Green Lantern (2011) - Ryan Reynolds, Mark Strong, Tim Robbins

đoạn cứu bà giáo sư thì trong đầu nó nghĩ cái gì trước nó tạo cái đấy trước, nó nghĩ rơi xuống nước đỡ đau hơn trước thì nó tạo ra thế thôi, nguy cấp thì ai mà giống ai đc. khó khăn quá cũng ko tốt [-(.

còn chi tiết lúc Sinestro đeo cái nhẫn vào thì anh ấy sướng đê mê nhắm mắt tận hưởng kìa chứ có phải đơ đơ đâu :))

màu xanh lá cây trong phim này quá đẹp, nhìn thích mắt :x.
 
Nói đi nói lại thì đợi phần 2 ra xem như thế nào mới được.
 
Ko hiểu sao phim này hot, coi thấy chán òm à, nhất là bọn người hành tinh, tạo hình y như phim trước 90 :| , và sai lầm nhất là chọn cái màu xanh lá làm tông màu chính, coi xốn mắt dễ sợ, thêm diễn xuất và cách diễn của ku nhân vật chính ko hợp phim hành động và hero lắm, cứ yên phận với definately, maybe là ok nhất roài , trong x-men 4 cũng thế, nhìn cách diễn và biểu cảm ko hợp với những vai hành động cho lắm :-?

Đồng chí này bị sao vậy, chắc chưa bao giờ biết về Green Lantern quá. Tớ nhớ được đọc ở đâu đó là nếu dùng máy tính, xem TV nhiều thì khi cho mắt nghỉ nên nhìn vào những nơi có màu xanh lục nhiều thì phải, không xốn mắt đâu :))
 
Phim này với Thor đều xem là vì nữ chính.
Blake Lively hot vl =P~
 
natalie sao bằng em này :-w

nhìn đê mê kinh khủng :((
 
đã bẩu Blake Lively vô địch mà...:( ko lẽ fai down gossip girl về xem :(
 
Vừa xem xong , film khá ổn so với nhận xét của các bác trên đây.

chỉ khó hiểu là lúc ông già thằng hector được tháo khóa rồi thì sao ko chạy đi , nằm yên cả một hồi lâu để rồi chết nhãm nhí ko chấp nhận được...

cứ như là khúc đó muốn tạo một cảnh người chết ngay trước mặt Hal để nó có trách nhiêm hơn hay sao ấy.

p/s: film này là film super hero mà mình thấy nhiều người chết nhất...
 
Sức mạnh ở trí tưởng tượng, nhưng những gì anh này tưởng tượng không hoành tráng như mình tưởng tượng =))

//mình là cứ phải táng vài quả nuke vào mặt anh paralax cho đã
 
Sức mạnh ở trí tưởng tượng, nhưng những gì anh này tưởng tượng không hoành tráng như mình tưởng tượng =))

//mình là cứ phải táng vài quả nuke vào mặt anh paralax cho đã

Tùy vào nghề nghiệp của các chú ấy nữa, chẳng hạn như chú nào là họa sĩ hay kĩ sư thì khả năng tạo vật thể chắc sẽ phong phú hơn ;))
 
Làm phi công bên Mẽo qua đào tạo gắt gao lắm, điềm tĩnh,thông minh vượt bậc, ứng phó tính hình một cách nhanh nhạy, huống gì anh này lại là phi công ưu tú. Thế mà hành động lại non quá. Có lẽ cần uống Fristy ở VN nhiều hơn :-"
 
Sao ko ai post link down hết vậy ? =((

Cho tớ bản mHD link mf hoặc tor cũng dc.
 
Các bác cho hỏi là phim này chiếu hồi nào mà có HD 1080 rồi, canh me nó quá trời mà chiếu hồi nào k ohay luôn T_T
 
phim này nó không chiếu rạp ở VN
còn bên Mỹ chiếu từ tháng 6 rồi
 
Sức mạnh ở trí tưởng tượng, nhưng những gì anh này tưởng tượng không hoành tráng như mình tưởng tượng =))

//mình là cứ phải táng vài quả nuke vào mặt anh paralax cho đã

Willpower của bác có đủ để tạo mấy quả nuke ko thế ? những gì bác có thể tạo ra phải tùy vào ý chí nữa chứ muốn tạo cái gi cũng thì bá đạo toàn thiên hà roài :|
 
Quan trọng là lúc gặp Paralax thì có đủ Will để tạo nuke 0? Hay là tại ra nứoc tiểu :))
 
Cái này ý chí phải vững vàng nữa chứ ko phải tưởng tượng ra là đủ đâu mà mấy bác cứ mơ :))
Cho mình hỏi tí chứ hình như có tất cả 10 màu đúng ko ?
 
Cái này ý chí phải vững vàng nữa chứ ko phải tưởng tượng ra là đủ đâu mà mấy bác cứ mơ :))
Cho mình hỏi tí chứ hình như có tất cả 10 màu đúng ko ?
9 màu thôi bác
images
 
^ cậu có thể nói hết sức mạnh của các màu ko :-?
 
Back
Top