Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Dù thằng Gon nó hi sinh cái gì thì đấy vẫn là skill của nó, rule của nó, và sự thật là nó kill pitou trong 3 nốt nhạc, sao bảo ko phải là thắng.
So sánh 2 thằng cùng hi sinh như nhau mới gọi là không công bằng khi cho Pitou dùng dc ultimate của thằng Gon.

tôi và cậu cùng 10 tuổi, trí lực cậu hơn tôi

cậu bị hôn mê 20 năm, khi tỉnh dậy tôi 30 tuổi và cậu vẫn chỉ với trí lực của thằng nhóc 10 tuổi

rồi tôi và cậu so sánh trí lực nhau xem ai hơn ai? chấp xuất phát điểm cậu cao hơn tôi :-/
 
Có raw scan đủ chưa mọi người?
 
Gototh an nghỉ đi chú ơi !! người tốt trong hunterxhunter thấy chết nhiều quá nhỉ ? :D

Trong thế giới như kiểu của HxH, "tốt bụng" đồng nghĩa với "Số mày khổ rồi con!" :D. Togashi cứ vẽ cho Alluka càng lúc càng dễ thương rồi đùng phát lão troll "He's a boy" thì chắc ối tên phẫn uất xé truyện quá.
 
hình như trong hình alluka chuyển chế độ god rồi mà vẫn cười hả gì áh :D
 
Alluka còn nhiều bì ẩn lắm, chỉ có killua là nắm được thôi, nên cũng tạm yên tâm đôi chút về vụ kiểm soát năng lực của nhỏ này!

chỉ mong arc này hội tụ đủ clap, gon, killua, leo, băng ryodan cùng tái chiến thì phải nói là EPIC!
 
hình như trong hình alluka chuyển chế độ god rồi mà vẫn cười hả gì áh :D

Vẫn chế độ bình thường chứ god gì :|
Thôi rồi Gotoh, vĩnh biệt :-h
 
Trong thế giới như kiểu của HxH, "tốt bụng" đồng nghĩa với "Số mày khổ rồi con!" . Togashi cứ vẽ cho Alluka càng lúc càng dễ thương rồi đùng phát lão troll "He's a boy" thì chắc ối tên phẫn uất xé truyện quá.
Theo tôi hiểu , Alluka về mặt sinh học là con trai , còn tâm hồn là con gái :-?:-? .
sai, Gon chưa bao giờ thắng được Pitou

nó hy sinh bao nhiêu năm tuổi thọ để thắng đc Pitou trong điều kiện Pitou đứng im tại chỗ, như vậy mà so sánh là nó thắng đc Pitou à?

nếu mà so sánh 1 cách công bằng phải là 2 thằng cùng hy sinh như nhau thì Gon có cửa à?
Gon nó chỉ yếu hơn Pitou thôi , còn đánh nhau thì phải khẳng định là Gon thắng Pitou ( ko những thắng mà còn nốc ao nhé ) . Cái này giống như trận Gon đánh với Gensuru >:D< , thằng Gensuru mạnh hơn hẳn Gon , nhưng đánh nhau vẫn thua đó thôi ( cậu đừng bảo là Gensuru thắng nhé ) . Có phải là thi đấu thể thao đâu mà đi so sánh thủ đoạn này nọ =))
 
Tranh luận vụ Gon với Pitou chắc sẽ chẳng có điểm dừng nếu ai cũng không muốn nghe người khác quá :D ,theo mình thì Pitou mạnh hơn,2 đứa cùng tập luyện thì Pitou có lẽ vẫn mạnh hơn ( truyện mà,ai biết nó sẽ diễn biến ntn nếu mình cứ nếu nếu ...) ,chi tiết Gon phải đánh đổi để có khả năng vs với Pitou là tác giá cho vào cho hợp lý và logic thôi
 
Rõ ràng Gon đã thắng Pitou, trong 1 cuộc đấu về bất cứ chuyện gì, tuân thủ đúng luật là thắng, và trong cuộc đấu giữa Gon và Pitou,luật ở đây là : hạ gục đối phương, chỉ vậy thôi, và như vậy rõ ràng Gon đã thắng
 
Đáng tiếc là Pitou không đủ emotions để hi sinh như Gon

Ai bảo ko ? Lúc nó mất đầu vẫn chiến đấu, thậm chí còn mạnh hơn lúc bt, đó cũng là hi sinh đó thôi (có điều vẫn bị Gon đập :-").

Trận Gon vs Pitou công bằng rồi còn giề, lúc Pitou chết cũng là một dạng hi sinh để đạt được sức mạnh mạnh hơn đó thôi. Kết quả thế nào, ngoài cú chém lén ra thì vẫn bị Gon đập cho lên bờ xuống ruộng.

Goto chưa chắc đã chết, có thấy đứt đầu đâu...
 
Tôi nói không đủ chứ nói không bằng đâu
Gon thắng nhờ speed chứ chưa chắc khí hơn được Pitou, chừng nào Gon không né mà def mới show rõ ràng được
 
Ai bảo ko ? Lúc nó mất đầu vẫn chiến đấu, thậm chí còn mạnh hơn lúc bt, đó cũng là hi sinh đó thôi (có điều vẫn bị Gon đập :-").

Trận Gon vs Pitou công bằng rồi còn giề, lúc Pitou chết cũng là một dạng hi sinh để đạt được sức mạnh mạnh hơn đó thôi. Kết quả thế nào, ngoài cú chém lén ra thì vẫn bị Gon đập cho lên bờ xuống ruộng.

Goto chưa chắc đã chết, có thấy đứt đầu đâu...
ekmd8o.jpg

Nhìn ra sao mà ko thấy cái xác ko đầu ? Máu văng tung tóe từ vết đứt.
 
Tôi nói không đủ chứ nói không bằng đâu
Gon thắng nhờ speed chứ chưa chắc khí hơn được Pitou, chừng nào Gon không né mà def mới show rõ ràng được

kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh!

GON thắng PITOU!

dù nó dùng thủ đoạn gì thắng vẫn là thắng, PITOU thua vẫn là thua! biện hộ cho người thua làm gì!

giống như đánh cờ vây, rõ ràng mình đang thắng, thằng kia chơi ăn gian time, cuối cùng nó thắng mình, mình cũng phải công nhận vì nó thủ đoạn hơn! và do mình bất cẩn!

đừng có níu kéo thêm đau lòng nữa :(
 
Tôi có biện hộ Pitou à !
Ở trên rơi xuống à
Gon thắng áp đảo rõ ràng ai chả biết
Toi chỉ so sánh lượng khí 2 bên thôi , do nhiều chú cứ chắc như đinh đóng cột là Gon hơn hẳn Pitou cả khí lẫn speed
 
Tôi nói không đủ chứ nói không bằng đâu
Gon thắng nhờ speed chứ chưa chắc khí hơn được Pitou, chừng nào Gon không né mà def mới show rõ ràng được

Vl, một thằng hi sinh cả tính mạng của mình, một thằng rút giảm tuổi thọ, cái nào hi sinh nhiều hơn...

Khí không cao mà lập tức dồn khí đá một phát (chưa nói đứng gồng nhá) Pitou đã mất khả năng chống đỡ. Ngay cả Ne đánh trực diện vào Pitou cũng ko đến mức như bị Gon đá một phát.

Nếu Gon chỉ có speed vượt trội thì kết quả cũng như Kill vs Yupi vậy :))

Còn cái hình, có thể vẽ góc nhìn xéo lên, cái đầu bị khuất. Chưa thấy cái đầu rời ra thì chưa nói trước được gì :)), đợi bản scan rõ hơn đi rồi kết luận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Full spoiler:



Killua separates himself from the Butlers.

Gotoh reported to someone that he’s separated from Killua, and he needs the ‘ally’ to watch Killua for him.

Tsubone is crying (in joy) over Killua’s improvement. She doesn’t like Ilumi or Miluki, but she won’t let her personal feelings get in the way. She is thinking about how to deal with Killua’s speed and get him to cooperate.

Alluka: Big brother, am I a burden? If I am not around, is everyone going to get along better?

Killua: Alluka, if I tell you the only person in the world that loves you is me, will you feel sad?

Alluka keeps smiling. Killua hugs Alluka, and say that he will always be together. Killua noticed someone else is near.

Hisoka versus Gotoh + Canary + Amane

Gotoh blocks Hisoka’s cards with his coins.

Gotoh: Everyone get out of the way. Save your energy for the mission. I’ll deal with him.

Gotoh figured out Hisoka’s ability. Hisoka says there’s no point to tell his name to someone who is about to be dead, nor is it his concern a dead guy knows his ability.

Gotoh throw more coins. Hisoka blocks them with his bubblegum.

Hisoka cuts Gotoh’s neck with a card.
 
Thấy rõ vết cắt. Cái pic dưới đầu lìa ra rồi còn gì. Nếu còn thì ít ra còn phải có màu trắng 1 tí chứ. Mà hình như đây là trang cuối thì phải
 
Back
Top