Năm nay là năm 2011 mà , 2012 mới thì thì đúng là năm sau chứ còn gì nữa
Nhiều người cứ hay khuyên em nó bỏ tình cảm theo đường học hành.Cá nhân mình thì lại nghĩ tại sao ko thử nhỉ ? Thấy thời cơ tốt thì bày tỏ yêu bừa đi, coi như là có cái kỉ niệm tình yêu học đường, cũng là có tí kinh nghiệm tình trường.Còn cái chuyện cưới xin/con cháu v.v.. thì cứ cho mơ đi có sao đâu
Nhiều anh em có nhiều kinh nghiệm quá, lại cứ muốn mấy chú em ít tuổi đi theo con đường khô khan tình cảm , lấy suy nghĩ tình cảm kiểu ông già của anh em mình áp cho đám trẻ đang mới lớn thì hơi thiếu công bằng

. Ngày xưa mình học cấp 3 , nhát gái, chả dám cưa đứa nào dù có bao nhiêu đứa chủ động bày tỏ ... nghĩ lại thì chỉ thấy tiếc thôi

Tuổi nào thì cứ cho tụi trẻ sống và trải nghiệm theo đúng tuổi của nó, mình lớn hơn thì chỉ đưa ra kinh nghiệm và lời khuyên để nó tự xoay sở, chứ cứ áp cho nó rằng tình cảm sẽ thế này thế kia thì chả phải hơi áp đặt sao
Lời khuyên cho chú em là thích thì cứ nhích , cưa đi , giờ chưa đến lúc căng hết sức để thi ĐH thì cưa đi, được thì vui cả 2 có động lực quyết tâm học, còn ko được thì càng tốt mất khoảng nửa tháng 1 tháng buồn buồn tí xong là yên tâm mà ôn thi