Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Thấy bọn nó chẳng ai ưa ai, dạng như bọn giỏi mà tập trung 1 chỗ thì thằng này ghét thằng kia.


Khóc vì nó tiếc cho 1 cây đại thụ đổ thôi, thằng cửu thì có thể cảm xúc yếu đuối hơn 1 chút nên To làm quá lên là nó khóc, chứ bọn nó đứa nào mà chẳng muốn lên làm hội trưởng theo cách của riêng tụi nó( Bằng chứng là cuối cùng làm 1 cái bốc thăm bầu chọn cách nào trong số cách của từng đứa đưa ra, trong số những ý kiến chắc sẽ có cách bầu chọn không giống cách Ne đưa ra).
Tôi vẫn nghĩ bọn này có thành kiến với thằng chuột từ trước. Cụ thể là câu hỏi con bò chất vấn thằng chuột về số hunter mất tích tăng. Những đứa khác cũng có thể biết thông tin này (hoặc vài thông tin khác) về hoạt động của thằng chuột làm tổn hại giới hunter.

Không hiểu sao bạn có thể nói như thế này nhỉ ??? Đọc truyện rõ ràng như thế còn bảo '' Khóc chỉ vì một cây đại thụ đổ , và do Togashi làm quá lên '' :|

Rồi ở đâu mà bạn dám tuyên bố đứa nào cũng muốn lên làm hội trưởng ? . Chuyện viết từng cách bầu cử của mỗi thằng là do con Dog nghĩ ra , và việc đó thì chứng tỏ quái gì thằng Zodiac nào cũng muốn làm hội trưởng ?? :|

Cái tên nick của bạn làm mình phải suy nghĩ rồi đấy ;;)
 
Không hiểu sao bạn có thể nói như thế này nhỉ ??? Đọc truyện rõ ràng như thế còn bảo '' Khóc chỉ vì một cây đại thụ đổ , và do Togashi làm quá lên '' :|

Rồi ở đâu mà bạn dám tuyên bố đứa nào cũng muốn lên làm hội trưởng ? . Chuyện viết từng cách bầu cử của mỗi thằng là do con Dog nghĩ ra , và việc đó thì chứng tỏ quái gì thằng Zodiac nào cũng muốn làm hội trưởng ?? :|

Cái tên nick của bạn làm mình phải suy nghĩ rồi đấy ;;)
đơn giản là chuyện Gin nói muốn làm chairman mà có người lại nghĩ nó muốn làm chairman thì cũng phải suy nghĩ lại đấy ;))
 
Thái độ của mấy người đó tức giận như vậy là do có thành kiến với thằng Chuột( thằng này thái độ khá bố láo nhưng giả ngây ngô, coi người khác không ra gì, nói truyện thì gài lung tung,...) từ trước, còn thái độ của Ging tôi nghĩ là do Ging cũng đồng suy nghĩ với chuột -"mình thấy mình có khả năng nhất thì bầu mình lên". Giờ Ging cũng tỏ thái độ như mấy đứa khác xong cũng nói giống thằng chuột " để tôi làm hội trưởng cho" thì có phải mâu thuẫn không?

Post này phải không nhỉ :D. Btw , Hi vọng thằng Chuột là một sáng tạo hay của Togashi , Pariston for the President !!!!!:-w
 
Tụi 12 con giáp này giống như lực lượng phản ứng trong tình huống khẩn cấp vì vậy tự mỗi đứa có trách nhiệm riêng với những gì đang xảy ra ko phải đợi tới lúc kêu mới chạy. Như con thỏ biết được thằng chuột nó làm ăn bất chính ra sao, thằng trâu biết thằng chuột yếu kém như thế nào trong việc hạn chế sự mất tích của các hunter. Nếu xét về khả năng rõ ràng thằng chuột có vấn đề trong tư cách lãnh đạo còn thằng Ging thì có vẽ thích gì làm náy, tự do tự tại ko muốn bị ràng buột bởi trách nhiệm.
 
Ý thằng trâu nói với thằng chuột không phải là sự yếu kém trong việc hạn chế sự mất tích mà là sự mờ ám trong việc các hunter bị mất tích có bàn tay của thằng chuột
 
Không hiểu sao bạn có thể nói như thế này nhỉ ??? Đọc truyện rõ ràng như thế còn bảo '' Khóc chỉ vì một cây đại thụ đổ , và do Togashi làm quá lên '' :|

Rồi ở đâu mà bạn dám tuyên bố đứa nào cũng muốn lên làm hội trưởng ? . Chuyện viết từng cách bầu cử của mỗi thằng là do con Dog nghĩ ra , và việc đó thì chứng tỏ quái gì thằng Zodiac nào cũng muốn làm hội trưởng ?? :|

Cái tên nick của bạn làm mình phải suy nghĩ rồi đấy ;;)
Nếu không muốn chức quyền thì vào cái hội Zodiac này làm gì, có thể nói là được hưởng những quyền lợi cao hơn Hunter thường nhưng chức trách cũng nhiều không kém( Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng nhiều- Ne làm hội trưởng do đó ổng phải đi xử lí bọn kiến từ đó dẫn đến cái chết của ổng). Về việc chọn ra phương thức bầu đã cử thể hiện việc mỗi đứa đã nghĩ ra phương pháp bầu có lợi hoặc ít nhất là không tổn hại đến mình nhưng dĩ nhiên các phương pháp này không thể trung hòa với nhau( vì đều có lợi cho mỗi người) nên đành hên xui chọn phương pháp( dĩ nhiên phải có các điều kiện ban đầu do Ne tạo ra).
Ging thì có thể coi là ngoại lệ vì cha này muốn hưởng quyền lợi nhưng lại trốn việc thường xuyên ( Thân)

Cậu có thấy thằng nào ngoại trừ thằng Cừu nói là tiếc cho Ne không. Làm Hunter việc chết là bình thường( Xét về tác giả ổng là người Nhật, chuyện mất mát, kiềm chế cảm xúc trong suy nghĩ của ông cũng bình thường) chỉ có điều Ne có thể coi là cây đại thụ( xét về tuổi tác và tầm ảnh hưởng)nên mất mát thì hơi tiếc, trong đám chỉ có mỗi thằng Cừu là " Ôi hội trưởng ơi ..." ( Thậm chí vừa rên là bị con khác mắng liền)

Còn chuyện cái tên thì cậu suy nghĩ gì kệ cậu, nick trên diễn đàn reg nick " Tao là bố mày" cũng được nữa là.
 
Nếu không muốn chức quyền thì vào cái hội Zodiac này làm gì, có thể nói là được hưởng những quyền lợi cao hơn Hunter thường nhưng chức trách cũng nhiều không kém( Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng nhiều- Ne làm hội trưởng do đó ổng phải đi xử lí bọn kiến từ đó dẫn đến cái chết của ổng). Về việc chọn ra phương thức bầu đã cử thể hiện việc mỗi đứa đã nghĩ ra phương pháp bầu có lợi hoặc ít nhất là không tổn hại đến mình nhưng dĩ nhiên các phương pháp này không thể trung hòa với nhau( vì đều có lợi cho mỗi người) nên đành hên xui chọn phương pháp( dĩ nhiên phải có các điều kiện ban đầu do Ne tạo ra).
Ging thì có thể coi là ngoại lệ vì cha này muốn hưởng quyền lợi nhưng lại trốn việc thường xuyên ( Thân)

Cậu có thấy thằng nào ngoại trừ thằng Cừu nói là tiếc cho Ne không. Làm Hunter việc chết là bình thường( Xét về tác giả ổng là người Nhật, chuyện mất mát, kiềm chế cảm xúc trong suy nghĩ của ông cũng bình thường) chỉ có điều Ne có thể coi là cây đại thụ( xét về tuổi tác và tầm ảnh hưởng)nên mất mát thì hơi tiếc, trong đám chỉ có mỗi thằng Cừu là " Ôi hội trưởng ơi ..." ( Thậm chí vừa rên là bị con khác mắng liền)

Còn chuyện cái tên thì cậu suy nghĩ gì kệ cậu, nick trên diễn đàn reg nick " Tao là bố mày" cũng được nữa là.

Cậu nói rất hay , rất .... dài nhưng tôi chỉ hỏi cậu chỗ nào cậu chứng minh là '' thằng Zodiac nào cũng muốn làm hội trưởng '' ? =)) .

Và cậu cũng đọc kĩ lại cái trang 1 này : http://www.mangareader.net/hunter-x-hunter/319

Bọn Zodiac trừ Gin và Pariston vì tôn thờ ai ( Adore nhé ) mà đã thay đổi tên và ngoại hình chỉ để phù hợp với con giáp mà mình tượng trưng :) .

Vậy tôi nói cậu post tầm bậy tầm bạ tôi có sai không ? :)) Cậu bảo chỉ có thằng Cừu khóc vì một cây đại thụ đã đổ ( Xin lỗi cậu nhưng buồn cười nhất câu này :)) ) và do Togashi làm quá lên .Còn mấy đứa còn lại không nói tiếc cho Netero thì NGHĨA LÀ >>>>>Bọn nó chẳng quan tâm cái vẹo gì đến Netero do thằng nào cũng muốn làm Hội trưởng =)) Chính xác ý cậu chứ gì ?

Ít nhất cậu nói đúng một điều về việc kiềm chế cảm xúc , nên nhớ không phải ''khóc là chứng tỏ mình quan tâm đến người đó và không rơi nước mắt là biểu lộ của sự vô cảm '' :) .

Trước giờ tôi đọc rất nhiều post ngây ngô của cậu nhưng riêng post này tớ sẽ reply rất nhiệt tình vì cậu xuyên tạc sự thật kinh quá haha :)) .
 
phán như thánh vậy, 1 thằng nhãi con hunter cắc ké biết hết các hoạt động của bộ sậu lãnh đạo cơ đấy :-j

đọc mà ko đọc các mốc thời gian mà chì biết phán như thánh thế thì thằng nào cũng nói đc :-j
cậu mới phán như thánh ý nhỉ. Net qua đời rồi, việc bầu hội trưởng mới chắc chắn phải public rộng rãi cho các hunter trong hội biết, thế sao Killua lại ko thể biết? (mình ko nói K biết từ trc nhé mà bây giwof qua media mới biết). Còn về các thành viên trong Zodiac, biết năng lực thì ko thể nhưng tra danh sách tên thành viên chắc là ko có gì khó, nhất là khi hội này có trách nhiệm bầu ra hội trưởng mới.
 
cậu mới phán như thánh ý nhỉ. Net qua đời rồi, việc bầu hội trưởng mới chắc chắn phải public rộng rãi cho các hunter trong hội biết, thế sao Killua lại ko thể biết? (mình ko nói K biết từ trc nhé mà bây giwof qua media mới biết). Còn về các thành viên trong Zodiac, biết năng lực thì ko thể nhưng tra danh sách tên thành viên chắc là ko có gì khó, nhất là khi hội này có trách nhiệm bầu ra hội trưởng mới.

Ý tưởng của cậu khá hay nhưng không khả thi :) Đọc lại 2 trang này sẽ rõ :

http://www.mangareader.net/207-14047-19/hunter-x-hunter/chapter-38.html
http://www.mangareader.net/207-14047-20/hunter-x-hunter/chapter-38.html
 
Chính xác là King ăn người khác là có cả skill của người đó lẫn cộng thêm một lượng khí dồi dào nữa vào cơ thể. Mà cái lượng khí cộng vào này chắc chắn phải là cấp số nhân.

Btw, tụi nó ko chịu Ging vì Ging là thằng bựa, việc gì nó ko muốn thì ko chuyên tâm vào làm chứ ko phải Ging là thằng đểu hay gì gì

Tưởng chỉ nhận khí thôi chứ, có thấy xài năng lực bao h đâu? mà hình như cũng chẳng có đoạn nào nói là nhận được năng lực>:-?
còn lượng khí nhận vào chắc là có nhân theo hệ số :))
Còn về vụ Gon thì Ging nó biết rồi đấy thôi. Giả sử Ging ra tranh cử thì Killua nó phải biết chứ, nhưng bây h quy tắc là mỗi người là một ứng cử viên, có nghĩa là sẽ rất loạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng chỉ nhận khí thôi chứ, có thấy xài năng lực bao h đâu? mà hình như cũng chẳng có đoạn nào nói là nhận được năng lực>:-?
còn lượng khí nhận vào chắc là có nhân theo hệ số :))
Còn về vụ Gon thì Ging nó biết rồi đấy thôi. Giả sử Ging ra tranh cử thì Killua nó phải biết chứ, nhưng bây h quy tắc là mỗi người là một ứng cử viên, có nghĩa là sẽ rất loạn.

Đúng là trường hợp Ging làm ứng cử viên thì có thể Killua biết được , nhưng Ging đã biết Gon sắp ngoẻo vẫn bình thản vô cùng với niềm tin ''Go , Gon won't die '' :X , không có hi vọng Killua nếu tìm được Ging thì lão ta sẽ cứu .... con trai :))
 
việc bầu hội trưởng mới chắc chắn phải public rộng rãi cho các hunter trong hội biết

Vẫn chưa hiểu sao lại phải public rộng rãi ra cho mọi hunter cùng biết ??????
 
Vẫn chưa hiểu sao lại phải public rộng rãi ra cho mọi hunter cùng biết ??????

K biết thì bầu kiểu j? random theo biểu tượng chuột bò lợn gà ah? ;D, mà cũng có thể thế ấy. Thay vì ghi tên Ging thì ghi là Lợn, hãy bầu cho lợn :))
 
à ý là những người quan trọng bầu thôi, chứ hunter đa số hoạt động đơn lẻ cho bọn đấy bầu cũng chả ý nghĩa gì. Chỉ cho những ai liên quan đến công việc điều hành của hội hoặc có ảnh hưởng bầu thôi.
 
Lão Net đòi tất cả phải bầu mà. Chắc vì lão biết nếu chỉ có những người quan trọng, thì do có tranh chấp quyền lực, sẽ có thằng nào đấy gian xảo được bầu lên (thằng này có thể là thằng Chuột).
 
Tưởng chỉ nhận khí thôi chứ, có thấy xài năng lực bao h đâu? mà hình như cũng chẳng có đoạn nào nói là nhận được năng lực>:-?
còn lượng khí nhận vào chắc là có nhân theo hệ số :))
Còn về vụ Gon thì Ging nó biết rồi đấy thôi. Giả sử Ging ra tranh cử thì Killua nó phải biết chứ, nhưng bây h quy tắc là mỗi người là một ứng cử viên, có nghĩa là sẽ rất loạn.
thế khi nó xài skill của Yupi và Pufu thì giải thích thế nào?
 
Ý thằng trâu nói với thằng chuột không phải là sự yếu kém trong việc hạn chế sự mất tích mà là sự mờ ám trong việc các hunter bị mất tích có bàn tay của thằng chuột

Có thể, nhưng phát biểu của thằng trâu trước hết là phê bình sự yếu kém của thằng chuột trước đã. Cũng giống như khi nói "từ ngày anh lên làm giám đốc lợi nhuận công ty giảm sút" có nghĩa là phê bình sự yếu kém của anh trong khâu quản lý còn việc anh có đi đêm với các công ty khác gây hại cho công ty là chuyện khác. Nếu thằng trâu có chứng cứ chứng minh thằng chuột gây hại, hoặc có dấu hiệu gây hại cho hội hunter thì nó đã nói với hội đồng và thằng chuột chắc chắn ko được yên thân.
 
thế khi nó xài skill của Yupi và Pufu thì giải thích thế nào?
Hai thằng đấy là kiến, và nó nhận cả tế bào và cơ thể của bọn nó. Không giống với ăn thịt lắm. Mà cái biến hình của thằng Yupi có vẻ giống với khả năng sinh học hơn là niệm.
 
Meryem-sama của chúng ta ko chỉ xơi khí , xơi skill mà còn phát triển đc skill nữa . Nhưng mà nếu chỉ ăn 2 thằng Pufu và yupi mà đã mạnh hơn trước thì King có lẽ cũng ko phải vô đối như trong tưởng tượng , có thể nói là Netero chưa phải đối thủ của King thôi , chứ những siêu nhân như Gon , killua mà train lên thì chưa biết chừng có thể xử đc King . Với điều kiện là King ko ăn thêm thằng nào nữa :)) , cứ ăn thế thì có mà đỡ .
Năng lực của Pufu là giải phấn , nhưng mà nó cũng liên quan tới nen của nó nữa . King lợi dụng năng lực đó phân tán proton thôi , còn năng lực nen thì vẫn là của King . Mà thôi nhân vật chết rồi thì ko nên bàn tới nữa , khó đoán arc sắp tới lại là trò hack não gì của sensei đây .... Mặc dù Ging xuất hiện khá hụt hẫn nhưng năng lực của Ging vẫn là 1 ẩn số . Những nhân vật có thể mạnh hơn Netero điểm qua thì mới có Ging và cụ của Killua , còn lại có vẻ vẫn còn đuối lắm :)) . Nhóm Zodiac này có vẻ mạnh nhưng ko cảm thấy là mạnh hơn Neteo . Chắc rằng còn nhiều bos sau này nữa . Mà mẹ Gon ko chừng cũng là 1 siêu nhân xài nen lắm . Tác giả có tiết lộ gì về mẹ Gon ko nhỉ , ko khéo độp cái vài chap sau lại xuất hiện , To gà sensei thích chơi trò này lắm ...
 
Nhìn mặt bằng chung thì Net là người đặt cho mấy thằng này là Zodiac => mấy thằng này chắc chắn dưới cơ Net phải chấp nhận Net đặt biệt danh cho mình => chỉ có Ging và con chuột vãn là 1 ẩn số.
 
Back
Top