giang loves game
Mario & Luigi
- 22/8/04
- 715
- 17
Mới xem xong, lên đây viết vài dòng.
Cars 2 là phim mà lần đầu tiên thấy có cảnh tra tấn đến chết trong phim hoạt hình Mỹ o_O... Quá nhiều yếu tố bạo lực, cường điệu hóa khiến phim trở thành 1 dám hình ảnh cháy nổ lẫn lộn chứ không có gì ấn tượng. Ngoài ra, mỗi phim Pixar trước giờ đều gởi gấm 1 thông điệp hay 1 ý nghĩa gì đó khiến người xem phải ngẫm nghĩ, còn Cars 2 thì NO, mô típ thằng khờ làm điệp viên đã quá sức nhàm và cũ rồi, thế mà Pixar không hiểu sao vẫn nhào nặn lại ra 1 đống thập cẩm này, nói thật, nếu phim này do người đóng chứ không phải xe hoạt hình, có lẽ mình còn hứng thú hơn.
Mình rất thích Cars 1, bởi đơn giản nó rất chất đồng quê Mỹ, nhạc, bối cảnh, suy nghĩ lẫn con người. Còn Cars2, cảm giác vừa xem phim 007 được lồng nhạc đồng quê vậy O_O, o ăn nhập gì.
Nhưng chê thì chê, Cars2 xem giải trí tốt, có nhiều thứ thú vị mà hồi trước mình coi Cars1 thắc mắc thì được giải thích với thể hiện rõ như thế giới toàn xe hơi thì như thế nào? Mọi người ở các quốc gia khác ra sao? Xem mà thấy sức sáng tạo của Pixar vẫn là đỉnh, chỉ có điều câu chuyện chưa được thôi.
Dù gì cũng giữ lại trong máy cho trọn Pixar Collection, chỉ hy vọng trong những tác phẩm sau, Pixar hiểu cái sai cái dở của lần này mà khôi phục lại phong độ. Vẫn là fan của Pixar dù thế nào đi chăng nữa :)
Cars 2 là phim mà lần đầu tiên thấy có cảnh tra tấn đến chết trong phim hoạt hình Mỹ o_O... Quá nhiều yếu tố bạo lực, cường điệu hóa khiến phim trở thành 1 dám hình ảnh cháy nổ lẫn lộn chứ không có gì ấn tượng. Ngoài ra, mỗi phim Pixar trước giờ đều gởi gấm 1 thông điệp hay 1 ý nghĩa gì đó khiến người xem phải ngẫm nghĩ, còn Cars 2 thì NO, mô típ thằng khờ làm điệp viên đã quá sức nhàm và cũ rồi, thế mà Pixar không hiểu sao vẫn nhào nặn lại ra 1 đống thập cẩm này, nói thật, nếu phim này do người đóng chứ không phải xe hoạt hình, có lẽ mình còn hứng thú hơn.
Mình rất thích Cars 1, bởi đơn giản nó rất chất đồng quê Mỹ, nhạc, bối cảnh, suy nghĩ lẫn con người. Còn Cars2, cảm giác vừa xem phim 007 được lồng nhạc đồng quê vậy O_O, o ăn nhập gì.
Nhưng chê thì chê, Cars2 xem giải trí tốt, có nhiều thứ thú vị mà hồi trước mình coi Cars1 thắc mắc thì được giải thích với thể hiện rõ như thế giới toàn xe hơi thì như thế nào? Mọi người ở các quốc gia khác ra sao? Xem mà thấy sức sáng tạo của Pixar vẫn là đỉnh, chỉ có điều câu chuyện chưa được thôi.
Dù gì cũng giữ lại trong máy cho trọn Pixar Collection, chỉ hy vọng trong những tác phẩm sau, Pixar hiểu cái sai cái dở của lần này mà khôi phục lại phong độ. Vẫn là fan của Pixar dù thế nào đi chăng nữa :)

((

