^
Công bằng mà nói thì Cars 2 không hẳn là phim dở, nhưng cái hiệu ứng nó đập vào mắt với tai thì tăng, thông điệp và cách truyền tải thì giảm. Thực ra thì phim Pixar chưa có cốt truyện nào là quá độc đáo nhưng rất phục cái cách mà phim truyền tải cho người xem. Tại sao WALL-E cũng rất khờ khạo nhưng lại ko gây khó chịu như Mater?
Tất cả những gì làm nên cái hay của Cars: chất đồng quê Mỹ, bối cảnh, âm nhạc, con người... đều bị bỏ đi hết. Hấp dẫn hơn với hài nhiều hơn thì có, nhưng thiếu cái khoảng lặng. Nhất là âm nhạc, hồi trước anh từng xem đi xem lại cái đoạn quãng thời gian McQueen ở Radiator Springs chỉ để nghe các bài: McQueen & Sally, Our Town, Sh-Boom. Còn phần này? Chưa thấy đoạn nào như thế. Thậm chí còn không đọng lại được cái gì nữa. Những phim khác của Pixar dù đã xem từ lâu nhưng bây giờ vẫn còn những cảnh đáng nhớ: Cars thì là đoạn McQueen ở Radiator Springs, The Incredibles thì là đoạn gia đình Parr gặp lại nhau, Ratatouille thì là đoạn Remy làm món ăn cho Ego, WALL-E thì là đoạn WALL-E và EVE trong hầm chứa rác, Up là đoạn cuộc đời của 2 vợ chồng. Nói ngoài lề chút, Kung Fu Panda 2 anh còn đánh giá cao hơn Cars 2, cơ bản vì mấy đoạn quá khứ của Po hay quá

Năm nay có lẽ không mong Cars 2 dành giải Oscar nào.