AlexisKevin
Youtube Master Race
- 25/11/09
- 21
- 0
Thằng bạn thân nhất của mình quen 1 đứa ở lớp nó , sau khi quen được 2 tuần thì cả nhóm bạn đi karaoke , mình bắt gặp được em.
Sau hôm đó , mình xin số những vẫn chưa liên lạc , sau 3 4 lần đi chơi , hôm sinh nhật thằng bạn mình là hôm chính thức 2 đứa quen nhau.
Em bằng tuổi mình nhưng nhỏ hơn mình 1 lớp , 2 đứa học chung trường , tính em khá trẻ con , lý do mình thích em nhưng cũng là lý do 2 đứa chia tay.
Kiểu em nói chuyện với mình , nhắn tin với mình làm mình rất khó chịu , sau 2 lần mình nói thì cảm giác em thay đổi , điển hình như nt với mình trước , sáng gọi mình dậy sớm cho khỏe , những điều đó không hề xảy ra trước khi mình nhắc khéo em. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn.
Được vài hôm thì gặp chuyện không đâu , em tự dưng nói chuyện ngang với mình , nội dung đại loại là ( do khúc đầu hơi cá nhân nên mình chỉ trích những đoạn 2 đứa đôi co):
Thấy em nói chuyện ngang mình mới nói:
A: Em nói chuyện đàng hoàng đi , em có xem a là người yêu em ko mà nói chuyện kiểu đấy ?
B: Tính em là thế đấy , thấy sao nói vậy , ko thích giả dối.
A: Biết là vậy nhưng em không thể lựa lời nói được à , em quá hiểu anh ghét gì mà ?
B: Vậy là anh ghét em chứ gì ?
A: Lại nữa , anh rất yêu em , nhưng anh không chấp nhận được kiểu nói chuyện thiếu suy nghĩ của em , nếu em không thay đổi thì chắc không tiếp tục quen được đâu.
B: Vậy thôi chia tay đi.
Không biết em thì sao , chứ mình thật sự rất thương em , nhưng thật sự mình ko chấp nhận được tính ngang tàng của em ấy.
Lập topic chỉ để tâm sự thôi , ai có ý kiến tư vấn , góp ý quăng tạ gì mình cũng nhận :(
Đã chia tay khá lâu, nhưng sao mỗi lần vô tình bắt gặp nụ cười , cảm giác như những lúc gần nhau chỉ mới vừa hôm qua
[video]Z-t4aiWhURY[/video]
Không liên quan nhưng bài này hay
Sau hôm đó , mình xin số những vẫn chưa liên lạc , sau 3 4 lần đi chơi , hôm sinh nhật thằng bạn mình là hôm chính thức 2 đứa quen nhau.
Em bằng tuổi mình nhưng nhỏ hơn mình 1 lớp , 2 đứa học chung trường , tính em khá trẻ con , lý do mình thích em nhưng cũng là lý do 2 đứa chia tay.
Kiểu em nói chuyện với mình , nhắn tin với mình làm mình rất khó chịu , sau 2 lần mình nói thì cảm giác em thay đổi , điển hình như nt với mình trước , sáng gọi mình dậy sớm cho khỏe , những điều đó không hề xảy ra trước khi mình nhắc khéo em. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn.
Được vài hôm thì gặp chuyện không đâu , em tự dưng nói chuyện ngang với mình , nội dung đại loại là ( do khúc đầu hơi cá nhân nên mình chỉ trích những đoạn 2 đứa đôi co):
Thấy em nói chuyện ngang mình mới nói:
A: Em nói chuyện đàng hoàng đi , em có xem a là người yêu em ko mà nói chuyện kiểu đấy ?
B: Tính em là thế đấy , thấy sao nói vậy , ko thích giả dối.
A: Biết là vậy nhưng em không thể lựa lời nói được à , em quá hiểu anh ghét gì mà ?
B: Vậy là anh ghét em chứ gì ?
A: Lại nữa , anh rất yêu em , nhưng anh không chấp nhận được kiểu nói chuyện thiếu suy nghĩ của em , nếu em không thay đổi thì chắc không tiếp tục quen được đâu.
B: Vậy thôi chia tay đi.
Không biết em thì sao , chứ mình thật sự rất thương em , nhưng thật sự mình ko chấp nhận được tính ngang tàng của em ấy.
Lập topic chỉ để tâm sự thôi , ai có ý kiến tư vấn , góp ý quăng tạ gì mình cũng nhận :(
Đã chia tay khá lâu, nhưng sao mỗi lần vô tình bắt gặp nụ cười , cảm giác như những lúc gần nhau chỉ mới vừa hôm qua

[video]Z-t4aiWhURY[/video]
Không liên quan nhưng bài này hay

Đôi lúc fake 1 tí rồi cho xem bảo là khả năng làm đc nhưng ko làm 

bạn hình như cũng hơi khắt khe và ích kỉ với cá tính và cái tôi của riêng bạn 
