HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

mà thằng Tả Từ lúc xuất hiện trông cũng hổ báo lắm mà giờ lặn đâu mất tăm rồi nhỉ =))

---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:55 ----------

Một mình viên phương thì làm gì chống nổi anh vua quyết sách QG và anh "thương nhân" TMY, rồi chưa nói tháo cũng dẫn binh đánh trận. QG thì lo chiến sự, TMY thì lại đi lo việc ly gián, thuyết phục, trừ khi VP biết phân thân mới chơi nỗi 2 anh ấy. Nhìn tới nhìn lui VP được buff nào là tiên thuật, thông minh xuất chúng, nhưng nhìn lại vẫn kém lão Lục.
đợt Lữ Bố sắp tạch mà mời dc anh Trần Cung về giúp sức thì ngon rồi : (
 
dịch tiếp đi các bác ơi
em đọc 168 từ hơn tuần này rồi mà ko thấy ra tiếp
cám ơn các bác nhiều
 
Một mình viên phương thì làm gì chống nổi anh vua quyết sách QG và anh "thương nhân" TMY, rồi chưa nói tháo cũng dẫn binh đánh trận. QG thì lo chiến sự, TMY thì lại đi lo việc ly gián, thuyết phục, trừ khi VP biết phân thân mới chơi nỗi 2 anh ấy. Nhìn tới nhìn lui VP được buff nào là tiên thuật, thông minh xuất chúng, nhưng nhìn lại vẫn kém lão Lục.

VP biết tiên thuật hồi nào hả bác ?
 
mà thằng Tả Từ lúc xuất hiện trông cũng hổ báo lắm mà giờ lặn đâu mất tăm rồi nhỉ =))(
kiểu gì về sau cũng tính kế trả thù cho VP, đến dọa cho anh Tháo tè ra quần. Nếu có thì chap này sẽ epic đây :))

Nhìn tới nhìn lui VP được buff nào là tiên thuật, thông minh xuất chúng, nhưng nhìn lại vẫn kém lão Lục.
VP chỉ đc dạy về mấy cái tà đạo mị dân của đạo Thái Bình thôi, qua đó biết đường mà tránh cho Hà Bắc bị ảnh hưởng. Ngoài 8 quái (+Hòa Đà cũng nên, đệ Vu Cát mà) chắc chỉ có GCL (đoạn thọc tay vào ruột chữa bệnh) và TMY (có 1 đoạn nch nào đó đề cập) biết tà thuật thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Tự hỏi cụ Mad sẽ bị thông não trong bao nhiêu chap ???
 
kiểu gì về sau cũng tính kế trả thù cho VP, đến dọa cho anh Tháo tè ra quần. Nếu có thì chap này sẽ epic đây :))


VP chỉ đc dạy về mấy cái tà đạo mị dân của đạo Thái Bình thôi, qua đó biết đường mà tránh cho Hà Bắc bị ảnh hưởng. Ngoài 8 quái (+Hòa Đà cũng nên, đệ Vu Cát mà) chắc chỉ có GCL (đoạn thọc tay vào ruột chữa bệnh) và TMY (có 1 đoạn nch nào đó đề cập) biết tà thuật thôi

Bát quái ko bao gồm Hoa Đà đâu :-/.
TMY biết trò giả thần giả quỷ ( thuật thần hành) chứ mấy vụ nước bùa,đạo, tà anh này mù đặc.

Còn GCL thực chất là giỏi về y thuật, lúc thọc tay đấy là làm bài giảng cho đám nho sinh cảnh giác trò bịp của Thái Bình Đạo mà tránh xa.
 
Volume 043: Thiên nhật thần binh | Download

Phiên bản full volume.
- Từ hồi 341 đến 348.
- Bổ sung đầy đủ trang đen, phụ lục.
- Sửa lỗi sfx hồi 342, 343.
- Chỉnh sửa bản dịch hồi 347 theo raw volume.
 
Volume 043: Thiên nhật thần binh | Download

Phiên bản full volume.
- Từ hồi 341 đến 348.
- Bổ sung đầy đủ trang đen, phụ lục.
- Sửa lỗi sfx hồi 342, 343.
- Chỉnh sửa bản dịch hồi 347 theo raw volume.

thanks bác. Nín nhịn các chap lẻ để chờ hẳn ful vol đọc cho sướng :D
 
VP biết tiên thuật hồi nào hả bác ?

Với người đời thì gọi mấy cái dị đoan của Tả Từ là tiên thuật, VP đi theo Tả Từ chẳng lẽ chỉ ngồi học chữ :-<.

---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:02 ----------

kiểu gì về sau cũng tính kế trả thù cho VP, đến dọa cho anh Tháo tè ra quần. Nếu có thì chap này sẽ epic đây :))


VP chỉ đc dạy về mấy cái tà đạo mị dân của đạo Thái Bình thôi, qua đó biết đường mà tránh cho Hà Bắc bị ảnh hưởng. Ngoài 8 quái (+Hòa Đà cũng nên, đệ Vu Cát mà) chắc chỉ có GCL (đoạn thọc tay vào ruột chữa bệnh) và TMY (có 1 đoạn nch nào đó đề cập) biết tà thuật thôi

tà đạo mị dân được dân chúng thời đó gọi là tiên thuật đấy cậu ạ, Chứ cái thằng bị Bàng thống giúp tôn sách hãm đấy, nó xài tà đạo với mị dân không mà được gọi là "Đại Tiên".
 
Lâu ngày không đọc, hôm nay rãnh đọc chap mới 351 thì thấy Viên Phương thoi thóp sắp chết híc :((, tiếc cho một con người tài năng bị ông trời phụ bạc
 
thực ra đã xem tam quốc biết Viên Phương là nhân vật hư cấu thì cũng đoán trc dc là khả năng cao là sẽ hẹo cùng họ viên rồi, tò mò là xem nó như thế nào, hoặc cao siêu hơn là viên gia thọt nhưng anh vẫn sống xây dựng đại nghiệp riêng thôi

chốt lại cảm nhận của mình là chú Phương dc mưu buff khá nhiều, văn võ song toàn, cocc, ... ưu ái hơn hẳn các kỳ khác nhưng chủ yếu là ở khoản pr thôi, còn thực tế thì trong truyện chưa có gì thể hiện là anh imba xứng với những gì dc buff ( phải như chú Lượng đấy, ít xuất hiện nhưng quả nào quả nấy cũng rất là chất) hơn nữa làm đại nghiệp mà trong lòng lại mang nặng một chữ tình, rồi thêm một chữ hận, dẫn đến chữ thù nữa , cho dù tài năng có xuất chúng thế nào, kết cục củng chỉ như Sở Bá Vương ngày nào thôi :))
 
Nhờ cái thằng Emo đấy mà Dương Tu tài hoa đã thành 1 thằng bán thịt đâm lén...
 
Sai rồi, là ông Trần phụ bạc mới đúng ;));))

Tiếc cho một con người tài năng bị ông Trần phụ bạc =)).

thực ra đã xem tam quốc biết Viên Phương là nhân vật hư cấu thì cũng đoán trc dc là khả năng cao là sẽ hẹo cùng họ viên rồi, tò mò là xem nó như thế nào, hoặc cao siêu hơn là viên gia thọt nhưng anh vẫn sống xây dựng đại nghiệp riêng thôi

chốt lại cảm nhận của mình là chú Phương dc mưu buff khá nhiều, văn võ song toàn, cocc, ... ưu ái hơn hẳn các kỳ khác nhưng chủ yếu là ở khoản pr thôi, còn thực tế thì trong truyện chưa có gì thể hiện là anh imba xứng với những gì dc buff ( phải như chú Lượng đấy, ít xuất hiện nhưng quả nào quả nấy cũng rất là chất) hơn nữa làm đại nghiệp mà trong lòng lại mang nặng một chữ tình, rồi thêm một chữ hận, dẫn đến chữ thù nữa , cho dù tài năng có xuất chúng thế nào, kết cục củng chỉ như Sở Bá Vương ngày nào thôi :))

Thành tích của anh Phương đáng nể đấy, tiêu binh ở Hổ Lao Quan, san bằng Biện Kinh chỉ trong 3 tháng, nhất thống giang hồ ở Hà Bắc,

Chỉ là cái cách kể lại, thể hiện của bác Trần ở mấy vụ này nó lướt qua(quá nhanh) nên mình ko cảm giác được độ imba như Thần Hành thuật của anh Lượng, hay là vụ mở mắt cho thiên tử của Tuân Úc. Thực tế là tranh đấu giành giật trong 1 đại gia tộc còn khốc liệt và phức tạp hơn chiến trận nhiều, tiếc là đoạn này bị skip.

Nhờ cái thằng Emo đấy mà Dương Tu tài hoa đã thành 1 thằng bán thịt đâm lén...
Dương Tu hiện tại bị Hội hâm trên fb truy nã =)). Làn sóng phẫn nộ với anh này nổi dậy khắp nơi
 
Dương Tu hiện tại bị Hội hâm trên fb truy nã =)). Làn sóng phẫn nộ với anh này nổi dậy khắp nơi

Cái tội ăn cây chốt thế thì bị truy nã là đúng rồi còn gì
 
Dương Tu này đoạn TMY đến Hà Bắc đã nói chuyện 1 lần đấy thôi,hóa ra cũng lại anh Ý nhúng mũi vào...
 
Trên hội hâm đã có một thuật ngữ mới do bác công phạm mở pháo đầu tiên
VÃI TU
 
Troll à
Ko đọc post trước hay sao mà lảm nhảm thế
H đọc tiếng Anh ở trang nào là có nhanh nhất hả mấy bác
 
Back
Top