Edit : @Heartless . VÌ lúc type xong mới thấy nhảy bài !!!
Cậu dừng thể hiện lòng nhân đạo ở đây giùm đi ha . Đang nói về vấn đề sống còn chứ không phải sự giết chóc vì sở thích cá nhân hay săn thịt thành phẩm từ thú vật . Tê giác voi rừng bò tót sắp diệt chủng là vì chúng nằm trong bộ sưu tập của con người chứ không phải nó ảnh hưởng tới con người . Cậu đang hiểu sai về cái vấn đề đang nói ở đây . Nói thật con người là loài thông minh nên chắc chắn trong sự thông minh sẽ có sự tàn nhẫn . Nhưng tàn nhẫn là để sống , hãy nghĩ cho kỹ , tự dưng có 1 loài ngoài hành tinh đến dù chỉ một nhóm nhỏ nhưng có nguy cơ hại đến cuộc sống của mình thì cậu phản ứng ra sao . Trong Twilight có 1 tập rất hay về 1 thử nghiệm của quân đội Mỹ , cắt hết điện 1 khu dân cư nhỏ chỉ chừa lại 1 nhà có điện , nhà đó là của một gia đình vừa chuyển đến chưa hòa nhập . Và tất cả sự tàn nhẫn lòng tham sống , tính ích kỹ đều bộc lộ ra . Nó là gì , chả phải đó chính là sự tự vệ khi bị xâm hại đến cuộc sống hay sao . À Twilight của Forest Whitaker chứ không phải cái film gay kia nha !!!