Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 13 - Who is new chairman?]

Ai sẽ là hội trưởng mới?

  • Rat - Pariston

    Votes: 15 18.8%
  • Ox - Mizaistom

    Votes: 1 1.3%
  • Tiger - Kanzai

    Votes: 0 0.0%
  • Rabbit - Piyon

    Votes: 0 0.0%
  • Dragon - Botobal

    Votes: 0 0.0%
  • Snake - Gehl

    Votes: 3 3.8%
  • Horse - Sacchou

    Votes: 0 0.0%
  • Sheep - Ginta

    Votes: 2 2.5%
  • Monkey - Saiyuu

    Votes: 0 0.0%
  • Chicken - Clook

    Votes: 0 0.0%
  • Dog - Chidol

    Votes: 2 2.5%
  • Board - Gin

    Votes: 24 30.0%
  • Mainchar - Gon

    Votes: 9 11.3%
  • Another Person

    Votes: 24 30.0%

  • Total voters
    80
  • Poll closed .
^
^
Cái cặp đầu tiên chết là Hasam với Matsuba mà, lúc cha mẹ Killu sai con bé Mitsuba từ chối Allu liên tục để test.

Mình nghĩ là khi vừa ước xong thì trong lúc điều ước được thực hiện, phải có random số người chịu hậu quả tương đương với "trọng lượng" của điều ước đó. Ví dụ như thằng heo ước cái PC xịn nhất (-10) thì đâu đó trên thế giới 1 anh nào đấy mất cái PC xịn nhất (+10) :-?

Sau đó người tiếp theo muốn ước thì thì phải chịu 3 yêu cầu của Allu tương đương với -10 x 3= -30 vậy là xong nợ cái PC. Nếu là như vậy thì bên phần "âm sẽ" lời hơn vì lúc thực hiện điều ước là đã lấy vôn rồi, 3 điều kiện sau giống như trả lãi.
 
mà ko ai bàn về giới tính à :-? lúc thì Alluka là con gái, lúc thì là con trai :-? hình như Togashi cố tình làm đảo lộn giới tính nv thì phải.
 
đọc xong chap mới, vì quá lo lắng cho Kill nên phải đăng kí vào forum gấp ( trước h chỉ đọc thôi, bất kì chi tiết nhỏ nào cũng k qua mắt mọi người, thật là tinh tế :x ). Vậy xin hỏi là m ng dự đoán Allu sẽ bắt Kill phải làm j bây h? \ lo lắng, lo lắng ~"~ >"< k còn bụng dạ nào cơm với nước >"< /
 
mà ko ai bàn về giới tính à :-? lúc thì Alluka là con gái, lúc thì là con trai :-? hình như Togashi cố tình làm đảo lộn giới tính nv thì phải.

Có lẽ là chapter trước dịch nhầm thôi.
 
Còn thằng Karuto ko biết là gái hay trai. Mà Alluka nó ở ngay trong nhà vậy Karuto nó bảo phải mang anh nó về là mang đứa nào ?? Killua?? nó vô Ryodan để làm gì ??
 
đọc xong chap mới, vì quá lo lắng cho Kill nên phải đăng kí vào forum gấp ( trước h chỉ đọc thôi, bất kì chi tiết nhỏ nào cũng k qua mắt mọi người, thật là tinh tế :x ). Vậy xin hỏi là m ng dự đoán Allu sẽ bắt Kill phải làm j bây h? \ lo lắng, lo lắng ~"~ >"< k còn bụng dạ nào cơm với nước >"< /
chơi tung hứng và dẫn em ấy ra đi chơi :))
 
hồi trước nhìn thằng anh hai béo gầy có kém éo gì anh cả đâu chắc ước máy tính xong toàn ngồi máy ko đi đâu hết phát phì =))
năng niệm em nó nguy hiểm thật, killua định cho gì cho nó để thỏa mãn điều ước thằng anh hai, rồi thì mới được bắt đầu ước mới là cho thằng gon khỏe lại, hèn gì bố nó ko cho gặp mặt ai hết @_@


PS: ko biết lần này có phải mời được tác giả Junji Ito làm trợ lý vẽ cùng ko nhỉ @_@
 
Chỉnh sửa cuối:
- Cái suy đoán này
3 điều kiện sau giống như trả lãi
chỉ đúng khi cái giả sử đầu tiên
vừa ước xong thì trong lúc điều ước được thực hiện, phải có random số người chịu hậu quả tương đương với "trọng lượng" của điều ước đó
là đúng.
- Mà theo mình thì số phần âm như cậu nói Alluka có thể lấy ở chỗ khác chứ không chỉ lấy ở thế giới này. Ví dụ: Cái đoạn có đứa ước thành tỉ phú. Nhà Zaodyeck có tiền mưa xuống thì ở 1 chỗ khác bị mất cái tàu chở đầy tiền. Đây là bù trừ ở thế giới này.
Vậy nếu có đứa nào đó ước loài người chết hết hoặc trái đất bị nổ tung thì Alluka sẽ lấy bù trừ ở chỗ nào? Trong vũ trụ ah? :))
 
Chỉnh sửa cuối:
]._.[noRain]._.[;19931348 nói:
^
^
Cái cặp đầu tiên chết là Hasam với Matsuba mà, lúc cha mẹ Killu sai con bé Mitsuba từ chối Allu liên tục để test.

Mình nghĩ là khi vừa ước xong thì trong lúc điều ước được thực hiện, phải có random số người chịu hậu quả tương đương với "trọng lượng" của điều ước đó. Ví dụ như thằng heo ước cái PC xịn nhất (-10) thì đâu đó trên thế giới 1 anh nào đấy mất cái PC xịn nhất (+10) :-?

Sau đó người tiếp theo muốn ước thì thì phải chịu 3 yêu cầu của Allu tương đương với -10 x 3= -30 vậy là xong nợ cái PC. Nếu là như vậy thì bên phần "âm sẽ" lời hơn vì lúc thực hiện điều ước là đã lấy vôn rồi, 3 điều kiện sau giống như trả lãi.

Mình đang nói đến cặp thứ 2 là Yasuha và Kasuga mà :)

Cái công thức ấy chỉ có cậu nghĩ ra chứ chưa ai chứng thực cả , chỉ biết là điều ước trước càng lớn thì yêu cầu sau càng khó .

Cái việc nếu điều ước thực hiện thì phải có random người trên thế giới mất chính cái '' điều ước '' đó cũng chỉ là do cậu suy đoán . Việc Yasuha ước làm tỉ phú thì có máy bay chở tiền mất tích thì đâu có nghĩa nếu ta ước '' Trở thành người mạnh nhất thế giới '' thì có người mạnh nhất thế giới đột nhiên bị trở thành yếu như ta à ? :))

Mà làm sao điều ước trở thành hiện thực chẳng quan trọng và cũng chẳng liên quan đến yêu cầu tiếp theo của Alluka , chỉ có cái độ '' khó '' của điều ước liên quan đến nó và cả hậu quả của việc từ chối :) .
 
- Togashi viết truyện logic thật. Nhà Zaodyeck là gia đình làm nghề sát thủ chuyên nghiệp: nhận đơn đặt hàng => thực hiện. Bây giờ skill của Alluka cũng thuộc dạng như vậy, theo đúng truyền thống gia đình lun :x
 
mạng Gon đâu có rẻ thế = = :))
đôi khi có những cách giải quyết thật sự rất bất ngờ và đơn giản, killua là người hiểu em ấy nên có thể sẽ trao đổi 1 cách khác , hoặc có thể sẽ trở thành nô lệ của em âhsy ko chừng
 
không ai để ý là thằng anh trai killua gặp pisoga nói gì ah, khả năng ước muốn sau cùng là cái gì đó rất khủng chứ không phải bộ PC nên nó mới nói như thế. Có thể là "tôi muốn là người đẹp giai nhất thế giới chăng" ;))
 
không ai để ý là thằng anh trai killua gặp pisoga nói gì ah, khả năng ước muốn sau cùng là cái gì đó rất khủng chứ không phải bộ PC nên nó mới nói như thế. Có thể là "tôi muốn là người đẹp giai nhất thế giới chăng" ;))

Mình cũng nghĩ vậy , chính câu nói của Killua chapter này mình thấy nghi nghi + Illumi bảo Killua và Gon sẽ chết @@ Nếu điều ước của Milluki chỉ đơn giản là bộ PC thì đòi hỏi sau này của Alluka đâu có khó đến mức Illumi phải nói như thế với Pisoga ?

Đi làm đã , tối về bàn tiếp , chap mới hay quá :P.
 
Hix, chap này đọc đã thật, coi lại 4, 5 lần vẫn chưa đã ghiền:D. Hồi nãy đọc comment bên mangafox thấy có đứa nói chi tiết này cũng có lí lắm, đó là điều ước phải có khả năng thực hiện được thì lúc đó Alluka sẽ xác nhận thực hiện "ok" 1 lần rồi lúc thực hiện xong sẽ "ok" cái nữa để confirm là đã làm xong. Ví dụ là khúc Killua chơi tung hứng + khúc con nhỏ xin làm tỉ phú.
Mà có cái ko rõ là nếu Alluka yêu cầu thực hiện 3 điều mà người thực hiện chết trước khi làm xong, cho gan + duodenum xong cái chết thì thằng kế tiếp tới có cần làm lại 3 điều hay chỉ cần hoàn thành 1 cái thôi nhỉ :-?
 
mà ko ai bàn về giới tính à :-? lúc thì Alluka là con gái, lúc thì là con trai :-? hình như Togashi cố tình làm đảo lộn giới tính nv thì phải.

Trong raw tiếng Nhật câu nói của Killua có chữ imouto ( little sister ) nên Alluka đúng là con gái rồi. Dịch đúng ko sai đâu, Togashi chắc retcon 5 sons thành 5 brothers rồi :D
 
Mình có thắc mắc là:
_ Hình như chỉ cần thực hiện 3 yêu cầu của Allu làm cho mắt nó trở thành màu đen là có thể ước được bất kể là ai? Vì lúc nhỏ con bé quản gia mới chính là người thực hiện 3 yêu cầu của Allu sau đó Kilua ra có yêu cầu:" Em tung hứng anh nhé" và Allu đã Ok -> Giao dịch được thực hiện và mắt nó trở thành bình thường.
_ Theo như giải thích thì những người đến sau phải chịu hậu quả của những điều ước trước (nhu cầu lớn hơn), liệu cái nhu cầu này được rs hoặc giảm xuống nếu người đó ko thực hiện được hoặc chêt?
_ 1 lần giao dịch liệu có phải tối đa chỉ có 6 lần đưa ra nhu cầu? 5 lần đầu :2 lần được + 3 lần hỏng và lần thứ 6 quyết nhị?
 


cái 1 hit 1 kill là chỉ giết lũ kiến đời đầu rẻ rách chứ những con có tính người nhiều như con nhện đầu người cho bắn trúng chả 1 hit 1 kill đc

mà có nói thế thì nói chung niệm nó dở ẹc, cung nhanh nhất của nó bị tóm 1 cách dễ dàng, bảo nó cùi mía chả sai:|
sao lắm ông cứ cố nói nó mạnh:|
riêng tôi vẫn bảo thằng này cùi mía vì đúng thật sự là nó yếu vãi ra chứ cứ biết niệm đều là có siêu năng lượng hơn người rồi nhưng so bọn cùng giới thằng này quả rẻ rách:|
phát ngôn câu nào cũng thấy khôn vật vã
mục đích nó cụ thể hóa ra cái cung tên nó làm gì? có nghĩ ra ko? không nghĩ ra đc chứ gì? vậy thì nó cụ thể ra để làm cái quái gì trong khi nó dư sức gây sát thương?
 
cuối cùng cũng hiểu rõ cái skill của alluka, đọc trong chap này thấy có khúc killua chơi phóng phi tiêu nhớ lại lần nó suýt chết với 2 con kiến chơi phi tiêu... chắc ku cậu ko ngờ có ngày nhờ hiểu biết trò chơi này mà sống thêm tí chap hihi............. tattoo là sao M4 !!!!! cậu đã nhúng chàm rồi sao kaka
 
cái tattoo đó chỉ đơn giản là ngày tháng năm sinh thôi, mà đó đâu phải cái tattoo duy nhất trên người tôi đâu :|
 
Back
Top