BaByLinh9x
Dragon Quest
- 2/10/07
- 1,208
- 2
Chuyện là em với nàng ngày xưa học cấp 3 nhìn nàng cũng nhỏ nhắn xinh xắn không ham chơi cũng chăm học nhưng không giỏi lắm , ngày đó thì hồn nhiên vui tươi nên không để ý đến nhau lắm với lại ngày trước 2 đứa cũng không nói chuyện nhiều chỉ biết nhau 1 chút thôi . Sau khi học xong cấp 3 em vào học 1 trường CD khi vào lớp thì mới biết học chung với nàng , thời gian đầu e có hay đưa đón nàng đi học ( vì mới vào lớp chưa biết ai nên 2 đứa đi với nhau thôi chưa có tình ý gì cả ) . Sau đó 1 thời gian hai đứa quen dần với môi trường mới quen biết nhiều bạn bè hơn nên tình trạng lại quay trở về như hồi học cấp 3 ( ko trò chuyện hay đi với nhau ) trong thời gian đó đến cuối năm thứ 2 em có tán tỉnh và yêu 1 vài cô gái ở trong trường em nghĩ chắc là nàng biết nhưng lúc đó em cũng không quan tâm. Một đợt đầu năm thứ 3 trường bắt đầu cho đi thực tế bên ngoài nhưng bọn e không đi được các huyện nên xin 2 đứa ở lại TP thực tập , thời gian đó mẹ em hay nhờ nàng đến điểm danh và giúp em trong việc học tập thì một hôm em đang ngủ trên phòng nghe mẹ em nói dưới nhà là "T ơi hay là mi làm con dâu bác đi về trị thằng L hộ bác nó nghịch quá...." nghe mẹ em nói xong mà em xấu hổ kinh. Một lúc sau nàng về em mới xuống nói với mẹ em là " con với T là bạn học cấp 3 tính tình nhau hiểu rõ lắm rồi nên ko bao giờ có tình cảm với nhau đâu mẹ đừng nói lung tung" Nhưng gần đây thì em với nàng có nói chuyện với nhau nhiều hơn vui vẻ hơn trong em cũng cảm thấy thích rồi nhưng không dám nói ra và cũng nghĩ là bạn bè với nhau thì mới thoải mái thế thôi nếu lỡ mà nàng biết em có tình ý thì không biết thế nào ? Yêu được thì không sao mà lỡ ko được thì mất bạn , ae cho em 1 lời khuyên chân thành nhé :)
, hay là cách xưng hô của vùng miền ?
.
.
,giữ tình bạn trong sáng đi bạn
Happy New Year 