The Three Musketeers 3D (2011) : Ba Chàng Lính Ngự Lâm

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trời, cái link IMDb to lù lù trong đó mà cũng trap nữa -.-
 
Lol, mình thấy cái link torrent biết ngay là cái phim nhái này (nhân vât chính tên là Alexandra D’Artagnan - cựu nhân viên NSA =))) vừa định vào bảo nhầm rồi thì nghĩ ra là tên mod cố tình gài trap ;)) ông tuyết kiếm phá trap sớm quá =))
 
Nhắc tới 3 musketeers thì lúc đầu mình vẫn nghĩ phim sẽ làm theo hướng thực tế như Robinhood hay Gladiator sẽ hay hơn. CHứ vô tay thằng cha đạo diễn Re thì thành mịa nó phim siêu nhân rồi :|, nhìn cái khúc Milady chạy qua 1 đám trap mà chả hề hấn là hiểu phim này tính giải trí rất cao rồi :|
 
Có vài nhận xét:

+ Đoạn đầu cứ tưởng đang xem live action của Assassin's Creed
+ Nội dung cứ như mấy câu truyện kiếm hiệp kinh điển: một hiệp khách trẻ xuống núi sau thời gian dài tu luyện, thân hoài tuyệt kĩ, mang lí tưởng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ lao động đường phố nguy. Chàng kết giao nhiều bằng hữu, giành trái tim mỹ nhân và đem sức phụng sự hoàng đế.. blah blah blah
+ Phim thuộc dạng hài tưng tửng cộng chút giả tưởng, steampunk, kiểu cách thì giống seri Cướp biển. High production value làm phim có vẻ công phu, hoành tráng, "đáng tiền" chứ thật ra bảo hay thì...

Đức Hồng Y thì bựa chả khác gì lão Chudnofsky trong Green Hornet Còn lâu mới tầm cỡ như Hans Landa được.
Chú HDD nói sai rồi, lão Hồng Y tuy là villain nhưng thuộc dạng toàn bị xỏ mũi, làm sao lợi hại cỡ Hans Landa dc ;))

À thêm cái là phim chủ đề Pháp mà toàn accent Anh, lame đừng hỏi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chú HDD nói sai rồi, lão Hồng Y tuy là villain nhưng thuộc dạng toàn bị xỏ mũi, làm sao lợi hại cỡ Hans Landa dc ;))
Thế phim nó mới bựa. Ngoại trừ bị nhân vật chính phá hỏng kế hoạch thì còn khuya lão Hồng Y mới bị xỏ mũi, mà kể cả bị phá hỏng kế hoạch thì cũng chả động được vào lão ấy, ở đấy ra mà xỏ mũi :-j
 
Thế phim nó mới bựa. Ngoại trừ bị nhân vật chính phá hỏng kế hoạch thì còn khuya lão Hồng Y mới bị xỏ mũi, mà kể cả bị phá hỏng kế hoạch thì cũng chả động được vào lão ấy, ở đấy ra mà xỏ mũi :-j
ngày xưa ta xem phim hoạt hình, lão hồng y thuộc dạng nhân vật "cho vui" thôi, kiểu như Gargamel ấy, chắc phim này ảnh hưởng ;))
 
Đọc truyện xong đi xem cái này thất vọng ghê gớm lol.
Bỏ hết tình tiết truyện đi để đặt tính giải trí lên đầu, ai đời Athos vẫn yêu Milady, Buckingham từ người tốt thành nhân vật phản diện etc...

Nói chung là mình expect hơi nhiều nên bị dội, chứ còn ai không biết đi xem chắc vẫn thấy hay lol.
truyện thì mình đọc 2,3 lần rồi nhưng lại khoái phim này vì cái cách nó biến tấu kịch bản, chứ nó lại giữ y nguyên thì lại ko có tính giải trí...
 
Đáng nhẽ cho kéo dài thêm mấy giây nữa, có cảnh Buckingham nã pháo vào nước Pháp thì phê hơn..

Mình ghét bọn Pháp :))

Hôm xem ở rạp tháng 8, nói là phim 8 D mà chẳng có mấy cảm giác 3D.

Công nhận đoạn đầu hệt như Assassin's Creed.
 
tình hình là ai xem 3d phim này rồi cho mình hỏi kỹ xảo có đẹp không nhỉ :D
 
Hầu như chẳng có tí cảm giác 3D nào ngoài sub lol. Nó là 3D Red Cyan chứ không phải 3D lập thể như Avatar
 
Hầu như chẳng có tí cảm giác 3D nào ngoài sub lol. Nó là 3D Red Cyan chứ không phải 3D lập thể như Avatar

3d red cyan thì đã dùng kính 3d red cyan coi như ko dùng kính như do dolby 3d cung cấp.....
 
Lúc đấy trong rạp tối quá chả nhìn ra là kính gì, nhưng nó là kính màu chứ không phải kính như của Avatar :-?
 
374
00:33:04,419 --> 00:33:07,924
Whoever tells you otherwise
is either a fool or is the seller.

375
00:33:14,716 --> 00:33:19,197
Athos I know that seems cold,
hostile, but do not let fool you.

376
00:33:19,991 --> 00:33:23,071
-- At the bottom ...
-- It really is cold and hostile.

377
00:33:23,874 --> 00:33:26,016
What happened to him?

378
00:33:26,017 --> 00:33:28,648
What happens to every man.
A woman.

379
00:33:30,258 --> 00:33:33,407
You know, I do not want to offend them ...

380
00:33:33,408 --> 00:33:36,408
But I thought they were
a little more ...

Anh em dịch hộ cái, đang dịch thì bị kẹt chỗ này làm mất hết cả hứng :((
 
mình cực ghiền truyện này ,thích cái cách bọn quý tộc phương Tây hồi xưa coi danh dự trên tất cả mọi thứ . Không biết nên coi phim này ko , lỡ mất hình tượng đẹp trong truyện thì uổng quá :((
 
374
00:33:04,419 --> 00:33:07,924
Kẻ nào nói với ngươi điều khác
thì hoặc hắn rất ngu ngốc hoặc là một tên con buôn.

375
00:33:14,716 --> 00:33:19,197
Athos ta biết điều đó là lạnh lùng, thù địch
nhưng đừng để nó lừa dối ngươi.

376
00:33:19,991 --> 00:33:23,071
-- Ở tận đáy...
-- Nó thực sự lạnh lùng và thù địch.

377
00:33:23,874 --> 00:33:26,016
Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

378
00:33:26,017 --> 00:33:28,648
Điều xảy ra với mọi tên đàn ông.
Một người đàn bà.

379
00:33:30,258 --> 00:33:33,407
Ngài (cô) biết không, tôi không muốn xúc phạm chúng...

380
00:33:33,408 --> 00:33:36,408
Nhưng tôi đã nghĩ rằng chúng
có (khá-thông minh) hơn một chút...

Dịch sơ sơ theo trí nhớ, vì không nhớ ngữ cảnh trong phim lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn ngồi trong nhà trọ của 3 người lính ngự lâm, sau đoạn này là sự xuất hiện của Planchet
 
nghe nói có HD rồi, kéo topic lên cái
The Three Musketeers 2011 1080p Blu-ray Ger AVC DTS-HD HR 5.1
 
trước dịch được hơn 500 câu thì bở dở tại mệt quá, down về xem dịch tiếp chứ ko vứt đi thì phí công :((
 
Phim này bị dữ lắm nhưng hổng hiểu sao lại nằm trong top 10 trong năm của lão Quentine Tarantino .Phải xem thử mới được .
 
Back
Top