Vấn đề này mình có nhìn rồi bạn à, mình cũng k nông cạn hay k suy nghĩ cho người ta thế này đâu.
Nhưng mà cái gì cũng có mức giới hạn 1 tí, mình cũng nói là đi chơi rất ít, 2 tuần dc 1 bữa , đem chuyện học ra thì mình cũng đồng ý và thông cảm rồi, riêng cái liên lạc duy nhất là nhắn tin cũng tắt thì thật sự là mình nóng theo từng ngày.
xin hỏi anh ấy có học BK không, nếu mà BK thì có khi cũng bt thôi, đang cố cày lo cho tương lai, nói thật ông ấy như ông anh trên này nói này:"Thà yêu mà vô tâm, còn hơn tình cảm mà phản bội sau lưng"
Nhiều bà chị trên WTT có khi chỉ mong thế còn chả được đó




.