Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mấy bác coi phim cứ chăm chăm vạch lá tìm sâu thế làm gì đơn thuần nó mang tính giải trí(ngay cả mấy zombies đã là chuyện k thật thì để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt)
Mình cũng chả vặt lá tìm sâu gì, lúc coi e1 của s2 khi tụi nó ko tìm thấy Sophia, mình đã tự hỏi trời sắp tối rồi ko bít tụi này nó qua đêm thế nào, chắc quay lại tìm 1 căn nhà nào đó trống trải mà chui tọt vô trốn. Ai dè tự nhiên bùm cái trời sáng như chả có hiểm họa gì xảy ra trg đêm ấy
Những quy luật phim đặt lên tụi zom bây giờ rất dễ thoát dc và hầu như bọn này biết trc zom sẽ ko tới church hay mò vô rừng sau khi nghe tiếng súng nên cứ tà tà như đi dạo, ấy vậy mà lúc nào cũng "suỵt, đừng bắn, bọn nó nghe thấy đấy", lúc bắn rồi thì có thằng nào sợ đâu mà vẫn cứ nhởn nhơ 
thắc mắc là sao ko này tụi nó ít dùng lựu đạn thế nhỉ ,có thì quăng bỏ bố nó ra :'>
, có đúng 1 trái thì phải để dành cho ~ tr hợp bất khả kháng như thế chứ 

Theo mình biết thì bọn zombie trong này không biết đánh hơi "mùi người" mà tụi nó chỉ biết đánh-hơi-người-không-có-mùi-xác-thối thôi. Nghĩa là nếu nó thấy đối tượng đáng nghi nó sẽ ngửi xem có mùi xác thối không, không thấy có mùi là xác định. Còn xác thối có mùi máu thì mình nghĩ cũng bt, thằng T-Dog nằm dưới con zombie thoát được cũng hợp lý rồi
nên nó đuổi theo cắn đến cả lúc chui xuống gầm xe tăng là đúng r
, đáng lẽ ng` còn phải phát hiện ra mùi thối nhanh hơn ý chứ
) , và ko nhạy như của chó nên ko phát hiện ra cũng hợp lý
, rất hổ báo ) , lúc có 2 hay 1 con thì chỉ gầm gừ , lù đà lù đù ăn phát gạch là lăn quay ra 
Theo mình biết thì bọn zombie trong này không biết đánh hơi "mùi người" mà tụi nó chỉ biết đánh-hơi-người-không-có-mùi-xác-thối thôi. Nghĩa là nếu nó thấy đối tượng đáng nghi nó sẽ ngửi xem có mùi xác thối không, không thấy có mùi là xác định. Còn xác thối có mùi máu thì mình nghĩ cũng bt, thằng T-Dog nằm dưới con zombie thoát được cũng hợp lý rồi
nên nó đuổi theo cắn đến cả lúc chui xuống gầm xe tăng là đúng r
, đáng lẽ ng` còn phải phát hiện ra mùi thối nhanh hơn ý chứ
) , và ko nhạy như của chó nên ko phát hiện ra cũng hợp lý
, rất hổ báo ) , lúc có 2 hay 1 con thì chỉ gầm gừ , lù đà lù đù ăn phát gạch là lăn quay ra 
mình nghĩ bọn zom thấy ai chạy là nó chạy theo ,còn đứng yên đối diện nó thì nó gầm gừ chứ ít khi lao hẳn vào .=> zom thì cũng như 1 loại thú thôi ,tức là vẫn có tính bầy đàn ấy ,cái này thì cũng bt mà ,chỉ nguy hiểm là nó quá hung hãn và lây lan nhanh thôiChỉ thấy buồn cười , lúc có cả bầy thì bọn Zom đuổi theo rất nhanh ( kiểu như cậy hội ý , rất hổ báo ) , lúc có 2 hay 1 con thì chỉ gầm gừ , lù đà lù đù ăn phát gạch là lăn quay ra

bác này nói đúng, phần 1 thì hay ko bàn nhưng qua phần 2 lại bớt hứng chỉ vì phim tự bỏ mất đi những quy luật về zom mà nó đã đặt ra ở p1, plot hole vô số chỗ. Vd zom nghe tiếng súng trong rừng, tiếng chuông nhà thờ mà vài tiếng sau bọn kia lùng sục mà chả con zom nào thèm mò vào, thứ 2 zom vào buổi tối luôn diễu hành rất đông mà phim lại chả nói bọn nó qua đêm bằng cách nào và ở đâu, nếu nguyên 1 đám chui vào cái xe RV và ngáy khò khò thì...![]()
Thằng Rick thì thấy ngày càng dở hơi rồi đấy, đưa ra quyết định ngu là cho thằng con theo và sau đó lại khóc lóc như con đàn bà đòi đi méc con vợ
Mình kết anh Daryl nhất phim, nhìn côn đồ vậy chứ bên trong lại rất tốt bụng, ở ep1 thì liều chết cứu chú Glenn nhưng fail, ep2 thì cứu thằng mập T-dog, lại biết nhiều skill trong thực tế và trổ tài đúng lúc.
kế đến là Shane, bị con Lori dở hơi nó chửi vào mặt và dek thèm nhìn mặt nên mới đâm bất mãn, lúc thằng Shane làm theo ý Lori là tránh xa thằng Carl thì chị ấy lại dở hơi chạy tới chửi vì làm thằng con buồn =), còn về khoản hết mình vì bạn bè và team thì cũng thấy rõ, ko đàn bà, ko khóc lóc, nói ít hiểu nhiều :)
),còn nếu đêm mà chỉ có vài ba con zom thì mình tán thành ý kiến cho skip qua đoạn đó luôn,vì chỉ có vài ba con thì kiểu gì các anh chả hạ nó dễ dàng,nên nhớ là đêm đến thì sẽ có người nào đó trong nhóm đứng ra canh gác cho những người còn lại ngủ,xem chỉ tổ phí thời gian phim.
mình chưa xem ss2, nhưng ở điểm này mình nghĩ bạn vô lý, tiếng chuông, tiếng súng kéo dài bao lâu, động vật còn khó định hướng chính xác chứ nói gì zb (zb nó chỉ biết hướng đó chứ nó có khả năng biết chính xác ở vị trí nào sao, chưa kể nó làm sao xác định khoảng cách từ chỗ nó đến điểm âm thanh cách xa nó đc), chưa kể não zb nó biết bám quyết liệt theo tiếng âm thanh đã kết thúc từ 1 2h trước à, rồi khả năng định hướng khi đi 1 quãng đường xa của zb nữa
vấn đề mình muốn ám chỉ là ở chỗ in đậm đó bạn, khả năng trong church hay trong rừng có tiếng động to phát ra thu hút zom thì bọn nó có thể tới hoặc ko, nhưng rõ ràng mấy anh chị trong đoàn lúc nào cũng giả vờ cảnh báo nhau nhưng dường như biết chắc là bọn nó ko đến nên ai cũng cứ nhởn nhơ đi dạo vài tiếng đồng hồ như ko mà chả có vẻ gì gọi là gấp gáp và lo sợ bầy lũ nó kéo tới cảNhững quy luật phim đặt lên tụi zom bây giờ rất dễ thoát dc và hầu như bọn này biết trc zom sẽ ko tới church hay mò vô rừng sau khi nghe tiếng súng nên cứ tà tà như đi dạo, ấy vậy mà lúc nào cũng "suỵt, đừng bắn, bọn nó nghe thấy đấy", lúc bắn rồi thì có thằng nào sợ đâu mà vẫn cứ nhởn nhơ![]()


cứu cả anh đen T-dog,ai cần súng thì có súng,cần thuốc thì có thuốc (loại xịn luôn í) 

Nếu mình mà viết kịch bản thì sau này sẽ viết theo kiểu này,hấp dẫn lắm đấy 


[/SPOIL]vấn đề mình muốn ám chỉ là ở chỗ in đậm đó bạn, khả năng trong church hay trong rừng có tiếng động to phát ra thu hút zom thì bọn nó có thể tới hoặc ko, nhưng rõ ràng mấy anh chị trong đoàn lúc nào cũng giả vờ cảnh báo nhau nhưng dường như biết chắc là bọn nó ko đến nên ai cũng cứ nhởn nhơ đi dạo vài tiếng đồng hồ như ko mà chả có vẻ gì gọi là gấp gáp và lo sợ bầy lũ nó kéo tới cả![]()
, thằng mập T-dog là vướng víu nhất phim, s1 thì vứt mịa nó cái chìa khóa cho Merle tự mở khóa đi, nặng nề còn bày đặt chạy ra chi để trượt chân té cái đùng
, s2 thì cũng lại vụng về để tay bị thương, ấy vậy mà sau đó còn gây chia rẽ nội bộ đòi ra đi vì dở hơi nghĩ rằng nhóm ko cho mình theo chỉ vì thấy mình vô dụng. Ông già Dale là người thứ 3 mình thích sau Daryl và Shane, lúc nào cũng điềm tĩnh xử lý công việc và có những suy nghĩ sâu sắc
, mà cứ đà con mụ Andrea ghét ổng thì dám sau này kịch bản sẽ cho ổng chết để mụ sáng mắt ra quá 