The World God Only Knows: Welcome Hell

Nữ Thần Nào Sẽ Se Duyên Kết Tóc với God =))


  • Total voters
    91
  • Poll closed .
^ Nhớ có chap bảo anh áy là God nên các goddess sẽ tự động bu quanh ,cũng do cái này nên mới loại vài em ở xa ko cần check :-?
game thì NTR đầy ra chứ ko có gì ,mà truyện này có kiểu đó thì chắc tác giả ăn tạ cũng ko nhẹ đâu 8-}
 
Cái đó truyện chưa có giải thích, chỉ là do anh god tự tin vậy thôi (giống game .... )
Chắc sau này sẽ giải thích
Truyện bắt đầu vô main story rồi ,cảm giác là mình sắp thấy cái ending trong đó mấy anh cãi lộn, đánh nhau toét đầu chảy máu (mình xem harem mà cứ ghét tới ending)
Hi vọng sẽ xuất hiện vài anh boss male devil bệnh bệnh=)) (truyện thiếu char male quá)
 
Truyện này anh ấy là god và đa số đều hành động theo kinh nghiệm từ chơi game ,hầu hết các suy luận đều chính xác ,ko nên áp đặt kiểu logic đời thực vào .
Mà truyện đã tới đây rồi còn nghĩ nó có thể giống mấy bộ harem kiểu cũ àh :-/
btw : there are no men in new hell.
 
đuổi Weiss ra khỏi host thì có nhiều cách, chỉ cần lấp chỗ trống trong tim các bé là dc

nhưng để Goddess grow wing thì chỉ có cách tăng max love power của host thôi

thế nên nói Goddess stick với Keima's target là một cách giải thích vậy

Goddess có thể đến từ trước conquest cũng có thể đến sau conquest (need confirmation) và như thế sẽ làm host nhớ lại Keima cũng như conquest

trên đời này mỗi thằng Keima là đứa con trai duy nhất à =))
 
ở đâu ra chuyện "phải có gì đó để god thu phục thì mới có nữ thần" thế ?

vậy chứ khơi khơi đâu ra 1 đứa lạ hoắc tự nhiên lại có goddess trong khi nó không bị ám hay gì hết... vậy thì ko lẽ phải đi chinh phục cả nó lẫn goddess để lấy dc cảm tình của nó với God à?
 
trên đời này mỗi thằng Keima là đứa con trai duy nhất à =))
Trong truyện thì chỉ có mình nó là god và là main ,đơn giản thế thôi#-o
Mà hình như cậu này đang dùng 2 nick àh ,khó chịu thế .Mà mình ghét kiểu thảo luận dùng cái emo "= ))":-"
 
Trong truyện thì chỉ có mình nó là god và là main ,đơn giản thế thôi#-o
Mà hình như cậu này đang dùng 2 nick àh ,khó chịu thế .Mà mình ghét kiểu thảo luận dùng cái emo "= ))":-"

trước khi nói người ta thì nhìn lại mình đi bác ơi

mấy bài post của bác còn xài emo nhiều hơn của cậu khá nhiều đấy thế mà cũng dám nói ghét xài emo khi thảo luận ....hài

mà khi thảo luận ko xài emo chong phong phú thì Dm chứ người ta chế ra cái khung emo ngay cạnh thanh post bài để làm cái quái gi .....

vụ goddes là do cha tác giả cố ý nhét goddes vào cho mấy em mà anh main đã từng chinh phục để cho đỡ rối rắm và dễ giải quyết mà

chú lúc tụi Evil xổng chưồng và các goddes cũng nằm chung trong đám đó theo thống kê em Hakua bảo là có 60.000 con chạy tán loạn khắp nước như thế

không biết nó có bay qua nước khác không nữa ấy chứ tìm làm sao 6 goddes trong con số 60.000 đấy

chỉ có thể là lão tác giả cố ý dàn dựng và với lý đo là " trùng hợp thui " =))
 
^ đọc lại xem mình đang nói emo nào nhé ,cái emo đó thì ko chỉ riêng mình ghét đâu :-/
Giờ mới biết có cái cameo này .
[spoil]
takao1.png

takao2.png

takao3.png

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
các bạn thử tự trả lời câu hỏi đơn giản này rồi sau đó xem lại bài post trc' nữa của mình nhé : Điều kiện để 1 con nào đó có goddess là gì ?

còn bạn nào định nói "nó là main nên các goddess phải là 1 ai đó nó đã chinh phục" thì mình xin miễn reply, bởi vì truyện đã vô lí ngay từ chi tiết này rồi.

Mà hình như cậu này đang dùng 2 nick àh ,khó chịu thế .Mà mình ghét kiểu thảo luận dùng cái emo "= ))":-"

mình chẳng rảnh lập clone vào cái topic này tranh luận với các cậu, thích thì bảo mod check IP. Còn bạn ghét emo nào thì kệ bạn, chẳng ảnh hưởng gì đến mình =;
 
truyện đã có đề cập đến vấn đề này rồi mà, khoảng 1,2 chap sau khi Kanon bị đâm.
Nói ngắn gọn lại là trong tất cả các partner thì chỉ mình Keima sử dụng love để đuổi spirit ra khỏi target, mà love lại là công tắc để đánh thức goddess. Thế nên Keima nghi ngờ có sự sắp đặt từ đầu của Hell, mục đích chọn Keima làm partner không phải là để săn spirit mà là để tìm goddess.
Sự thực thế nào thì chắc sau này mới có giải thích.
 
xem truyện là để thỏa trí tưởng tượng mà các bác cứ vui vẻ mà xem tiếp đi suy nghĩ nhiều quá chỉ tổ nhức óc hại não à :D
 
^ S&M play ? hay hard ... :))
nhìn cải mặt thì đang sung sướng hơn là đau đớn
 
Em này nhìn cũng moe mà tự dưng bạo râm thế không biết, fall in love với god sớm có ngày bị "cut" trym là bỏ mom :(.
Đọc cả bộ chỉ thích mỗi em Tsukiyo , mặc dù mình thừong thì mình không thích mấy bé moe.
Đọc arc em nó thấy có cái gì đó bí hiểm + fantasy nên thích thích, đúng là ông bà ta nói không sai , bí ẩn làm nên vẻ quyến rủ của phụ nữ :))
 
^ mà mấy em đặc biệt thì hay dính với God lắm ... thêm em này vô cho boat no đẹp \m/
 
^ S&M play ? hay hard ... :))
nhìn cải mặt thì đang sung sướng hơn là đau đớn

mấy chap trước em ấy có xuất hiện mà

-M- confirmed

TWGOK152_04_RHS.png



TWGOK152_05_RHS.png



TWGOK152_06_RHS.png



 
Chỉnh sửa cuối:
ai chẳng bít là em lune, chỉ là cái cảnh đó làm mềnh không nghĩ trong sáng được =))
 
khục...con này mà dính với God thì chả biết ai khổ ai sướng đây =))
 
Back
Top