chia sẻ cách nghe nhạc, cách hiểu bài hát...

///mới xem cái MV walk của foo fighter xong :-w chả biết ông Dave Grohl nhìn cái chữ J.Bieber, obama, COLDPLAY rồi "punk is dead" thế là nổi điên lên :-w có ý gì đây :-w
Cha này thích đùa với lại hay bức xúc lung tung lắm :| Bieber trẻ con thì đã đành nhưng Coldplay nhạc là brit pop nên không thể mạnh và dồn dập như rock n roll bình thường là điều tât nhiên. Mọi người lại thích nghe 2 vị này hơn nhạc rock bình thương nên bức xúc ý mà :)). Bush chứ đâu phải Obama nên ông tự hiểu đê :D.
 
cái bài đó được giải VMA làm mình cũng tò mò xem nó thế nào
hay phết :))
 
ok. đã ngẫm xong bài zombie
cứ post lên đây để mọi người nghe đã :D
[video]6Ejga4kJUts&ob=av2e[/video]
 
Lúc đầu tưởng xài bác gúc chứ :| chơi ko đẹp tí nào :))
Vừa ngồi lên cái kính 3D 800k nên đang buồn ko có hứng post :(
Thôi kệ, nghe nhạc cho đỡ buồn :>
Nghe bài này từ hồi tomb raider mà chưa hiểu mấy ông này hát về cái gì:))
[video]19KstSgU-c0&ob=av2e[/video]
 
Lúc đầu tưởng xài bác gúc chứ :| chơi ko đẹp tí nào :))
Vừa ngồi lên cái kính 3D 800k nên đang buồn ko có hứng post :(
Thôi kệ, nghe nhạc cho đỡ buồn :>
Nghe bài này từ hồi tomb raider mà chưa hiểu mấy ông này hát về cái gì:))
[video]19KstSgU-c0&ob=av2e[/video]
bài gì post lên luôn đi lười lục lại quá =.=
gãy kính 3d thì đỡ hại mắt chớ sao :))
 
Tui coi 3D có nhiều đâu mà hại mắt :-w
Bài thấy ko hiểu mà hay thì mới lên chứ. Thỉng thoảng nhớ lại bài nào thì mới post đc chứ ngay bây tui chỉ có mỗi bài này thoai :(
 
thêm bài "cũ" nè ;))
[video]1MwjX4dG72s&ob=av3e[/video]
bài hát nói về cái gì? :-"
lyrics:
Look at the stars,
Look how they shine for you,
And everything you do,
Yeah they were all yellow,

I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called yellow

So then I took my turn
Oh all the things I've done
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D'you know you know I love you so
You know I love you so

I swam across
I jumped across for you
Oh all the things you do
Cause you were all yellow

I drew a line
I drew a line for you
Oh what a thing to do
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D'you know for you i bleed myself dry
For you i bleed myself dry

Its true look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine
look at the stars look how they shine for you
 
Chỉnh sửa cuối:
Như ông nói thì là về 1 tình yêu vô vọng nhưng ai mà bít dc :|. Tui thắc mắc là bài hát yellow nhưng tông chủ đạo của cái clip này thì khác hẳn (màu xanh). Có lẽ một phần là cũng do hoàn cảnh đặc biệt trong lúc quay clipvnày: mẹ của will vừa mới qua đời và trong lúc các thành viên khác đang viếng thăm thì anh Chris cùng với chiếc camera độc đạo quay 1 phát gần 1 tiếng đồng hồ trong lúc lang thang trên bãi biển đó :D

Màu vàng thường là màu buồn nhưng khi đụng tới tình yêu thì nó là sự bất tử, quý giá và duy nhất => phù hợp lyric 1 cách không ngờ theo tui cảm nhận. Mà sao ông biết đây là 1 tình yêu vô vọng ?? Từ lyric đến giai diệu và cả cái clip mang 1 dáng vẻ buồn bã nhưng không phải theo kiểu thất tình hay chia ly gì hết ;;)

---------- Post added 18-11-2011 at 00:07 ---------- Previous post was 17-11-2011 at 23:33 ----------

Hehe ! Mình quên mất bài này đả đảo mấy bọn tôn giáo làm mấy trò mà ai cũng biết gì đấy nhân danh chúa của tụi nó :-w
Phần lyric có nhiều câu mình tâm đắc nhất từ trước đến giờ :D
[video]6DmGJrrLCQE[/video]
Nó không chỉ mỗi về tôn giáo đâu, ông thử nghe xem còn nghiệm ra cái gì nữa nhé ;))
 
Hehe rất đúng ý mình. Thật sự là ko có cảm tình nhiều lắm với mấy dòng pop hiện nay vì nó xa rời những đặc trưng vốn có của âm nhạc => nói thẳng ra là mất "chất". Theo mình thì chỉ cần biết cách thì một người nghệ sĩ hoàn toàn có thể biến bất kỳ thành phần nào của âm nhạc dù chính hay phụ thành tinh túy cho riêng mình (cũng với bất kỳ dòng nhạc nào). Mình ko nghe nhạc TQ nhiều và chỉ nghe bài nào có giai điệu hay gắn liền với nội dung thoai ( cảm nhận đc cái giai điệu với không khí của bài hát thì có lẽ cũng phải hơn 60 % cái của nó roài :D). Tuy nhiên là với nhạc của anh Jay thì phần lyric đúng là "khủng bố", nhiều bài của anh này phần lyric khiến mình sởn gai ốc vì không đầu anh này nghĩ sao mà viết ra đc => nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện qua từng câu chữ lại là một chuyện khác.

Phần lớn các bài của Jay lại không phải do Jay viết lời :).
 
YELLOW (tính từ)
+vàng

+ghen ghét, ghen tị, đố kỵ, ngờ vực


+(thông tục) nhút nhát, nhát gan
từ "yellow" ko có nghĩa chỉ là màu vàng đâu :D
nếu mà nhìn về bề ngoài thì tưởng bài hát là về 1 anh chàng đang yêu nên nhìn đời trong màu vàng đẹp đẽ
nhưng mà nghe kĩ lại+ xem video thì thấy 1 cảm giác hoàn toàn khác
+cái cô này có thể là đẹp thiệt (cuz u were all yellow), hoặc là cô này kinh tởm anh christopher nhà ta :))
+những hành động đó có thể là thiệt, hoặc có thể chỉ là tưởng tượng của anh này (Oh what a thing to do/And it was all yellow)
+video thì ảm đạm, mặt anh christ thì nhăn nhó (mặt ổng vậy sẵn rồi =)))

phew. xong rồi đó :)) cái này là phải cảm ơn bạn của mình đã khơi nguồn ý tưởng :D
rất tiếc là khi nào diễn live thì coldplay cũng dùng toàn là đèn yellow, bong bóng yellow, guitar+ trống dập ầm ầm nên thấy vui vẻ là đúng :))
 
[video]6q0VcgOfIQA[/video]
ý nghĩa bài thì rõ rồi
nhưng mà black parade là cái gì vậy :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
ý nghĩa bài thì rõ rồi
nhưng mà black parade là cái gì vậy :-?
Thứ nhất : ông phân tích bài yellow nghe khiếp quá chẳng khác gi đang phân tích nhạc của Radiohead :|. Nếu Coldplay diễn live theo phong cách vui vẻ thì tội gì phải hiểu bài hát theo cách của ông nhỉ :)). Nói đùa thôi chứ một số bài hát của Coldplay nghe cũng nặng nề và buồn lắm nhưng cùng lắm là chỉ nêu ra những định luật bất biến của cuộc sống thôi chứ bao giờ nói rằng chúng ta phải chịu thua nó. Tui cũng đã nói là hoàn cảnh ra đời của cái clip cũng đc biệt lắm và ko theo chủ đích của anh christ nhà ta đâu ;)). Dù sao những lời tâm sự của một chàng trai đang yêu trong yellow phải nói là đẹp và phù hợp với cảnh ngoài trời trong clip nữa.
Mỗi một album của Coldplay có 1 bài với chủ đề khá lạc lõng với các bài còn lại như tui đã đề cập ở trên. Parachutes có We never change, AROBTTH có Politik, X&Y có twisted logic, Viva la vida có 42, Mylo Xyloto có UFO (mặc dù cả album thống thành 1 câu chuyện thì mình thấy cái này cũng không ăn nhập cho lắm :-w). Trong 3 bài này thì khoái nhất twisted logic
[video]wa7kOlRvUPA[/video]
Thứ 2: nếu ông đã hiểu ý nghĩa bài này thì còn hỏi tui black paradise là gì nữa ah ;))? Theo tui thằng này sắp chết và chuẩn bị thấy 1 màu đen kịt + hình ảnh paradise mà bố thằng nhắc đến hồi nhỏ trong lyric => black paradise chăng ? :D
 
vì bản thân những người chơi rock metal cũng muốn chứng tỏ mình lập dị hơn người thường mà. Ở nhiều dòng nhạc khác, nhìn bề ngoài, bạn khó biết dc người đó hát dòng nhạc nào, nhưng ở rock,metal thì thường dễ nhận biết, bằng mái tóc, bằng hình xăm, bằng vòng khoen, bằng quần áo bụi bặm và một khuôn mặt thật ngầu hihi

lảm nhảm cái gì vậy :|
 
Mình tưởng bài Yellow của ColdPlay nói về việc 1 người vì quá yêu một người con gái đẹp nhưng không đươc cô nàng này đáp lại tình yêu bèn tự sát ( Bleed myseft dry ) ?
Hay còn có ý nghĩa nào khác ?
Giải thích dùm với ?
Cả bài Welcome to The Black Parade nữa , nói về cái gì vậy ? Có phải là về sự đấu tranh trong cuộc sống của mỗi con người trước những sự vô lí và bất công đang hiện hữu ?
 
Thứ nhất : ông phân tích bài yellow nghe khiếp quá chẳng khác gi đang phân tích nhạc của Radiohead :|. Nếu Coldplay diễn live theo phong cách vui vẻ thì tội gì phải hiểu bài hát theo cách của ông nhỉ :)). Nói đùa thôi chứ một số bài hát của Coldplay nghe cũng nặng nề và buồn lắm nhưng cùng lắm là chỉ nêu ra những định luật bất biến của cuộc sống thôi chứ bao giờ nói rằng chúng ta phải chịu thua nó. Tui cũng đã nói là hoàn cảnh ra đời của cái clip cũng đc biệt lắm và ko theo chủ đích của anh christ nhà ta đâu ;)). Dù sao những lời tâm sự của một chàng trai đang yêu trong yellow phải nói là đẹp và phù hợp với cảnh ngoài trời trong clip nữa.
Mỗi một album của Coldplay có 1 bài với chủ đề khá lạc lõng với các bài còn lại như tui đã đề cập ở trên. Parachutes có We never change, AROBTTH có Politik, X&Y có twisted logic, Viva la vida có 42, Mylo Xyloto có UFO (mặc dù cả album thống thành 1 câu chuyện thì mình thấy cái này cũng không ăn nhập cho lắm :-w). Trong 3 bài này thì khoái nhất twisted logic
[video]wa7kOlRvUPA[/video]
Thứ 2: nếu ông đã hiểu ý nghĩa bài này thì còn hỏi tui black paradise là gì nữa ah ;))? Theo tui thằng này sắp chết và chuẩn bị thấy 1 màu đen kịt + hình ảnh paradise mà bố thằng nhắc đến hồi nhỏ trong lyric => black paradise chăng ? :D
Thứ nhất, những cái video của coldplay chưa bao giờ thấy lão christ cười 1 lần :-| dạo này nhạc nhẽo vui vẻ thì còn may ra. live là để người ta nhún nhảy vui vẻ hát hò theo, chớ chả phải để buồn bả khóc lóc :))
we never change khá là hợp với cái theme buồn bã u tối của Parachutes đấy chứ :-? nói về mong ước của chàng trai muốn làm cái này cái nọ rồi rốt cuộc chả bao giờ làm được (hay là bị bất lực đó :)))
politik nghe rồi, album chưa nghe nên chưa phán
twisted logic thì nghe nhạc, chưa xem lời :)) cũng ko để ý bài này lắm :D ufo cũng vậy
Mình tưởng bài Yellow của ColdPlay nói về việc 1 người vì quá yêu một người con gái đẹp nhưng không đươc cô nàng này đáp lại tình yêu bèn tự sát ( Bleed myseft dry ) ?
Hay còn có ý nghĩa nào khác ?
thì cũng dạng dạng như vậy nhưng mà bớt bi quan hơn tí xíu :D đâu có phải nó nói bleed là theo nghĩa đen luôn đâu :))
Thứ hai: Black Parade. parade là cuộc diễu hành ấy :D
thực ra thì bài này nó đã nói phịch toẹt ra trong lyrics hết rồi nhưng mà tui thắc mắc tại sao lại là hình tượng "black parade" thôi. phải chăng thằng bố mê rock cuồng loạn???=))
Cả bài Welcome to The Black Parade nữa , nói về cái gì vậy ? Có phải là về sự đấu tranh trong cuộc sống của mỗi con người trước những sự vô lí và bất công đang hiện hữu ?
nói về sự đấu tranh cho lý tưởng của chính mình, hay nói cách khác là giữ vững niềm tin (theo một cách điên loạn :)))

///chuẩn bị đến mylo xyloto nhẩy? ;))
 
lảm nhảm cái gì vậy
tiếng việt chứ có phải tiếng nước ngoài đâu mà đọc không hiểu nhỉ? nếu ko đồng tình thì phản bác lại thay vì nói lảm nhảm :))
Kệ nó đi bác, thằng đó đi đâu cũng show off đến mức ai cũng ignore nó rồi.
1 đứa biết với nói nhiều, 1 đứa ko biết nhưng vẫn nói nhiều, đứa thứ 2 là chú đấy =))
 
tiếng việt chứ có phải tiếng nước ngoài đâu mà đọc không hiểu nhỉ? nếu ko đồng tình thì phản bác lại thay vì nói lảm nhảm :))

1 đứa biết với nói nhiều, 1 đứa ko biết nhưng vẫn nói nhiều, đứa thứ 2 là chú đấy =))
làm ơn đừng có để mùi máu phảng phất trong topic của tui nhá 8-|
 
cái thằng đó bị chửi bên phim ảnh nên qua đây đá đểu đấy, tốt lành gì, hehe
nhạc thì dốt, trãi đời cũng kém, vậy mà đoán mò khỏi ai qua.
 
Back
Top