hồi đó em mua 2nd rất dễ tính, cầm vào thấy ok là gôm liền, từ cái psp 1000 em cầm vào thấy ok là em lụm liền, về sau xài thì thấy nó bị bung ốc rồi hở máy tùm lum nhưng em vẫn rất thick tại quá trình xài cũng chả có lỗi liết gì, về sau em mua dt hay máy game gì cầm vào thấy mới, sạch sẽ bóng bảy, test thấy mượt ok là lum liền. em giao dịch chắc chưa đến 5'.
nhưng từ khi em xài xong bán lại, dù bất cứ thứ gì như ps3 psp hay dt em rất khó chịu với mấy bác tới test hàng mà cứ kì kèo 100 200, mà tính em thì dễ lắm, nếu thấy người ta thick là em cho ra đi àh, còn có mấy bác tới xem máy mà cứ mặt cả giá này giá nọ, so sánh giá ì xèo hết thì đúng là khó chịu lắm. bản thân em từng thanh lý hết dàn PS3, em thấy cũng toàn mấy anh lái wa lấy hàng, nhưng có người làm rất nhanh gọn, có người thì ngồi test cả tiếng rồi còn trả giá, hùi đợt em bán mấy bộ ps3 gồm máy 120gb, 2tay, 2 đĩa mồi, dây hdmi-av, rồi TV SS4 lun mà có 10tr, vậy mà còn bị trả giá mấy lần T___T. nhất quyết lắm anh ấy mới lấy