The World God Only Knows: Welcome Hell

Nữ Thần Nào Sẽ Se Duyên Kết Tóc với God =))


  • Total voters
    91
  • Poll closed .
chọi kiểu gì lại mà chọi , cứ xác định ngày mai elsie lên đĩa đi =))
this is the leader of morning rescue-Magodka we're talking about =))
 
ủa ủa cái vụ gì mà có LC với Madoka thế o_o

MadokaVsElucia.png
 
đứa nào design cái poster dìm hàng thế =))
 
vì sự thật nó là vậy =))
elsie còn quá quá quá quá quá x n lần là non so với Madoka =))
 

y.jpg


Mai ai có muốn lập rescue team cứu elsie khỏi madoka ko

Tình hình là cũng muốn lắm nhưng chắc bó tay nhìn El-cah bị Madoka và đồng bọn rồi*pe tập thể thôi :( bắt đầu dự đoán fake vote mà El-chan chuẩn bị ăn đi là vừa :-<
 
Elsie, mà thôi cứ cho là bé này khờ nên dễ cua cũng được. Nói chung bé này khỏi cua, cứ bảo thích là dính.

Mấy bé mà Keima cua đa số cũng có thiện cảm với Keima, chẳng qua là không có cơ hội tiếp xúc nhiều, ví dụ Kanon bị Keima Ignore nên luôn tìm mọi cách bám lấy hắn, dính nhiều cũng có thể nảy sinh tình cảm vậy (đọc Manga nhiều cũng phải biết có nhiều trường hợp ban đầu bị Ignore, muốn người ta công nhận nên thể hiện rồi cuối cùng dẫn đến tình yêu vậy). Shiori sau khi tiếp xúc với Keima cũng thấy anh chàng "kỳ quái thú vị", nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều cũng vẫn có khả năng nảy sinh tình cảm.

Chihiro thì khỏi nói, tiếp xúc thường xuyên -> Cơ hội nảy sinh tình cảm rất cao.

Ayumi, ban đầu đã thân với Keima rồi (mà tình tiết bạn thân -> người yêu trong Manga không thiếu).

Nhiều bé khác cũng tương tự, làm biếng liệt kê hết ra.

Tính cách của Keima theo kiểu đối xử tốt với người khác mà bản thân hắn cũng không nhận ra (giống như kiểu hắn được dân Net phong thần rồi lên TV thông báo ầm ầm nhưng bản thân hắn thì cũng chẳng biết). Như cái Flashback của Terri cũng chứng minh điều đó. Mấy con bé Devil từ hiền đến dữ cũng thích hắn dù hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cua đứa nào (chửi lộn thì nhiều). Cho nên phải hiểu theo đúng Logic trong truyện thì hắn thuộc loại gái theo ầm ầm nhưng không được nhắc đến thôi (chẳng liên quan gì đến truyện thì nhắc làm gì).

Với cả nếu bọn con gái mà thích Keima thì không phải ai cũng dám thổ lộ như Chihiro, vì ai cũng rõ hắn chẳng màng đến gái thật, có thổ lộ cũng bị từ chối (mà bị 1 tên Otaku từ chối thì lại càng nhục). -_-

Nói thiệt tui sợ nhiều người ném tạ chứ thực lòng muốn Chihiro cũng có Goddess, như vậy những cô gái khác thích Keima đều là do vụ Goddess, riêng Ayumi đặc biệt hơn vì là tình yêu chân chính và sẽ có Happy Ending với Ayumi, không phải Harem nữa. :'>

Đám god đi kưa trừ Ayumi với Chihiro cùng lớp, còn lại hoặc là hoàn toàn ko quen biết, hoặc chỉ nghe danh Otamegane, chả có gì gọi là có thiện cảm sẵn cả [-(
Chả lẽ nhìn thấy nhau 1 vài lần mà ko lao vào đâm chém nhau thì được coi là có thiện cảm à [-( ? Đừng nhầm lẫn khái niệm "thích" và "thích gây chú ý" của các em nhé ;;)

Thôi, đằng nào bạn hồng và dài cũng là fanboi Ayumi nên thông cảm ;))

@tienlapro: hồng và dài post trước đang nói đến những em chưa tiếp xúc với God, mới chỉ nghe danh mà đã thương thầm nhớ trộm. Hakua với Else ko tính [-(
 
Xin lỗi chứ đoạn nào tui nói đến n"những em chưa tiếp xúc với God" thế? Đừng có xuyên tạc lời người khác.

Làm gì có chuyện 1 người chưa từng tiếp xúc với 1 người mà có thiện cảm cho được? Ngay cả Terri ngày xưa có thiện cảm với Keima cũng nhờ học chung chứ chẳng phải là "nghe danh mà thương thầm" được.

Nếu xem kỹ các sự kiện sẽ thấy hầu như toàn bộ các cô gái đều có thiện cảm với Keima khi tiếp xúc dù Keima chưa có ý Capture. Cũng chẳng phải cứ gặp rồi phải đỏ mặt rồi suốt ngày mơ tưởng đến đối phương mới gọi là có thiện cảm.

Ayumi rất thân với Keima, Kanon thì chủ động dính lấy Keima, Shiori xem Keima như đối tượng đặc biệt, Kusunoki hành động trái ngược với tình cảm (thích cái gì thì luôn tỏ ra cứng rắn, căm ghét cái đó) và cũng có thể xem tình cảm của Kusunoki sau đó vẫn đối xử đặc biệt với Keima (phần Keima cua chị của Kusunoki nên lại phải quay lại võ quán, và Kusunoki gần như đã quên hết mọi chuyện về Keima), cô Jun thì chủ động tiếp cận Keima, Tsukiyo bị tác động thu nhỏ sau khi gặp Keima lần đầu tiên (cú sốc lớn), Minami lần đầu gặp Keima đã nghĩ hắn đẹp trai lôi cuốn (sau này là Minami chủ động tìm hiểu Keima), bà Rieko thì khỏi nói, Sumire thì không bản vì phần này Keima gần như Fake hoàn toàn, Nanaka cảm phục tài năng và sự quan tâm của Keima (gần cuối việc Keima cổ vũ cho Nanaka là không cần thiết và ngoài kế hoạch), Yui thì từ đầu đã có thiện cảm rõ ràng với Keima, Hinoki cũng có thiện cảm (nhưng ban đầu là thiện cảm thôi).

Với lại hình như đi xa vấn đề ban đầu quá rồi đấy, ở đây đang nói chuyện có khả năng Chihiro tự thích Keima không phải do Capture không cơ mà. Đọc phần của Chihiro có thể thấy ban Keima không chú tâm đến chuyện cua Chihiro mà chỉ cố gắng giúp Chihiro hiểu thế nào là tình yêu thực sự, trong thời gian Keima dạy cho Chihiro cách cua trai, tiếp xúc dần thì Chihiro cũng dần nảy sinh tình cảm với Keima (mà hắn ta không nhận ra).

Đọc truyện ta phải chiêm nghiệm rồi hiểu sâu nội dung sâu sắc của nó chứ không phải chỉ là phải chờ nó nói toẹt ra thì mới hiểu.
 
Đọc dòng đầu tiên, quote lại, bôi đen key word, bỏ đấy ko đọc tiếp nữa :-"

Làm gì đến mức chẳng ưa, mà nói thế lỡ sau này Chihiro không có Goddess thật thì tha hồ lôi lão tác giả ra mà chửi nhé. :)

Cơ bản mà nói chẳng có chuyện gì là không thể cả, tuy nói Keima là God Capture 2D nhưng nếu nó không thực sự có tài thì chẳng thể nào cua nổi con 3D nào cả. Sự thật nó đã cua được cả dàn Harem như vậy chứng tỏ bất kỳ cô gái bình thường nào cũng có thể Fall in Love với nó (mặc khác có thể thấy người thích/ghét Keima không ít). Tuy Keima thuộc thể loại hơi quái dị nhưng về nhân cách không xấu (không quan tâm, không quậy, không gây phiền), ngoại hình dễ ưa, thông minh bậc nhất... Lý do gì mà bảo "không thể có gái theo".

Sự thực qua các Chapter có thể thấy khá nhiều em âm thầm để ý đến Keima từ trước, dù Keima chưa từng quan tâm với ai.

Với lại ý tui đang nói là Logic trong truyện có vẻ khá yếu, giống như tác giả hết ý tưởng nên tự đặt các Logic và ép cốt truyện đi theo hướng đó (tương tự nếu ai từng đọc truyện cười kể về lão ăn mày làm giàu cũng có thể thấy hoàn cảnh tương tự, các lý lẽ đưa ra đều nghe có vẻ hợp lý nhưng Logic yếu).
 
Thà Quote nhầm còn hơn Quote sót:

Sự thật nó đã cua được cả dàn Harem như vậy chứng tỏ bất kỳ cô gái bình thường nào cũng có thể Fall in Love với nó

Có cần giải nghĩa từ này ra không? -_-

Sự thực qua các Chapter có thể thấy khá nhiều em âm thầm để ý đến Keima từ trước, dù Keima chưa từng quan tâm với ai.

Có hiểu "chưa từng quan tâm" nó khác với câu "chưa từng tiếp xúc" như thế nào không? Đại khái như Yui từ trước khi bị cua đã có thiện cảm với Keima từ trước, nhưng nó khác hoàn toàn với ý mà U tự suy diễn "chưa từng tiếp xúc".
 
Nói chung thì hồng + dài thích Ayumi và ghét harem, khỏi cãi nhau nữa làm gì cho mệt:-jai mà chả có sở thích riêng:-j
 
không nên tranh luận cái kiểu đó vì đây là sở thích cá nhân mà :-j

bỏ qua đi. dự đoán nội dung chap sau coi bộ hay hơn đấy :-j

mà tuần này có thể có sớm đúng không nhỉ
 
LC còn quá non và xanh để chọi lại Godoka lắm :-<
 
Hôm nay lót dép ngồi hóng bé Haqua bị rape :-" .
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù thế nào đi nữa cũng ráng nhịn không xem trước Spoil. :|

Cơ mà quên đọc lỡ Click vào Link luôn rồi mới biết là Spoil. 8-}
 
LC còn quá non và xanh để chọi lại Godoka lắm :-<

Mấy thằng Moe Faggot qua năm sau là chán con Madorka ngay thô, thở dài mà làm gì.

Dạng mì ăn liền như mấy con K-On hay Rip-off như Madorka thì hết chiếu anime được 1 năm là tụi nó đi vào dĩ vãng ngay.
 
Năm sau chắc dàn Goddess của TWGOK có hy vọng hơn :)) năm nay lũ Madoka fake vote bá đạo quá rồi 8-}

Có hy vọng cái con khĩ ! năm sau đến Homura của tôi vô địch cho xem.

Last edited by Hồng Sư Vương; Hôm nay at 9:59.
 
Cha Hồng và Dài đi đến đâu là có sự cố đến đó nhỉ ?
 
Back
Top