[ Nghiêm túc ] Cần các bác tư vấn !

Mình thì bị sẹo lồi và lõm ở ngay trên mũi, giờ nhìn cái mũi nó to ra X_X

Nghe nói có thuốc trị được sẹo, nhưng ko tin tưởng lắm, còn phương pháp cuối là cà sẹo nhưng ko rõ giá cả ra sao với lại cũng ko biết chỗ nào uy tín :(
 
bệnh của bạn nên chữa bằng đông y có nhiều bài thuốc có hiệu quả lắm, mình có biết 1 vài người trc mặt toàn nhầy, mụn, sau khi đi cắt thuốc ở viện đông y giảm hẳn.

Đông y là sao bạn, thuốc Bắc và thuốc Nam hả :o, nếu vậy thì mình đã thử qua rồi :(

Nếu mà bạn đã đi đến Viện Da Liễu rồi mà vẫn không cải thiện thì nghe nan giải quã nhỉ? Chỉ biết khuyên bạn đến những nơi danh tiếng, đừng theo lang băm kẻo tiền mất tật mang, vậy thôi. :(

cứ 1 tháng là tui cứ đi nặn 1 lần. cứ mụn bọc mà để thì táy máy chân tay với nhiễm trùng là ăn rỗ như cái mũi của tui liền :((
nếu mà để yên thì cái phần nhân nó vẫn còn và nếu 1 ngày nó vỡ ra thì vẫn tồn tại 1 ít nhân trong đó ->>> nguyên nhân tạo nên rỗ đây
///chủ thớt thử nghiên cứu công nghệ tế bào gốc nhé ;)

Công nghệ tế bào gốc này mình có nghe nói nhưng thấy trên mạng nó không rõ ràng, có bài báo về vấn đề này nữa 8-}

--<"@{HUN}@">--;19873610 nói:
Tư vấn 1 câu không tin thì thôi nhe : "thẩm du" mỗi ngày 1 lần, "Chai gới" qua ít nhất 2 lần, "Âm thiều" ít nhất 3 lần bảo đảm mặt sẻ lán như Iphone 4S.

Tuyệt đối không nặn, nếu mà thành sẹo lỗ (hay rỗ) là bó tay nhé, không thuốc nào trị nổi đâu. Chỉ có đi thẩm mỹ viện cà mặt thì may ra nhưng quan trọng là Bác Hồ có ủng hộ không.

Em đang định đi cà mặt đây :-<, chứ để vậy nản quá rồi :-<


@ Các bác đã tư vấn : thank các bác nhiều :D
 
Lấy cái ưu điểm khác khắc phục qua, chứ cứ focus hoài thì tình hình càng nặng hơn.
 
Lấy cái ưu điểm khác khắc phục qua, chứ cứ focus hoài thì tình hình càng nặng hơn.

Bị cái hồi trước thì nhờ cái mặt cũng được người ta biết đến tí, giờ mặt như vậy thì người ta cũng chỉ nhìn vào rồi chê liền thôi, với lại em cũng chẳng có ưu điểm gì cả 8-}, hát dở, vẽ xấu, chơi thể thao không giỏi 8-}
 
Thế thì mục tiêu là học và cày cuốc kiếm thật nhiều tiền để gptm cho nó perfect. Chứ giờ manh mún cũng ko hi vọng nhiều. Quan tâm và yêu thương chính bản thân mình cần hơn là bỏ thời gian, công sức, tâm huyết v.v... chạy theo những ý thích của ng khác ( mà mình cũng *éo biết là rồi nó có ra cái gì ko nữa )

Đừng mong ng ta thích mình vì xinh hay đẹp. Đó chỉ là thứ tc giả dối.

1 thời gian cũng mụn, quan tâm ghê lắm. Chán kệ bố nó thì tự dưng nó hết chả còn tí gì. Vãi đạn =)) Giờ thích ra sao thì ra ko rảnh mà quan tâm đến >_<
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế thì mục tiêu là học và cày cuốc kiếm thật nhiều tiền để gptm cho nó perfect. Chứ giờ manh mún cũng ko hi vọng nhiều. Quan tâm và yêu thương chính bản thân mình cần hơn là bỏ thời gian, công sức, tâm huyết v.v... chạy theo những ý thích của ng khác ( mà mình cũng *éo biết là rồi nó có ra cái gì ko nữa )

Đừng mong ng ta thích mình vì xinh hay đẹp. Đó chỉ là thứ tc giả dối.

1 thời gian cũng mụn, quan tâm ghê lắm. Chán kệ bố nó thì tự dưng nó hết chả còn tí gì. Vãi đạn =)) Giờ thích ra sao thì ra ko rảnh mà quan tâm đến >_<

Giỡn hoài má, người ta có cái mặt tiền đem đi tán gái mà má nói bỏ kệ nó ra sao thì ra =)). Chủ thớt nhớ quan tâm vế đầu mình nói nha, hiệu nghiệm lắm đó nhờ mình tập luyện thường xuyên mà 27 nhìn như 22 đó (Xuất quá nhìn teo như 22 ;))).

Thôi cứ cố gắng ăn đồ mát, uống nước đắng nhiều vô. Nó xuất cho bớt mụn, còn rỗ thì khó à chưa nge có thuốc nào trị được. Với lại cái này tùy cơ địa mỗi người nữa, tớ ăn đồ nóng thức khuya mà nó vẫn láng phây phây. À nói chung phải cố giử cho da mặt sạch sẽ là được rồi.

Chào thân ái chung vô diệm ;))
 
mình có bài thuốc này, xài một tuần thì mụn đỏ giảm rõ rệt( vẫn đang xài đều đặn, không còn mụn đỏ to nữa, vẫn còn mụn đỏ nhỏ nhỏ không đáng kể), vết thâm, rỗ cũng mờ dần.
Trộn rượu gạo với chanh, tối hoặc trưa trước khi ngủ bôi đều trên mặt, ( tỉ lệ rượu với chanh thì 1 chai 330 ml với 2 quả chanh, nhiều rượu tí cũng đc). Bác cứ thử cách của e đi, e cũng bị như bác ( tuy có nhẹ hơn) nhưng bôi đều đặn 1 tuần, thậm chí vài ngày thấy tiến triển hẳn
 
Tâm hồn vui tươi,hay chem gió,vô tư nên mặt mình 22 nhìn như 16 :((
khó lái máy bay :(( .
 
Đời thiếu *éo thằng đẹp trai hơn chú mà cứ phải cố nhiều làm gì. Đẹp lắm mà mở mồm ra nhạt toẹt thì cũng bỏ của chạy lấy ng thôi. Cảm thấy mà cần xôi thịt thì cứ đầu tư tiếp, đạt mục đích tính sau =))

Có chỗ đứng và cứng chỗ đó là ok. Thực hiện đc bn % rồi :))
 
tôi hồi trước mụn nhiều lắm
nhưng sau khi đi khám BS Sương ở 193B TRần Văn Đang mặt tớ đã đẹp trở lại ;;)
có điều kiện bạn nên tới đó khám đi, nói trước là chờ lâu lắm đó vì rất đông người.
 
Đời thiếu *éo thằng đẹp trai hơn chú mà cứ phải cố nhiều làm gì. Đẹp lắm mà mở mồm ra nhạt toẹt thì cũng bỏ của chạy lấy ng thôi. Cảm thấy mà cần xôi thịt thì cứ đầu tư tiếp, đạt mục đích tính sau =))

Có chỗ đứng và cứng chỗ đó là ok. Thực hiện đc bn % rồi :))
Hic thiếu mỗi cái " có chổ đứng":(
đẹp trai với "cứng chổ đó" thì hơi bị dư...
 
Bạn chủ thread xét nghiệm gan chưa ? BẠn = tuổi mình đấy.
Bây h` da mặt mình đỡ r`, ko còn mụn, lâu lâu thì chỉ mụn đầu đen thôi. Bạn thử xét nghiệm gan xem nào.
 
nói thiệt luôn , bị sinh lý ( ăn nóng, " rạo rực" ,thức đêm...) nên mới bị mụn,nói thiệt mod đừng ban,có bạn gái thì hãy giải tỏa còn ko thì thẩm --> kết quả thấy rõ :)
 
Ờ,tui cũng định nói vậy mà bạn trên đã nói rồi,tuổi này sinh lý với hoóc-môn hoạt động mạnh nên vậy cũng thường thôi,hồi tuổi bạn tui cũng nổi mụn thấy sợ.Ráng chơi thể thao nhiều vào,cải thiện đấy.
 
Back
Top