The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mỗi tuần đều đặn 1 lần, chờ đến chiều T2 có hàng và subV b-)

Cuối năm là thằng này đc nhất, trong lúc đợi coi seri Vượt ngục, tại hồi xưa ít để ý tv seri :'>
 
Cuối năm Tv-series ra nhiều thiệt. Thằng nhóc sẽ không chết như mong đợi của mấy bác ^^!
 
sctv lai tiep tuc the hien su ngu dot cua minh bang viec k chieu TWD
 
T_T mình xem qua Starmovies , hiện tại đang chiếu lại mấy tập trước
tí 10h mới chiếu ep tiếp theo :(( , vẫn đang ở đoạn cô bé bị mất tích
 
Thấy ông mập Otis tội ghê, coi giới thiệu thì ổng chỉ Shane đường chạy còn mình ở lại giữ chân Zom. Trong phim, games zombie thì người mập lúc nào cũng chết :(.
 
vậy là ông mập làm mất cây lục của Rick ah T______T
 
chắc không mất cây lục đâu,nếu thằng mập chết,thằng shane cũng vác cái balo của thằng mập,thấy thằng mập cất trong balo mà
hóng ep3 quá,chắc ep3 bắn nhau đã =P~
 
hehe mấy pa vãi qua nó con nit lại thấy nhiu cảnh chết chóc đặt mình vào hoàn cảnh như nó còn vãi ra như andrea đấy kìa
"vãi" nên mới fải đứng hình ngồi 1 chỗ chứ ai lại chạy vòng vòng như con điên
 
^ Nghe nói mốt nó cặp bồ với Carl, tạo thành Rick ver. 2 :-"
 
hehe mấy pa vãi qua nó con nit lại thấy nhiu cảnh chết chóc đặt mình vào hoàn cảnh như nó còn vãi ra như andrea đấy kìa

Nói như cậu thì khi người ta hoảng thay vì nấp vào nơi an toàn thì chạy vòng vòng như đứa thần kinh thì chuyện đó hoàn toàn bình thường à :))

Mỗi năm xem được bao nhiêu phim về các thể loại như này thế :))

Còn đem so sánh với Andrea nữa chứ =)) Không cần xem kỹ cũng biết đoạn đấy Andrea mới quay ra ngoài đường thấy cả đàn zom đã lật đật chạy vào toilet mà nấp rồi,do lo sợ zom nó đập cửa bất cứ lúc nào và không biết sẽ là bao nhiêu nó đập nên mới tranh thủ ráp súng lại để thủ thân,hoảng quá nên làm rối tung ra hết gây tiếng động cho zom nó phát hiện <=== cái này mới gọi là bình thường này.

Mà mình kiến nghị các anh không đưa chị ấy súng thì cấp cho chị ấy một con dao hay cây rìu cho chắc tay,chứ để chị ấy gặp zom thì cứ phải gào cho khản cổ thì cực thân chị ấy quá :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bé Sopia chắc chắn là dc 1 nhóm khác cứu mang đi rồi ....
Còn ông Otis có khi nào cũng thế ko ta :(( ko muốn ổng chết chút nào :((

Còn đem so sánh với Andrea nữa chứ Không cần xem kỹ cũng biết đoạn đấy Andrea mới quay ra ngoài đường thấy cả đàn zom đã lật đật chạy vào toilet mà nấp rồi,do lo sợ zom nó đập cửa bất cứ lúc nào và không biết sẽ là bao nhiêu nó đập nên mới tranh thủ ráp súng lại để thủ thân,hoảng quá nên làm rối tung ra hết gây tiếng động cho zom nó phát hiện <=== cái này mới gọi là bình thường này.
Gặp mình lúc đó là chết cứng luôn đ' dám ráp súng siết gì hết =.=
 
mà sao lúc con Andrea hét nhao lên thế mà bọn zom ngoài đường không chạy vào nhỉ =)) Thính giác kém quá chăng :))
 
Đừng nói tới chuyện trốn Zombie, nội việc dám cầm cây súng mà bóp cò với thường dân cũng đã thử thách lắm rồi. Đố đồng chí nào cầm cây tiểu liên M60 Light Machine Gun mà bóp cò ko run ấy, chưa kể bóp vào khi viên đạn nó bắn ra cảm giác như mún nổ cả mắt.
 
Bởi vậy mới nói mấy ba trên đây ko biết đã đi bộ đội chưa hay biết cảm giác cầm cây súng hạng trung/nặng lúc bắn nó như thê 1nào và trong tình huống chưa bao giờ bắn ai nó ra sao... Chơi game, xem phim là chuyện khác mà đưa vào tình huống thật lại là chuyện khác nữa.
 
Chả hiểu sao tới đoạn Rick gặp lão bác sĩ thì trong đầu mình nghĩ ngay đến bác sĩ thú y =))
 
Lúc ông bác sĩ gắp mảnh đạn ra thì mình lại liên tưởng đến em bác sĩ thú y trong City Hunter =))

Trùng hợp là cả 2 là bác sĩ thú y mà toàn đi gắp đạn cho người =))

Trào lưu làm phim bây giờ là bác sĩ thú y thay thế cho bác sĩ thông thường rồi nhỉ =))
 
Nói như cậu thì khi người ta hoảng thay vì nấp vào nơi an toàn thì chạy vòng vòng như đứa thần kinh thì chuyện đó hoàn toàn bình thường à :))

Còn đem so sánh với Andrea nữa chứ =))

mình so sánh là con nit và người lớn khi gặp mấy cái ghê rợn cũng vãi ra lun chứ gì, trong hoàn cảnh đó bỏ chạy cũng la cách tự vệ chứ
 
Quả thật là ban đầu coi rất ức chế mấy con đàn bà trong nhóm nhưng tới đoạn Lori chửi chúng nó thì thấy hả cả dạ, giống như đã nói hết nhg bức xúc của mình.
 
mình so sánh là con nit và người lớn khi gặp mấy cái ghê rợn cũng vãi ra lun chứ gì, trong hoàn cảnh đó bỏ chạy cũng la cách tự vệ chứ
ko biết tuổi thơ bạn trải wa như thế nào chứ lúc mình còn nhỏ, và sau này từng thấy 1 bé gái sợ đến nổi ngồi yên 1 chỗ ko dám động đậy gì, chưa kể gặp những tình huống nguy hiểm, mình dặn dò cái gì thì nghe lời răm rắp
 
mình so sánh là con nit và người lớn khi gặp mấy cái ghê rợn cũng vãi ra lun chứ gì, trong hoàn cảnh đó bỏ chạy cũng la cách tự vệ chứ

Chạy là chạy đi đâu ?

Mình hiểu ý cậu rồi,nhưng trường hợp này chả phải cứ nấp yên đó là tốt nhất hay sao ? Ở trong khu rừng thì chả ai dám đảm bảo chuyện gì khi ngoài đám zom ra thì còn có các thú dữ trong rừng,hoặc các thợ săn chẳng may bắn nhầm (như Otis),tóm lại là nguy hiểm vô cùng, thế khác nào chạy ra ngoài là tự sát.Nên việc chửi con bé nó vừa ngu vừa bướng vừa không biết nghe lời người lớn thì cũng chả có gì là không đúng cả.Con bé này mà còn sống thì sẽ còn phiền nhiều cho team.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top