hee,vậy thì bạn càng không thể trông chờ gì vào mọi người trên này trả lời hộ bạn xem liệu người bạn của bạn có hạnh phúc được hay không, vì càng chẳng có ai trên này hiểu được bạn của bạn hơn bạn cả
ở đây mình không muốn bảo bạn không nên lên trên này chia sẻ, ý mình muốn là nếu bạn cảm thấy muốn giúp đỡ người bạn của mình, bạn nên làm cách khác
lấy vợ lấy chồng là cách giải quyết của bạn bạn, bạn có yêu người con gái đó không, bạn có nếm trải qua những khó khăn để đến với tình yêu của người bạn đó không ( nếu có khó khăn nhé ), cứ cho là bạn có chứng kiến được điều đó đi, bạn có hiểu đến thế nào đi nữa, thì bạn vẫn không phải là bạn của bạn, nếu không thì bạn làm sao hiểu được niềm hạnh phúc khi họ được lấy nhau, ít nhất trước mắt đó là điều khiến bạn của bạn hạnh phúc, còn chuyện sau này sẽ ra sao, mình nghĩ bạn của bạn cũng đã nghĩ đến hết rồi
mình nghĩ là chẳng ai có thể khuyên một người làm ngược lại với những điều người ta đang muốn làm, ngược lại với hạnh phúc mà họ đang muốn có ( là bất hạnh ), chỉ đến khi nào họ tự hiểu được họ sẽ dừng, còn không thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả
trong trường hợp này, mình nghĩ bạn nên cố gắng chuẩn bị tinh thần để giúp người bạn của bạn có được cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp, như vậy thì sẽ thực tế hơn, và bạn của bạn sẽ cảm thấy như vậy có ý nghĩa hơn, bằng không thì khuyên bạn của bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi cưới, chỉ thế được thôi
ps: mình không biết bạn là ai, mình càng không biết bạn của bạn là ai, mình nói những điều này dựa trên những cảm nhận của bạn thân, hy vọng nó sẽ đúng trong trường hợp của bạn, còn không thì cứ coi đơn giản là một lời khuyên thôi