- 6/5/06
- 15,034
- 4,971
pr cho lắm vào, chết lãng xẹt
cũng giống như TS, mãnh hổ giang đông, lữ bố tái sinh, tôn tử tái hiện, gộp chung vào một người, ngũ kỳ có nói:" Một LB với trí khôn của tôn tử ta theo kịp không", và thế là kết cục ra sao ai cũng rõ
.Và cái thất phu với trọng thần ở đây mình ám chỉ anh TMY đầu tư đúng chỗ được Tào Phi trọng dụng, anh Lượng tài sánh với thần như gặp thằng quân chủ nó quá bất tài, và còn vì bức tường "Trung liệt" nên anh ấy không dám manh động mà phãi thất bại thành một kẻ thất phu
.
Chỉnh sửa cuối:




ngóng chờ bản dịch của các bác 


