_[V]iolet_
Legend of Zelda
- 23/10/08
- 901
- 4
Chào mọi người !
Đây là 1 chuyện khó xử của mình.
Mình có cảm 1 nàng = tuổi học chung trong lớp pha chế,rất là dễ thương nói năng cũng dễ thương nữa.Mình có nick yahoo bạn ấy do tình cờ có dc :d nên khi chat em ấy bất ngờ lắm nc thấy cũng khá hợp trong lớp ngồi kế nhau nên cũng nc thường xuyên chỉ bài này nọ.
Sáng nay quyết tâm mời nàng đi xem phim nên giờ nghỉ còn 2 đứa ngồi dưới sảnh định mời thì dt nàng reo bên kia 1 thằng nc với nàng tình cảm quá (sao hôm nay anh ko qua bên em,làm em chờ..
),nàng ngồi nc với nó mà cười cười vui vẻ quá đành đi lên lớp.Vô học gần 15' nàng mới lên,buồn quá cầm 2 cái vé xem phim cất vào ví lại đi về.
Giờ viết xong đang suy nghĩ ko biết nên tấn công mạnh hơn hay lại buông súng sớm nữa :(.
Đây là 1 chuyện khó xử của mình.
Mình có cảm 1 nàng = tuổi học chung trong lớp pha chế,rất là dễ thương nói năng cũng dễ thương nữa.Mình có nick yahoo bạn ấy do tình cờ có dc :d nên khi chat em ấy bất ngờ lắm nc thấy cũng khá hợp trong lớp ngồi kế nhau nên cũng nc thường xuyên chỉ bài này nọ.
Sáng nay quyết tâm mời nàng đi xem phim nên giờ nghỉ còn 2 đứa ngồi dưới sảnh định mời thì dt nàng reo bên kia 1 thằng nc với nàng tình cảm quá (sao hôm nay anh ko qua bên em,làm em chờ..
),nàng ngồi nc với nó mà cười cười vui vẻ quá đành đi lên lớp.Vô học gần 15' nàng mới lên,buồn quá cầm 2 cái vé xem phim cất vào ví lại đi về.Giờ viết xong đang suy nghĩ ko biết nên tấn công mạnh hơn hay lại buông súng sớm nữa :(.




vì chả có gì để mất cả, thì tội gì ko thử vận may của mình 

