn ở đây, biệt tích gì đâu. chẳng qua là tự sản tự tiêu :">

nhân tiện tặng các bác 1 đoạn hài kinh điển
[video]sShMA85pv8M[/video]
vừa xem vừa ôm bụng mà cười =))


tiếp tục 1 clip vừa làm xong.
[video]dWRDKDMOjTE[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
mọi người cho biết có bộ Kiếm Hiệp cổ điển nào hay ngoài mấy tác phẩm Kim Dung ko thank
 
Kiếm mấy bộ của Huỳnh Dị đọc thử đi bác:d,Biên Hoang,Tầm Tần Ký,Đại Đường Song Long.Xem âm mưu quỷ kế của các nhân vật đỉnh lắm:D
 
Vừa đọc bộ Nạp thiếp kí . Ai biết mấy bộ như này không bảo với :)) .
 
Vừa đọc bộ Nạp thiếp kí . Ai biết mấy bộ như này không bảo với :)) .
Hình Danh Sư Gia, cùng tác giả luôn \:D/
 
Đọc bộ Đại vũ trụ thời đại có vẻ hay phết, lại thể loại kiểu tận thế nhưng ý tưởng thì là di cư ra vũ trụ :D
 
Cái tangthuvien lại die rồi ah? :( sáng h ko vào đc.

Dạo này ta chán đọc truyện tàu rồi, h đổi món nhai mấy bộ LN cho đỡ buồn.
 
^ chán truyện tàu thì đọc truyện tây đi, nhìu bộ fantasy cũng đc phết đấy, khoản đánh đấm có lẽ k hoa lệ bằng nhưng độ đầu tư về nội dung thì khá ngon lành đó.
 
Game of Throne,Phoenix,Books of the Swords,Autumn ( của David Moody nhé ),Eight Worlds....
đọc mớ này thì hết thời gian đọc truyện Tàu luôn...
 
TTV chết ngắc rồi , ai xem thử TCTG có chương mới chưa nào, chuế tế nữa..
 
Vẫn chưa đủ trình để nhai nuốt một cuốn Fantasy tiếng Anh :-< .

Btw: Tàng Thư Viện chết sáng tới giờ hơi bị lâu nhỉ :| , một ngày đi làm 8 tiếng còn may ra đọc chút truyện , chứ làm 12 tiếng + thì ... ;))
 
Game of Throne,Phoenix,Books of the Swords,Autumn ( của David Moody nhé ),Eight Worlds....
đọc mớ này thì hết thời gian đọc truyện Tàu luôn...

:) Có thể chỉ chỗ down mấy truyện này được không? Đang tính tìm đọc Fantasy.
Thanks
 
Back
Top