Pó tay... mò mãi mới oánh Shimazu (VH) được gần 1/2 map liền nhận được thông báo Realm Devine và kế đó là toàn bộ clan còn lại Allies và declare war với mình mình

kinh tế -9k. Xong hàng
BTW, mình thấy Matsuke chỉ để ở nhà để tăng Tax rate và làm cho cái thành đó ổn định. Còn unit không thể thiếu là Monk - cứ Demoralise, Incite Revolt với Convert Char. Hôm qua mình có một unit Monk đắc đạo lên thành thầy chùa đầu trọc đeo cà sa

lúc đó gặp Ninja, Matsuke hay Monk của địch thì cho convert với tỉ lệ thành công 9x%. Incite Revolt thì 5-8x% rất tiện khi muốn chiếm thành của thằng Allies bên cạnh.
Ờ mấy chú monk thì imba rõ rồi

mình đánh bao giờ cũng ưu tiên luyện monk với ninja để tích cực đi sabotage với incite revolt lolzz. Còn mấy anh metsuke mà ko kinh à, rường cột của kinh tế đó. cứ luyện mấy anh 4 sao áo trắng nhét vào thành có mỏ vàng thì cứ gọi là... mà điêu ở chỗ các anh ép thuế lên 6-7x % mà con dân vẫn cứ nộp đều đều lolz (ngon thì như Izu của Hojo mỗi turn cũng kiếm được 3K là ít :P)
Còn cái trò chống realm divide thì mình hay chơi theo kế Liên hoành của anh Trương Nghi thời chiến quốc ấy. Cứ liên minh với nước xa rồi thịt các nước gần trước, kết hợp với phá hoại nội bộ nhà chúng nó trước khi realm divide. Ví dụ như đánh Shimazu thì tìm cách liên minh với anh Date sớm sớm vào, kết hợp với liên minh với mấy nước nhỏ ở xung quanh, rồi tuyên chiến với anh Takeda hay Hojo (hay what ever đang làm bá ở vùng đó luôn), để kéo hết mấy bọn liên minh đánh nhau với nó trước, nên kết cục là đến Realm divide thì chúng nó đánh nhau cũng tung tóe rồi, ko kéo toàn quân ra hiếp mình như trước nữa. Rồi kết hợp với việc đi săn con gái nhà lành về làm thê thiếp, vừa tăng sinh đẻ (lấy vợ là dễ sinh con hơn) lại vừa quan hệ tốt với các chú, tiêu biểu như anh Date mà lấy con gái nó, rồi chịu khó dâng tiền, hay tham chiến cùng nó đánh nước khác, thì phải đến cuối Realm divide nhà anh mới phản - nếu anh ko hẻo từ sớm dưới tay bọn phản loạn
Nhiều bác thích tránh dựng vassal trước divide, nhưng mình thấy quá lợi đi ấy (nhất là đánh VH/L) vì quân mình ít quá @@ chỉ cần đảm bảo chúng nó đáng tin cậy, với mình để đường cho chúng nó mở mang bờ cõi là được (ví dụ như đánh Shimazu thì mình hay cho thằng Sagara 1 tỉnh có cảng để nó làm vassal cho mình, thế là chú ấy sẽ trông cả nhà cả biển cho mình, cứ thế đem quân đi chiến thôi

nếu có con gái thì để dành đến gần Realm divide thì gả cho nó nữa là ngon). Còn đánh vùng Kansai hay Kanto mà dựng mấy anh Oda, Toku, Takeda, với Uesugi làm đệ thì các anh imba đừng hỏi luôn (mỗi tội phải cho chúng nó căn ke lẫn nhau để đề phòng sau có 1 thằng phản thì thằng khác nhảy vào thịt ngay + với khi nào sắp hit realm divide thì phải tích cực phá hoại, ko thì chúng nó chiến ghê quá rồi tự nhiên RD là mình toi)
Nói chung tuy thiếu đi trò cắt đất phong hầu như Napoleon, nhưng Diplomacy ở game này nghịch cũng khá vui
